Tang thương trên xóm nhà 3 em học sinh chết đuối

Cập nhật lúc 20:47, 25/10/2010 (GMT+7)

 - Trong xóm nhà ở thôn Suối Cối 1, lẫn ngoài bờ sông Kỳ Lộ, dưới chân thác Rọ Heo, nơi ba em nhỏ bị nước cuốn trôi, khói hương bồng bềnh, tang thương.
> Rơi xuống sông, một thuyền viên mất tích

> Sóng thần thổi bay xóm biển

Ngày 24/10, ba em học sinh Lê Thị Cẩm Hân, Bùi Thị Tâm Hảo và Nguyễn Thanh Tuyền (học cùng lớp 5 Trường tiểu học Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) rủ nhau đến nhà bạn chơi, sau đó cùng ra sông tắm và bị nước cuốn trôi.

30 thợ lặn được huy động để tìm kiếm 3 em học sinh

30 thợ lặn cùng với 10 chiếc sõng câu (xuồng nhỏ) đã được huy động để tìm kiếm thi thể của các em. Em Nguyễn Thanh Tuyền được tìm thấy trong ngày, còn hai em Bùi Thị Tâm Hảo, Lê Thị Cẩm Hân đến ngày 25/10 được tìm thấy ở vị trí cách xa nơi bị nạn khoảng 1km.

Ngày định mệnh
Sau một đêm ròng ngồi bên đống lửa trên bãi cát bến Đồng Hiệu chờ thợ lặn tìm thi thể con, chị Xinh mẹ của Hảo, bơ phờ hết ngồi lại nằm. Chị nghẹn nghèo kể: "Chiều ngày 24/10, nó xin phép mẹ ra xóm Đồng Hiệu chơi, ở đó gần sông nên nó vừa ra khỏi cửa, tôi với theo dặn không được ra sông tắm. Nó dạ "con không tắm đâu mẹ à". Vậy mà...".

Bà nội em Hảo đau đớn



Nhà nghèo, cha của Hảo hằng ngày đi làm thuê, tranh thủ trưa, tối ra sông đánh bắt cá kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cách đây 3 năm cha của Hảo đã bỏ mạng trong đêm cũng ở khúc sông này. Gần một năm sau ông nội Hảo lâm bệnh hiểm nghèo qua đời. Hai bàn thờ đặt cạnh nhau trong căn nhà nhỏ.
 

Chị Xinh mếu máo: "Ba nó mất chưa giáp năm, thì tiếp đến ông nội qua đời. Tôi mới làm tuần mãn tang ba nó, lấy ảnh trên bàn thờ xuống, giờ đây lại đặt di ảnh nó lên thờ". Nỗi đau chồng lên nỗi đau, chị Xinh thỉnh thoảng lại ngất lịm.

Buổi chiều xảy ra sự việc, tối đó thi thể em Nguyễn Thanh Tuyền được đưa về nhà, cạnh bên, nhà em Hân người thân nóng ruột ngồi chờ tin. Một bên khóc than, một bên vật vã. Không gian xóm Đồng Xe của 3 em thật đau thương.

Di ảnh và giấy khen của em Hân

Chị Phạm Thị Thúy, mẹ của Hân nói: "Hồi nhỏ đến giờ nó chưa một lần ra sông, mới đi lần đầu, rồi đi luôn". Nỗi đau càng xé lòng chị Thúy khi vợ chồng chị chỉ có duy nhất đứa con, học giỏi, ngoan hiền.

Nội của Hân, bà Trần Thị Gieo (76 tuổi) lả người. Trong khi chờ tìm kiếm thi thể Hân, bà đòi ra bến Đồng Hiệu, đau đớn: "76 chưa đi sao con mới lên 10 mà đi con ơi!".

Cả 3 em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi
Thầy Lê Văn Liêm, hiệu phó Trường tiểu học Xuân Quang 1 cho biết: "Cả 3 em được nhà trường chọn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, hơn tuần qua giáo viên ôn tập kiến thức để các em để chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp huyện”.

Nỗi đau của người thân



Chúng tôi vào nhà em Tuyền, thấy một bên vách phòng khách dán gần kín giấy khen của em. Khi thi thể của Tuyền được đưa từ dưới sông về nhà, mẹ em, chị Lê Thị Minh Huyền, vẫn nằm vật vã không đứng dậy nổi. Nhắc đến việc học của Tuyền, chị nghẹn ngào nói không thành lời, đưa tay chỉ vào những tấm giấy khen.

Bà nội em Hân nhìn vào di ảnh cháu gái treo gần cửa sổ, ngắt quãng từng lời: "Cha mẹ nó hằng ngày đi làm xa, chỉ có hai bà cháu hủ hỉ ở nhà. Nó đi nhận giấy khen về ghé tai tôi, khoe hôm nay con nhận giấy khen học sinh giỏi nghen nội". Bà nặng tai nghe tiếng được, tiếng mất nhưng nhìn khuôn mặt cháu vui bà hiểu, vui lây.

Đợt lũ cuối tháng 11/2009, nhà chị Thúy, anh Hoàng (cha mẹ của Hân) bị lũ cuốn trôi, hai vợ chồng dọn nhà về sống chung với mẹ già. Gượng dậy sau lũ, vợ chồng đi làm ăn xa, để Hân ở nhà với nội. Sau một thời gian cật lực làm thuê, dành dụm tích cóp ít vốn liếng, gia đình mới thoát nghèo thì tai họa ập đến.

Tang thương trên bến sông



Em Bùi Thị Tâm Hảo là học sinh giỏi trong một gia đình quá nghèo khổ. Mẹ của Hảo một mình nuôi 3 đứa con. Để có tiền cho con ăn học, mẹ Hảo thường xuyên đi làm thuê, ở luôn trưa ngoài đồng. Hảo là con thứ hai, vừa trông em vừa giúp mẹ lo công việc nội trợ gia đình. "Cha mất, mẹ đi suốt ngày, không ai chỉ dạy mà giấy khen học sinh giỏi dán đỏ nhà”, anh Nguyễn Thành Tâm, ở thôn Suối Cối 2, nhìn di ảnh Hảo xúc động.

Chiều nhạt nắng, không gian xóm miền núi Đồng Xe vốn heo hút giờ lại càng buồn thê lương. Hàng trăm người từ xa đến viếng. Họ ghé nhà em Hân chùi nước mắt, thắp nhang rồi sang nhà em Tuyền ngấn lệ khi nhìn di ảnh, đến nhà em Hảo đứng trước bàn thờ thút thít, thương xót những em bé nhà nghèo học giỏi, vắn số.

Từ những căn nhà trong thôn Suối Cối 1 đến ngoài bờ sông Kỳ Lộ, dưới chân thác Rọ Heo, nơi ba em nhỏ bị nước cuốn trôi, khói hương bồng bềnh, tang thương.

  • Trâm Trân

Các tin khác