Triển lãm ''Qúa khứ trong hiện tại'': Độc đáo và sâu sắc
08:37' 20/05/2003 (GMT+7)
Tác phẩm ''Tâm hồn'', 1996.

(VietNamNet) - Dịp 19/5, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đặc sắc, độc đáo. Gây sự chú nhất là triển lãm sắp đặt của hoạ sĩ Đặng Thị Khuê, lần đầu được giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam.

Những ngôi nhà cổ bằng đất nung, nhiều bông hoa giấy màu sặc sỡ được hoạ sĩ bố trí trên những thanh thép mỏng (tác phẩm: Một hành vi, 1997). Khu trưng bày không lớn nhưng các hiện vật như mở ra một không gian rộng hơn: những làng nghề truyền thống và lâu đời, những phố cổ... ở Việt Nam. Tác giả dường như muốn truyền tới khách tham quan ý tưởng về ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, những giá trị nguồn cội của thẩm mỹ Việt Nam (tác phẩm: Giọt nước, Hạt gạo, Tiếng chuông ngân, 1997), những khía cạnh của tâm hồn Việt Nam (tác phẩm: Tâm hồn, 1996)...

Phát biểu trong buổi lễ giới thiệu 12 tác phẩm của mình, hoạ sĩ Đặng Thị Khuê nói: ''Một khung cảnh làng quê giữa lòng thành phố với rặng tre, sân khấu, kiến trúc cổ trong khuôn viên nhà Việt là sự gặp gỡ lý tưởng cho loạt tác phẩm mang tính hoài niệm của tôi. Nó còn là sự trùng hợp của tri âm, tri kỷ trong mối quan tâm chung tới văn hoá nước nhà và hướng đi của nó trong đời sống văn hoá đương đại''.

''Tôi chưa thấy một triển lãm nào có dụng cộng và công phu như triển lãm sắp đặt của cô Khuê. Tất cả đều chăm chút, tỉa gọt, cốt mô phỏng cho được nét tinh tuý của nhân dân lao động. Nhiều hình thức phong phú có sáng tạo. Bản thân tôi không thấy khoái với nghệ thuật sắp đặt, bởi một số triển lãm mà tôi được xem trước đây quá hời hợt và khiên cưỡng. Triển lãm này đã thức dậy trong tôi một thẩm mỹ mới của hội hoạ'' - ông Trần Hữu Chất, một khán giả Hà Nội nhận xét.

Triển lãm ''Quá khứ trong hiện tại'' đã mang đến cho người xem những cảm xúc nghệ thuật rất lãng mạn mà sâu sắc đầy tính thơ. Ý tưởng của hoạ sĩ Đặng Thị Khuê thật độc đáo, sâu sắc và xúc động lòng người. Chỉ có thái độ ứng xử một cách có văn hoá đối với quá khứ thì triển lãm mới có chỗ đứng trong trái tim khán giả. Hẳn tác giả phải là người có tâm với cuộc đời...

  • Hà Sơn
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gặp Quang Hải - Hải Yến trong Vũ khúc con cò (19/05/2003)
Lễ hội làng Sen sẽ kết thúc bằng một trời đèn lồng (19/05/2003)
''Mỹ thuật trẻ Việt Nam ít bộc lộ ý kiến cá nhân'' (19/05/2003)
"Gương Bác sáng đời tôi" (19/05/2003)
Vẫn còn đó những... tài tử (19/05/2003)
Trao giải cuộc thi sáng tạo trang web ''Bác Hồ với tuổi trẻ'' (18/05/2003)
Một ngày quanh Lăng Bác (17/05/2003)
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ - đến hẹn lại lên (17/05/2003)
Đạo diễn Thanh Vân: Không nên đánh đồng mọi tầng lớp khán giả (17/05/2003)
Đạo diễn Lan Hương: ''Trẻ con bây giờ khó ăn dỗ lắm'' (16/05/2003)
Phát hành tuyển tập nhạc độc nhất vô nhị (16/05/2003)
Nghệ An - náo nức chào đón Lễ hội Làng Sen (16/05/2003)
Nhạc sĩ VN đầu tiên chỉ huy dàn nhạc nước ngoài thu âm cho phim (16/05/2003)
Thực thi quyền tác giả âm nhạc có là cơn bão? (16/05/2003)
Phía sau LHP Cannes (15/05/2003)
Tro ve dau trang