,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1178510
Em thích anh - người đàn ông đeo nhẫn
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Em thích anh - người đàn ông đeo nhẫn

Cập nhật lúc 00:21, Thứ Năm, 02/04/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

 

Anh,

 

Xin chính thức thông báo với anh rằng: EM ĐÃ QUÊN ANH. Lá thư này có tư cách chính thức về mặt pháp lý và những gì được thông báo trên sẽ chính thức trở thành hiện thực khi em gửi lá thư này cho anh.

Quên nghĩa là đã từng nhớ!

 

Một quán cà phê nhỏ với hàng rào trắng và những dây thường xuân xanh ngắt.

 

Trời mưa.

 

Em.

 

 

Chiếc dù xanh lá.

 

 

Anh.

 

Chiếc dù xanh lá.

 

Hai con người xa lạ đứng giữa trời mưa trước cổng quán cà phê Xanh lá, nhìn vào mắt nhau, thật lâu. Và ta biết nhau từ dạo ấy.

 

Ảnh malmutte

Em không tin vào tình yêu sét đánh, đó là thứ tình cảm có sức hủy diệt như bom nguyên tử, mãnh liệt nhưng sau đó là tro tàn. Em tin vào những gì chắc chắn, bền lâu, như giọt mưa thấm đất.

 

Nhưng... Em thích nhìn những gì tréo ngoe trên cuộc đời này: một ông 50 vừa đi vừa ăn kem để thỏa lòng cô bồ trẻ trung xinh xắn, một bà xồn xồn vừa ngồi sau lưng chiếc mô tô phân khối lớn của "chàng phi công trẻ" vừa hét toáng lên “Em yêu anh”, một bà nhà giàu tay đeo vàng và nước hoa sực nức kèn cựa với chị bán rau để được giảm 500 đồng.

 

Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn. Anh tự tin, từng trải, có sự nghiệp. Và anh có một gia đình.

Và...Em thích Anh: Một người đàn ông đeo nhẫn.

Ảnh minh họa: lilylover

 

Em yêu Anh!

 

Không phải những chiếc xe hiệu anh đến chở em đi chơi.

 

Không phải những bữa tối lãng mạng trong các nhà hàng sang trọng.

 

Không phải những món quà đáng giá cả mấy tháng lương của một công chức.

 

Không phải những vòng tay siết chặt hay những cái hôn nóng bỏng.

 

Em yêu anh!

 

Vì cách anh nắm tay Em khi qua đường, luôn đứng về phía có xe để che chở em.

 

Vì cách mà anh cười hết cỡ khi kể cho Em nghe một câu chuyện cười mà Em không hiểu tại sao Anh lại cười được như thế.

 

Vì cách anh ngồi nghiêng nghiêng trong nắng, tay cầm quyển sách, trán nhăn nhăn và lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhõm.

 

Vì cách anh bàn chuyện đá banh thật sôi nổi với một bác xe ôm trong lúc đợi em.

 

Vì cách anh nhăn nhăn trán khi lựa chọn món đồ chơi cho con gái anh, trông nghiêm trọng như

anh phải ra một quyết định gì ghê gớm lắm!

 

Ảnh minh họa: Wehatearts

Chị đến gặp em cũng tại quán màu Xanh lá.

 

Đẹp.

 

Duyên dáng.

 

Có học thức.

 

Nụ cười đẹp.

 

Và khuôn mặt...rất giống em.

 

Hoang mang.

 

Và khuôn mặt...rất giống em.

 

Chị nói rằng vô tình thấy ảnh của em trong cặp anh. Chị ngạc nhiên vì có người giống mình như thế nên hỏi anh. Anh chỉ nói: “Bạn…”

 

Và Chị muốn gặp em.

 

Vô tình ly cà phê nóng trên tay chị đổ xuống, ướt hết cả một mảng váy màu Xanh lá.

 

 

Em không bao giờ uống cà phê. Đắng! Em thích trà sữa bạc hà. Bạc hà màu Xanh lá.

 

Ảnh minh họa: grace_note.

 

 

Anh đợi em ở cổng. Dáng đứng nghiêng nghiêng.

 

 

- Chia tay em nhé!

 

Em nhìn vào mắt anh: Khuôn mặt của Chị, nụ cười của Chị, ly cà phê đổ, sự dằn vặt...Và em hiểu.

 

 

-Vâng!

 

 

Em rút điện thoại, xóa số của anh.

 

Em mượn điện thoại anh, xóa số của em.

 

Em tháo chiếc nhẫn em vẫn đeo từ khi biết anh.

 

Rơi...

 

 

- Tại sao em đeo nhẫn đôi trong khi chưa có người yêu hả nhóc?

 

Em chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó.

 

- Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!

 

Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo.

Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?

 

VÀ EM ĐÃ QUÊN....

 

Một ngày cuối năm 2008.

Hinh ảnh đại diện Blogger Khủng

 

  • Gửi từ Blogger Khủng

 

Vài nét về Blogger Khủng: “ ...Rất dễ hiểu, nhưng đừng cô tìm hiểu vì tìm hiểu thì sẽ thấy khó hiểu!..”

 

Bài viết cùng chủ đề:

 

 

Tình người còn lại chút này

 

 

Blog Radio 70: Đổi thay!

 

 

Blog Radio 68: Sóng xô về đâu?

 

 

Blog Radio 64: Yêu đơn giản chỉ là yêu

 

 

Người thứ ba

 

 

Chỉ là… cà phê (truyện 2 kỳ )

 

 

Anh còn nợ em một lời hứa…

 

 

  • Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Hồ Tiên Thủy
Email: hotienthuy@yahoo.com
Tieu de: Sự lựa chọn sáng suốt cho một tình yêu
Noi dung: Tình yêu từ màu xanh lá, nhưng nó không mãi là màu xanh lá. Nó là lá và nó sẽ già đi, màu sẽ đổi thay. Đừng để lá vàng lá rụng... hãy ép nó vào những trang giấy trái tim khi lá còn xanh đẹp...

Ho ten: phương thảo
Dia chi: hải phòng
Email: mua_dong_lanh229@yahoo.com
Noi dung: rất hay chị ạ.em thích người đàn ông đeo nhẫn.thích cô gái và cả vợ của Anh nữa.

Ho ten: Anh Dong
Dia chi: Danang
Email: mayphamvan@yahoo.com.vn
Tieu de: Chia se
Noi dung: Bạn là một có gái có lòng tự trọng và dũng cảm.


Ho ten: Do Hoang Thuy Vinh
Noi dung: Đúng vậy,khi ta mắc vào yêu một người đàn ông tay đeo nhẫn thì không khi nào ta hạnh phúc trọn vẹn. Buồn nhưng tình cảm,sự từng trải của họ khiến cho ta cảm thấy được yêu thương.NhưnG!Tay họ đã đeo nhẫn mất rồi,họ không phải của riêng ta.Bên cạnh họ còn có người vợ,đứa con.Mình không thể cướp họ ra khỏi đời sống mà họ đã lựa chọn.Mà mình cũng không đành lòng. Thôi đành,tháo nhẫn trên tay mình,cất vào hộp làm kỷ niệm,trả họ về với gia đình của họ.Và rồi,chúc 2 người họ hạnh phúc!

Ho ten: Nhuyễn Phước An Hòa
Dia chi: Long BIên, Hà Nội
Email: anhoanp@yahoo.com
Tieu de: Tâm sự hay quá
Noi dung: Entry rất sâu lắng, rất nhân văn và rất có hậu :-) Cám ơn Bloger Khủng :-)

Ho ten: vungoclan
Email: vnlan250883
Tieu de: GUI BAN
Noi dung: Bài viết khá hấp dẫn không hiểu là giả hay thật nhưng cách hàng động kết thúc hợp lý cảnh báo những cô gái với nhưng nguời tình có vộ rồi. Nói thế thôi nhưng không biết thế nào vượt quá cái ngưỡng cửa này cũng khó như đi đánh trận vậ nhất là một cô gái đáng yêu như thế thì khó biết mình sẽ phải làm gì lắm. chuyện muôn thuở của tình yêu

Ho ten: Nguyễn Thị Bảo Yến
Dia chi: Quang Minh-Mê Linh-HN
Email: baoyen.7988@yahoo.com.vn
Tieu de: người đàn ông đeo nhẫn
Noi dung: Mình cũng đã có lần như bạn và mình cũng cư xử như bạn đã làm. Mình rất đồng tinh vì cách cư xử này và vì câu bạn cũng đã nói: Em đeo nhẫn đôi khi em chưa có đôi. Ngốc thật nhưng vì em biết anh sẽ chẳng bao giờ đeo nhẫn vào tay em. Và mình cũng biết mình nên giữ chút lòng tự kiêu trong anh, phải không nhi?

Ho ten: Pinkie_nguyễn
Email: conmuahong86th@yahoo.com
Noi dung: mạnh mẽ và quyết đoán ra đi

Ho ten: Mashimay
Dia chi: Cần Thơ
Email: mashimay283@yahoo.com
Tieu de: Cảm nhận!
Noi dung: Một câu chuyện buồn nhưng sâu sắc. Chúc bạn luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tình yêu chỉ bền chặt khi cả hai người cùng nhìn vào một hướng. Nhớ nhe bạn :)

Ho ten: Lê Nam
Dia chi: Th
Email: lenambtss@yahoo.com
Tieu de: Em thích một người đàn ông đeo nhẫn
Noi dung: Nếu có một ngày quên thì hẳn đã rất nhớ!

Ho ten: Nha Trang
Email: mikamika1904@hotmail.com
Tieu de: Dong cam
Noi dung: Cam on ban, bai viet that hay. Minh thich nhat cau" Mot con nhim neu muon duoc yeu thuong thi phai nho het nhung cai gai tren minh no. Du biet dau, nhung van chiu dung". Uh, minh cung dang phai chiu dung du la rat dau...

Ho ten: nguyễn thu hoài
Dia chi: HVNH
Email: nguyenhoai_b2@yahoo.com
Noi dung: mình cũng có suy nghĩ như bạn ko muốn làm người thứ 3 chen vào hạnh phúc và mình sẽ từ bỏ cái ko thuộc về mình.và mình cũng phải tỏ ra là người mạnh mẽ trong anh ấy đúng ko bạn

Ho ten: lê thị thuý hằng
Dia chi: Hà nội
Email: hangjany2002@yahoo.com
Noi dung: Không biết câu chuyện mà bạn viết là câu chuyện của bạn hay chỉ là hư cấu. Nhưng nó đồng cảm với tôi, tôi cũng đang yêu người đàn ông đeo nhẫn. Chỉ có điều anh chưa có con. Tôi cũng đang cố gắng cho mình một lối thoát. tôi biết chẳng đi đến đâu khi giành giật những thứ ko phải của mình. bạn biết đấy tình yêu đôi lúc ko thể biết được mình đúng hay sai. Tôi chỉ biết mình chẳng làm tổn thương ai cả, và tôi mới chính là người bị tổn thương nhiều nhất. Nhiều khi con gái yêu quá sẽ bị mù quáng, và tôi đang trong tình trạng đó. Rồi thời gian cũng làm nguôi ngoai, nhưng tôi mong qua câu chuyện này, các bạn gái hãy vững vàng hơn. Bởi yêu người đàn ông đeo nhẫn ko bao giờ có kết thúc đẹp.

Ho ten: nguyen hoang thucly
Email: jessica20122001@yahoo.com
Tieu de: Nguoi dan ong deo nhan!
Noi dung: Đúng em đã yêu người đà ông đeo nhẫn, một tình cảm day dứt nhưng mãnh liệt hơn cả bom nguyên tử . Em yêu anh và biết rằng mãi mãi anh không bao giờ trao em chiếc nhẫn cưới vì anh đã sẵn có một chiếc rồi, mặc cho đếm đêm em nhớ anh đến cháy long thì sáng mai khi bình minh lên anh khiến trái time m đau lắm!
 
Ho ten: no name
Dia chi: ha noi
Email: primemenister@yahoo.com
Tieu de: Tôi không hiểu con gai!
Noi dung: Các bạn gái yêu bằng trái tim hay lý trí?
Email: dolaanh57@gmail.com
Tieu de: Đốt đuốt giữa ban ngày...
Noi dung: Câu chuyên tình quá tuyệt vời...chắc chỉ có trong Mơ...Cám ơn bài viết...

Ho ten: vtrnp
Dia chi: HCM
Noi dung: Lại một mối tình buồn. Đôi khi tất cả cũng chỉ là niềm riêng thôi. Ai cũng phải trở về đúng vị trí của mình, vì đó là một phần trách nhiệm của ta.

Ho ten: Hứa Ngọc Thủy
Email: luckyforyou12_4@yahoo.com
Noi dung: "Đã yêu người có vợ con Thì đừng nhắc chuyện sắt son thêm buồn!" Từ ngàn xưa đã thế, nó như câu trả lời cho đoạn kết của câu chuyện:"Vì Em biết Anh sẽ không bao giờ đeo nhẫn vào tay Em!".... Tôi có quen một anh bạn. Anh ấy chẳng bao giờ đeo nhẫn nhưng luôn đeo một sợi dây với mặt dây là tên chữ cái của 2 vợ chồng được lồng ghép vào nhau, ấm áp và khăng khít. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã buột miệng :" vợ anh tên gì?". Những người đàn ông như nhân vật trong truyện hay anh bạn tôi thường lại rất có sức quyến rũ. Đơn giản, vì họ chiếm nhiều ưu điểm, họ tinh tế, khôn khéo và.... họ BIẾT "CÁCH" YÊU!

Ho ten: La Cuoc Song!
Email: thesun_x@yahoo.com
Tieu de: Nguoi deo nhan!
Noi dung: Một tác phẩm hay! Và trong đó, những nhân vật rất đời, trừ cô gái,... Tôi thích cô - tác giả, Cuộc sống? Tôi.

Ho ten: phạm kim phương
Dia chi: btct
Email: nguyenbena@gmail.com
Tieu de: chao bạn
Noi dung: Bạn suy nghĩ rất đúng. cuộc sống đôi khi không cho phép mình lựa chọn,khi một người đàn ông đã có vợ thì níu kéo sẽ không có kết quả, tất cả hãy cho vào ngănn kéo và khóa chặt lại làm một kỷ niệm đẹp cho cả hai, hãy trả anh ấy về với gia đình bởi vì anh ấy là chổ dựa của mái ấm gia đình, làm một người thứ ba sẽ đau khổ hơn tất cả. hãy tìm cho mình một hướng đi mới tốt đẹp hơn, còn rất nhiều người để bạn lựa chọn, hãy xem anh ấy như một người bạn tốt mà bạn từng gặp, anh ấy chỉ thuộc về gia đình chứ không bao giờ sẽ là của bạn, hãy cố gắng lên bạn nhé.

Email: vanngonhula23
Tieu de: con nhim!
Noi dung: Rất tuyệt mình rất đồng cảm với ban. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc!
 
Ho ten: SandKG Huynh
Dia chi: Kien Giang
Tieu de: Dong cam
Noi dung: Thật buồn cười khi phát hiện ra người đàn ông đã có vợ yêu một cô gái khác chỉ vì cô gái đó giống vợ mình...Mâu thuẫn, nhưng lại không mâu thuẫn...Hình như đây là điều thường xảy ra?

Ho ten: Tho Nau
Email: nauxam04@yahoo.com
Noi dung: Yêu người không đeo nhẫn, nhưng có người yêu và đã có con thì sao nhỉ? Trong mắt người ấy, mình là phở hay chỉ là 1 thứ vụn vặt thoảng qua? " Rồi có biết khi chia tay, bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Làn gió rét run đôi môi, mà nào em đâu hay, em đâu cần biết. Vì chính trái tim em đây, còn lạnh hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đã về, vắng anh đêm dài, tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ..". Chạy lòng vòng giữa tình cảm và lý trí đã 5 năm, vẫn chưa quyết định từ bỏ người ấy hay không? Người ta có yêu mình đâu, chỉ là đùa cho vui thôi mà. Sao cứ day dứt từng ấy năm trời. Vẫn không tìm được lối thoát cho chính mình. Xin cảm ơn bài cua Blogger Khủng nha!

Ho ten: ANBIhoang
Dia chi: Blog ANBIhoang
Email: hoangvananh.147@yahoo.com
Tieu de: Share tình
Noi dung: Tình yêu đẹp lắm, lãng mạn lắm nhưng pha chút buồn tủi. Em yêu giỏi lắm! Em đam mê nhưng lí trí! Tình yêu đã cho em những giây phút lãng mạn, đẹp lắm. Nhưng giờ nó lại co niềm vui, căng thật căng nỗi buồn cô gái trẻ. Đau nhưng cứ nhớ thà một lần đau :)

Ho ten: daothichinh
Dia chi: bình lục hà nam
Email: conmuabatchot_132005@yahoo.com.vn
Tieu de: gưi người em yêu
Noi dung: anh ah! em biêt rằng a sẽ không đoc được những dòng tâm sự này đâu! Em yêu anh chân thành từ con tim và em biết rằng anh không tin em đâu. Vì trong tim anh luôn có hình ănh của ai kia

Ho ten: hàn lam
Dia chi: ha tinh
Email: thelam1983@yahoo.com.vn
Tieu de: giac mo
Noi dung: Tình yêu củng như một chuyến đi đường khi dừng lại là kết thúc.Một kết thúc hoàn hảo và rất đặc biệt rất nhân văn.thật tuyệt.

Ho ten: Liêu
Dia chi: Hà Nội
Email: meohen_ab@yahoo.com
Tieu de: Tình yêu
Noi dung: Tôi cũng đang yêu một người đàn ông. Anh chưa đeo nhẫn, nhưng tôi thấy 1 chiếc nhẫn vô hình trên tay anh, khi nghe anh kể về người con gái bên anh đã 5 năm. Chúng tôi đến bên nhau gần như duyên số, tôi nhìn thấy anh và tôi tin tôi đã quen biết anh từ rất lâu, và sau này tôi biết rằng anh cũng cảm thấy điều tương tự khi nhìn thấy tôi. Chúng tôi ở bên nhau, tôi hạnh phúc với những giây phút đó, nhưng tôi không muốn anh tháo bỏ chiếc nhẫn trên tay mình, và anh cũng hoàn toàn không muốn làm điều đó. Vậy tại sao chúng tôi vẫn bên nhau, tại sao tôi yêu anh, và tôi sẽ làm mình bị tổn thương đúng không? Tôi không biết nên làm thế nào?

Ho ten: huyhoang
Dia chi: hanoi
Email: huyhoang.hotman@yahoo.com.vn
Tieu de: huyhoang.hotman
Noi dung: tất cả chỉ vì yêu

Ho ten: khac minh
Email: minhtrang3021@yahoo.com
Noi dung: không tin rồi cũng phải tin, trong tình yêu không ai biết trước mình se có gì! và sẽ phải trải qua những gì.hãy sống sao cho hết lòng với bản thân.nhưng đừng làm điều gì có lỗi với chính bản thân mình.

Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: "Em quay lưng đi. Em là thế. Chẳng bao giờ níu kéo. Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên mình nó. Dù biết đau, nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?" Là con nhím mà, ko bao giờ níu kéo, níu kéo rồi lại khổ đau...

Ho ten: Sphinx eyescm
Email: sphinx_eyescm@yahoo.com
Tieu de: Noi nho
Noi dung: Tat ca se qua di! Nhu anh sao bang loe sang roi vut tat...Chi con lai noi nho, ma duong nhu dua tay ra la cham phai! Tinh yeu la nhu vay chang? Hanh phuc la nhu vay chang?

Ho ten: Sone
Dia chi: hcm
Email: ba0hl@yahoo.com
Tieu de: :)
Noi dung: Mình cũng đã từng thích một ng đàn ông đeo nhẫn. Chỉ biết là mình mong muốn đc sống với cảm giác thực của bản thân, không cần sự đáp trả... Vì nếu ngta đáp trả thì mình thật là tội lỗi. May mắn, mỉnh cũng đã quên :)

Ho ten: Hoàng Phương Vũ
Dia chi: Long Khánh- Đồng Nai
Email: chimpanzee1949@yahoo.com
Tieu de: gởi cô bạn có máu nhà văn !!!!
Noi dung: Truyện hay lắm đó nha.....good good ...ngắn gọn ,ko dài dòng nhưng júp cho người đọc hiểu được toàn bộ ý của người viết muốn gởi tới người đọc thông wa câu chuyện... đặc bịt là thông cảm được với "người đeo nhẫn" và cô gái dù đây là đề tài rất dễ gây fản cảm từ các pà vợ hehehehe.... thanks vì 1 câu chuyện hay nha cô bạn... keep going on!!!! i’ll support you !!!!

Ho ten: Thiên Hà
Dia chi: Hà Nội
Email: Nguyenthienha77@yahoo.com.vn
Tieu de: Cá tính
Noi dung: Nếu tác giả là người con gái trong câu chuyện này thì đáng khâm phục thật! một cách giải quyết thật hay, nhẹ nhàng và không phải ai cũng có thể làm như vậy được...dù biết rằng rất buồn. hãy mạnh mẽ lên bạn....vì mình là "khủng" mà!

Ho ten: tr©n` h¬¬uong`
Dia chi: 53phan phu tien
Email: sangtrong_quyenru
Tieu de: kû niªm dep
Noi dung: Kỷ niệm đã qua nhưng nó còn là những ký niệm đẹp, bạn nên trả nó về khi nó không phải là của mình.   

Ho ten: tran thao
Dia chi: HCM
Email: thao1981_tran@yahoo.com.au
Tieu de: Ngươi đàn ông đeo nhẫn
Noi dung: Tình yêu là thế ! khi cố quên là lòng ta lại càng nhớ.Chỉ có thời gian mới làm nỗi nhớ trong em phai nhạt đi. Đúng không anh

Ho ten: DaoThiTanh
Dia chi: Tanh linh, BinhThuan
Email: tl_hntam@yahoo.com
Tieu de: cam nhan
Noi dung: Tình yêu là như vậy đấy!

Ho ten: nguyen tan
Email: socolanhattan
Noi dung: như cánh hoa mỏng manh muốn đuợc yêu thương ,nhưng lại tìm sai người che chở.cảm giác ay như một giấc mơ,khi tỉnh dậy,cả một trời trống vắng

Ho ten: Người cùng cảnh
Email: churongdethuong_nt@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Mình cũng đang trải qua giai đoạn này. Minh không  hối hận những gì đã làm. Vì đã sống đúng tình cảm mình. Dù là rất đau. Nhưng người ta cũng đã buông ra rùi thì làm sao mà níu kéo phải ko bạn. Thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất cho cả mình va bạn. Đúng không?  Vững tin lên nhen bạn và cả mình nữa...

Hay tin vao su ki dieu cua tinh yeu!
Em thích anh người đàn ông đeo nhẫn

Ho ten: Hồng trứng
Email: eggT3H@yahoo.com
Tieu de: Buồn
Noi dung: Câu chuyện có nhiều bạn đọc chia sẻ vì đồng cảm với tâm sự của tác giả. Mình không nghĩ rằng có nhiều người rơi vào hoàn cảnh đó như vậy - là người thứ ba. Mình cũng không phải là ngoại lệ. Cảm giác đau đớn lắm, day dứt lắm. Mình đã buồn, đã khóc rất nhiều khi biết anh đã có gia đình, và anh chính là tình yêu đầu đời của mình. Nhưng cũng như tác giả, mình không thể lựa chọn khác được. Nếu mình được hạnh phúc thì đồng nghĩa với một người phụ nữ phải đau khổ, và tuổi thơ của một đứa trẻ không được hạnh phúc.

Ho ten: Asari
Dia chi: Hà Nội
Email: loan4785@yahoo.co.uk
Tieu de: Thật khó tin
Noi dung: Nhân vật cư xử quá tử tế! Nếu câu chuyện này là có thật.

Ho ten: Duong
Noi dung: Bạn đã quên, rồi sẽ hạnh phúc! Mình mong mình có thể quên đi được một người!  
Ho ten: Hoa hông trăng87"ĐT0T"
Tieu de: Tinh yêu !thế là tình yêu?!!
Noi dung: Bạn ah? ’tình yêu mà làm sao hiểu được ’chỉ biết là ta phải chấp nhận .ban vững tin bạn nhé.dòng thời gian vô tình vẫn trôi .ưh ’co khi nào bạn nghĩ ngày hôm nay ta đã làm được những gì ’.ta phải cố ơ ngày hôm nay và hãy cười vì ngày mai ban nhé.tớ thích câu nói "vì em biết anh sẽ ko bao giờ đeo nhẫn vào tay em ".bạn kiên cường +tự tin = kiêu sa .bước đi ko quay lại .chúc bạn sống thật tôt bên gia đình và bạn bè. Hạnh phúc đang chờ đón bạn phiá trước .

Email: rien.lee@gmail.com
Noi dung: Xù nhưng cái gai nhọn là thói quen, là bản năng, là tự vệ, là bản chất của Nhím. Nếu để được yêu thương mà phải nhổ hết những gai nhọn trên mình thì Nhím không còn là Nhím nữa. Gai có nhọn thật đấy nhưng thật ra bụng lại rất mềm. Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Cách viết truyện rất hay nữa. Cảm ơn bạn.

Ho ten: Người trong cuộc
Dia chi: HCM
Email: dvtcb@yahoo.com
Tieu de: Người trong cuộc
Noi dung: Vô tình đọc được bài này, sao mà mình thấy giống quá, mình không phải là cô gái mà chính là "người đàn ông đeo nhẫn". Nói sao nhỉ? Tôi & em làm chung cơ quan..trong đợt đi nghỉ mát em đã tình nguyện trao cho tôi cái quá giá nhất đời em, tôi không nhận dù lòng rất muốn...tôi bất ngờ trước việc em bày tỏ tình cảm với tôi.Tôi đã nhiều lần hỏi em tại sao em lại yêu tôi, em bảo "đơn giản chỉ là yêu", tôi biết rằng khi yêu tôi em là người mất mát & thiết thòi lắm nhưng em bảo em chỉ có thế là được rồi. Bao đem rồi tôi không ngủ tôi luôn dằn vặt mình tại sao lại đối sử thế này.....tại sao trái tim tôi là có chổ dành cho em trong khi tôi đã có 1 gia đình hạnh phúc....tôi phải làm sao đây?

Dia chi: HP
Email: dinhynguyen@yahoo.com
Tieu de: Bình minh rồi sẽ đến
Noi dung: Hãy để cho cuộc sống chở về với những gì trước kia của cả hai và coi đó là một giấc mơ đẹp,để khi tỉnh giấc ta sẽ quên đi tất cả.Buổi sáng thức dậy ta sẽ thấy ánh bình minh hiện lên và mang cho ta thêm sức sống và niềm tin vào một ngày mới,hãy mỉn cười với bao chuyện đời và cho bao niềm yêu thương

Ho ten: lam hong
Dia chi: nghe an
Email: noitrungubinhyen @ yahoo.com
Noi dung: bài viết thật hay, nhẹ nhàng, sâu sắc và ý nghĩa, tôi chưa bao gìơ nghĩ tôi yêu một anh chàng đeo nhẫn nhưng tôi thích những diểm mà bạn yêu anh ấyVì cách anh nắm tay Em khi qua đường, luôn đứng về phía có xe để che chở em. Vì cách mà anh cười hết cỡ khi kể cho Em nghe một câu chuyện cười mà Em không hiểu tại sao Anh lại cười được như thế. Vì cách anh ngồi nghiêng nghiêng trong nắng, tay cầm quyển sách, trán nhăn nhăn và lâu lâu lại mỉm cười nhẹ nhõm. Vì cách anh bàn chuyện đá banh thật sôi nổi với một bác xe ôm trong lúc đợi em. Vì cách anh nhăn nhăn trán khi lựa chọn món đồ chơi cho con gái anh, trông nghiêm trọng như anh phải ra một quyết định gì ghê gớm lắm! và quan trọng là bạn dã giải quyết mọi việc thật nhẹ nhàng và êm ái có thể trong trái tim của bạn đã đau vì điều đó! dũng cảm và mạnh mẽ lên bạn nha! một tình yêu đẹp đang chờ đòn bạn!

Ho ten: phương anh
Dia chi: hn
Tieu de: Tôi
Noi dung: Tôi cũng đã rất yêu 1 ng đàn ông như thế, nhưng ng ta ko đeo nhẫn, cho tới khi tôi biết được sự thật ấy. Đau, buồn, tủi nhục. Tôi đã trao trọn tc của 1 đứa con gái 20 cho 1 ng đàn ông 34 tuổi mà ko hề nghi ngờ.  Đã có lúc tôi tưởng như chết đi được, tưởng như chỉ có cái chết mới giúp tôi quên người ta,giúp tôi thoát khỏi những bế tắc. Nhưng bên tôi còn gia đình, tôi còn tương lai, còn tận 4 năm đại học để thành bác sĩ-ước mơ của tôi. Tôi đã và đang gồng mình lên. Hi vọng, tôi sẽ đứng vững. Cảm ơn tác giả, cảm ơn bài viết đã đến với tôi đúng lúc tôi cần. Tôi sẽ vượt qua.

Ho ten: phamkimthuy
Dia chi: longan
Email: phamkimthuy_la
Tieu de: nguoidanongdeonhan
Noi dung: Đó có phải là câu chuyện thật không chị? Chắc là không rồi! Yêu người đã có vợ thật là… không ai iểu chỉ có người trong cuộc hiểu được thôi.   

Ho ten: CC
Noi dung: Bạn như đang nói hộ tâm sự của tôi, tô vô tình yêu một người đàn ông có vợ, tôi cảm nhận một tình cảm chân thành từ nơi anh nhưng cả tôi và anh đều sống trong hạnh phúc và tội lỗi. Tôi đã quyết định ra đi và yêu cầu anh cũng cố gắng kiên quyết để lòng tôi được thanh thản. Tôi đã trả lại anh về với gia đình, với cuộc sống của anh. Tôi giờ có đau khổ nhưng thấy lòng nhẹ nhõm. Chúng ta đã làm 1 việc nên làm bạn ạ. Chúc bạn may mắn!

Ho ten: trươngthêmtrang
Dia chi: An Duong - Hai Phong
Email: themnam.hp@gmail.com
Tieu de: gui ban
Noi dung: bạn à mình biết bạn rất buồn khi bạn quyết định chia tay anh nhưng hãy vơi đi bạn nhé! vì nếu bạn cứ tiếp tục yêu khi mà anh ấy đã có vợ chắc chăn rằng vợ của anh ấy sẽ rất đau khổ vì chị ấy cũng yêu anh nhiều như bạn nhưng chị và anh ấy đã tiến hơn xa bạn đó là chị và anh ấy đã kết hôn. Chắc chắc rằng sẽ còn người yêu thương bạn hơn thế vì trọn vẹn tình yêu người ấy chỉ dành cho bạn mà thôi.Hãy thật sáng suốt trong cuộc sống bạn nhé vì nếu mình yêu một cách mù quáng thì không phải là chị ấy đâu mà còn rất nhiều những người phụ nữ khác cũng sẽ đau khổ đó bạn ạ!

Ho ten: quỳnh Anh
Email: xuongrong803@yahoo.com
Tieu de: Tôi đã yêu người đàn ông đeo nhẫn
Noi dung: Bạn & tôi có cùng tâm trạng ,yêu & thích người đàn ông đeo nhẫn. Người đàn Ông đeo nhẫn của tôi chân thành ngay từ đầu quen nhau.Anh luôn luôn giữ khoảng cách cho tôi và thức tỉnh cả hai khi chúng tôi đang chuẩn bị bước sang mức giới hạn cho phép .Càng ngày tôi yêu Anh nhiều hơn và đau buồn cũng nhiều .Nhưng đến lúc tôi cần bình tỉnh và suy nghĩ thật chính chắn là tôi và Anh chỉ sẽ là bạn tri kỹ với nhau mà thôi.Tôi phải trả Anh về với gia đình mặc dù trong lòng luôn đau nhói khi nghĩ về Anh . Tam biệt Anh ,người bạn thân của e.Mãi mãi là như vậy Anh nha.

 

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!

 

 

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

 

 

 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,