Diễn viên Vương Học Binh: "Tôi sẽ không lùi bước"
19:28' 04/11/2003 (GMT+7)
Vương Học Binh và Miêu Phố (vai Sở Hiểu Minh) trong phim.

Năm 19 tuổi, Vương Học Binh thi vào Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, do không có điều kiện hoạt động đúng ngành nghề, anh chuyển sang đóng phim truyền hình. Sau ba năm liên tục xuất hiện trong rất nhiều bộ phim nhưng chủ yếu là  vai phụ, sau cùng cơ hội chứng tỏ mình cũng đã đến với Vương Học Binh khi anh nhận được vai chính trong bộ phim Cuộc chiến không cân sức đang trình chiếu trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam.

- Anh có thể cho biết về các vai diễn trước đây của mình?

- Phần lớn là vai phụ. Lúc đầu tôi cũng không cảm thấy băn khoăn nhưng sau một thời gian mà vẫn không được đóng vai chính, tôi cảm thấy bị ức chế. Nhưng cũng phải nói là diễn vai phụ thoải mái hơn, dễ diễn hay hơn.

- Cuối cùng, anh đã nhận được vai chính trong Cuộc chiến không cân sức...

- Được diễn vai chính là một sự khẳng định đối với diễn viên. Đóng vai chính tuy vất vả nhưng rất vui. Trước khi quay phim này, tôi rất căng thẳng, bởi vai phụ nếu diễn không tốt thì cũng không ai nói gì, còn diễn vai chính, nếu vấp váp mọi người sẽ nói mình không có năng lực vào vai chính. Khi phim xong rồi, tôi mới hoàn toàn cảm thấy tự tin.

- Suy nghĩ của anh về vai diễn này?

- Nhân vật tôi đóng là một cảnh sát giỏi nghiệp vụ, kém về xã giao, nhưng không bao giờ chịu lùi bước trước bất cứ một khó khăn nào. Trong mắt tôi, Tiết Băng là một cảnh sát biết theo đuổi lý tưởng của mình, rất yêu nghề, xem trọng tình bạn và một động lực thúc đẩy Tiết Băng tiến về phía trước chính là từ cái chết của bạn anh ta.

- Cảm giác của anh khi vào vai Tiết Băng?

- Tôi bị sức ép rất lớn. Tiết Băng là cảnh sát hình sự, suốt ngày đối mặt với cái chết. Thế nên, trong suốt thời gian làm phim, cứ mở miệng ra là tôi lại nói đến cái chết bởi vậy thường xuyên bị rơi vào trạng thái rất nặng nề.

- Anh sẽ tiếp tục theo nghề diễn?

- Đến hôm nay tôi cảm nhận sâu sắc rằng, trước bất cứ một khó khăn nào, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng thì không có gì khiến ta có thể lùi bước.

(Theo TT&VH).

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ chỉ trích chương trình truyền hình về cựu Tổng thống Reagan (04/11/2003)
Gặp lại Cha Seung Won trong "Em vẫn chờ anh" (04/11/2003)
U14 - Đội bóng trong mơ - phim nhựa duy nhất liên quan SEA Games? (04/11/2003)
Liên hoan phim Nhật Bản tại Hà Nội (03/11/2003)
Những tiết lộ thú vị về Lana Lang trong "Thị trấn Smallville" (03/11/2003)
Phim mới trên VTV3: Thời niên thiếu của siêu nhân (01/11/2003)
Chùm phim về "Toàn cầu hoá" tại Trung tâm Văn hoá Pháp (30/10/2003)
"Thời xa vắng" sẽ có mặt tại LHP Cannes 2004? (30/10/2003)
TP.HCM lên ngôi tại "VTV bài hát tôi yêu" (28/10/2003)
"Scary Movie 3" thành công ngoài sức tưởng tượng (27/10/2003)
Những thiên thần của Charlie: hấp dẫn và đầy màu sắc (26/10/2003)
Việt Nam tham dự LH Điện ảnh và truyền hình thể thao quốc tế (25/10/2003)
“Ông Lumiere Tháp Mười” tham dự LHP quốc tế Amiens (21/10/2003)
"Nguyễn Ái Quốc ở Hongkong" lỡ hẹn với khán giả Trung Quốc (16/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang