Apollo kết hợp văn hoá và giáo dục
16:20' 25/07/2003 (GMT+7)
Vở diễn Một nghìn con chim giấy đã được các em tập luyện suốt 3 tháng qua.

(VietNamNet) - Trong 2 ngày 23 - 24/7, tại Nhà văn hoá học sinh sinh viên Hà Nội, Tổ chức giáo dục và đào tạo Apollo đã tổ chức buổi biểu diễn của các học viên nhỏ tuổi. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động ngoại khoá đặc biệt mùa hè được Trung tâm tổ chức hàng năm. Mục đích của hoạt động này là giúp các em nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình. Chương trình đã không chỉ dừng lại ở việc dạy tiếng mà còn giáo dục nhân cách cho các em.

Ngoài những tiết mục ca nhạc đặc sắc và nhí nhảnh, tiết mục được chú ý nhất là vở diễn Một nghìn con chim giấy, một câu chuyện có thật và là lời ước nguyện cho hoà bình và hạnh phúc. Nếu như những năm trước, Trung tâm Apollo chọn truyện cổ tích như Lọ lem, Nàng Bạch tuyết và Bảy chú lùn... thì năm nay là một cốt truyện khác hẳn, mang ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc.

Một nghìn con chim giấy là một câu chuyện xúc động kể về Sadako, một cô gái 12 tuổi phải chịu bất hạnh từ thảm hoạ kinh hoàng của bom nguyên tử dội xuống Hiroshima. Bà em qua đời vì trận bom khủng khiếp và giờ đây chính em cũng mắc bệnh máu trắng. Không mất hy vọng và niềm tin yêu về cuộc sống, Sadako sẵn sàng đương đầu với bệnh tật.

Em được cổ vũ bởi truyền thuyết qua lời kể của người bạn thân rằng nếu một người gấp được 1000 con chim giấy thì điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực. Em đã cố gắng gấp hàng trăm con chim giấy với hy vọng khỏi bệnh để điều ước cho hoà bình, cho bom đừng rơi trên trái đất này trở thành hiện thực. Nhưng em đã không đợi được đến ngày đó. Bạn bè Sadako đã tiếp tục công việc của em để hoàn thành ước nguyện đó. Sau này, một tượng đài tưởng nhớ Sadako và những trẻ em bị chết bởi bom nguyên tử đã được dựng lên ở Hiroshima.

30 em từ 8-14 tuổi tham gia vở diễn đã thể hiện được khả năng nói tiếng Anh lưu loát, truyền cảm, tự nhiên và lột tả được tâm trạng nhân vật. Ý nghĩa và giá trị nhân văn của vở diễn đã thôi thúc các học viên của trung tâm gấp hơn 5000 con chim giấy với những điều ước cho hoà bình thế giới. 1000 con chim giấy được sử dụng cho vở diễn này sẽ được chuyển tới Tượng đài trẻ em mất vì bom nguyên tử ở công viên Hoà bình, Hiroshima.

Góp vào thành công của chương trình là sự hợp tác tích cực của các nhà tài trợ: P/S, Oxford University Press và Joy với hy vọng tạo nên một sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho các em củng cố và xây dựng niềm tin vào tương lai cũng như góp phần vào việc phát triển trí lực cho thế hệ trẻ Việt Nam.

  • Bích Hạnh

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Faith Hill tấn công vào lĩnh vực điện ảnh (25/07/2003)
"Hợp nhất" Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (25/07/2003)
Lam Trường lấy vợ ở Mỹ? (25/07/2003)
Chương trình ''Những ngày văn hoá Hà Nội tại Tây Nguyên'' (25/07/2003)
"Thử thách lần 2" ra mắt các fan Việt Nam (25/07/2003)
14 tuổi có phim tham dự LHP Venice (25/07/2003)
''Vẽ nude phải hướng đến cái đẹp của thân phận...'' (24/07/2003)
Shania Twain dẫn đầu đề cử giải thưởng nhạc đồng quê Canada (24/07/2003)
Liên hoan các trò chơi truyền thống Nhật Bản - Việt Nam (24/07/2003)
"Tôi muốn xây dựng một tượng đài nhỏ trong trái tim mỗi người" (24/07/2003)
Trung Quốc phát hiện tượng Phật hơn 1000 năm (24/07/2003)
Khởi động cuộc đua giành giải Latin Grammy (23/07/2003)
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn: ''Ai bảo tôi đam mê lắm vào!'' (23/07/2003)
Hoa hậu Bùi Bích Phương và khoảng lặng dành cho độc giả (23/07/2003)
Triễn lãm đồ gốm Việt Nam tại Brunei (23/07/2003)
Tro ve dau trang