,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1203438
Trẻ con là thế đấy! (Phần cuối)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Trẻ con là thế đấy! (Phần cuối)

Cập nhật lúc 00:25, Thứ Hai, 01/06/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Những mẩu chuyện về trẻ em của Blogger Người kể chuyện

 

 

Ảnh minh họa: marlent

- Bác ơi có ai mở hàng chưa ạ ?

- Mời hai bà cháu vào ăn sáng, sớm thế này vào làm bát phở cho ấm bụng

Bà chủ quán tươi cười mời chào không để ý đến vẻ rách rưới của hai bà cháu vốn chẳng lạ gì với bà - ngày nào cũng tầm này hai bà cháu lại dắt díu nhau qua quán bà, chiều tối lại dắt díu nhau về. Bà già có vẻ ngập ngừng, nửa như sợ sệt, chỉ có thằng bé là quả quyết nắm chặt tay bà.

- Bà vào đi hôm nay cháu mời, lạnh thế này làm gì có ai dậy sớm mà xin, hôm qua bà đã phải nhịn đói đi ngủ rồi.

- Bác ơi cho cháu hai bát nhé!

Nói rồi thằng bé nửa kéo nửa dìu bà cụ bước vào quán

- Thôi ngồi ngoài này được rồi cháu.

- Hai bà cháu cứ vào nhà ngồi cho ấm, sáng ra ngoài này chưa tan giá, mà gió cũng lạnh nữa.

Vừa nói bà chủ quán vừa múc rồi bưng vào cho hai bà cháu hai bát phở bốc khói nghi ngút, thằng bé mắt sáng lên nhìn bát phở vừa xuýt xoa tay vừa lấy giấy ăn lau thìa đũa rồi lễ phép đưa cho bà cụ.

- Cháu xin.

- Hai bà cháu ăn ngon miệng nhé!

...

Cái quán nhỏ một sớm mùa đông chỉ có hai bà cháu và một đứa nhỏ khác nghe chừng là ăn sớm để đi học xa. Thằng bé kia ăn xong trước bèn cầm bát đứng dậy đi về phía cái chậu nhỏ để đựng bát chờ rửa, đổ chỗ nước phở thừa vào chậu bên cạnh, xếp cái bát ngay ngắn vào cùng chồng mấy cái bát chắc của mấy người đi chợ sớm ăn trước đó.

Thấy lạ thằng bé kia hỏi bạn:

Ảnh minh họa: Blog tác giả (st)

- Ơ! Ở đây ăn xong phải tự dọn bát hả cậu?

- Uh, ở đây ăn xong tự dọn bát là được giảm nửa tiền, nhỉ bác nhỉ !?

Nó vừa nói vừa nhìn ra bà chủ quán cười tinh nghịch, nói rồi nó ra bàn ngồi uống nước.

 

Hai bà cháu cũng ăn xong, thằng bé lừng chừng như suy tính điều gì, rồi nó cầm cái bát mình vừa ăn lúc này chẳng còn thừa chút gì lại phía cái chậu để bát ...

- Bác cho cháu gửi tiền, bác ơi cháu mời bà cháu một bát, còn bát cháu cháu tự dọn được giảm nửa tiền phải không ạ?

Bà chủ quán thoáng chút ngỡ ngàng, rồi như hiểu ra bà mỉm cười trìu mến nhìn thằng bé

- Uh, nay hai bà cháu mở hàng cho bác bác chỉ lấy nửa tiền thôi, hai bát tính tiền một bát nhé. Mai hai bà cháu lại qua ăn cho bác đắt hàng.

Mắt bà chủ quán rưng rưng nhìn theo hai bà cháu cho tới tận khúc quanh cuối phố, lúc này bà mới quay lại thằng con vẻ mặt còn chưa hết ngơ ngác vì việc làm của mẹ.

- Rõ khổ, nó bằng tuổi con thôi chứ mấy…

 

Bài cùng tác giả

 

Blog Radio 35: Chạy trốn nỗi đau

 

Người điên

 

Trẻ con là thế đấy

 

Chuyện có thật (tiếp)

Bài cùng chủ đề:

 

Gửi ba của con, nhân ngày 1-6 muộn...

 

Vui lòng click vào đây để gửi phản hồi tới chúng tôi!

Cảm nhận về bài viết, đường link blog muốn chia sẻ mời bạn gửi về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,