Một bé gái suýt chết vì mượn rượu giải sầu

Cập nhật lúc 09:51, 25/10/2010 (GMT+7)

-Chán đời, một nữ sinh 14 tuổi đã đi hát karaoke, uống rượu cùng bạn để giải sầu. Ai ngờ sau đó cô bị chất kích thích sinh ra ảo giác, tự uống thuốc diệt cỏ.

Thông tin trên được Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết vào ngày 24/10.

Nạn nhân tên là L. T. Tr., ngụ tại quận 2. Tr. đã được các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính để cứu lại mạng sống. Trong phút giây hồi tỉnh, Tr. tâm sự với bác sĩ – “Cháu không hề muốn chết. Chỉ nhớ sau khi uống rượu thì trong đầu nghe có tiếng nói rủ uống thuốc diệt cỏ.”

Mô tả ảnh.
Bé Tr. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi đã bị loạn thần do sử dụng rượu quá độ. Chính điều này đã sinh ra ảo giác, hoang tưởng dẫn nạn nhân đến những hành động thiếu tự chủ nghiêm trọng.

Trong năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận khoảng 100 trường hợp thanh thiếu niên tự tử, đa số là nữ.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ việc trên phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan tâm, sâu sát của gia đình đối với con trẻ.

  • Thanh Huyền

Các tin khác