- Mưa lũ cũng đã làm cho hàng ngàn héc ta hoa màu mới trồng của người dân tỉnh Quảng Ngãi bị mất trắng hoàn toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 11 nên trong ngày và tối 2/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to khiến mực nước ở các sông lên nhanh. Tính đến 8 giờ sáng 3/11, mực nước trên sông Trà Khúc đạt 7 mét (trên báo động 3 là 1,3 mét), sông Vệ lên 5,35 mét (trên báo động 3 là 1,24 mét).
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi hiện mức nước có khả năng tiếp tục lên bởi hiện nay nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn mưa, đặc biệt là mưa ở thượng nguồn.
Lũ về trên sông Trà Khúc vượt báo động 3.
Lũ lên cao đã làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Nhiều địa phương bị lũ chia cắt, như tuyến đường từ Đức Thắng đi Đức Lợi (huyện Mộ Đức), tuyến đường từ phố Quảng Ngãi về các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi) và Nghĩa Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú (huyện Tư Nghĩa).
Người dân vớt củi, gỗ, bất chấp sự ngăn cản của cơ quan chức năng.
Lũ lên nhanh cũng làm cho hàng ngàn ngôi nhà ở TP Quảng Ngãi, các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ chìm trong nước. Trong chiều 2/11 đến sáng 3/11, tuyến quốc lộ 24B từ Sơn Tịnh đi các xã khu đông bị tê liệt hoàn toàn do tuyến đường này ngập sâu trong nước.
Huyện Sơn Tây hiện bị cô lập, do nước lũ đã vượt cầu Sông Rin (Sơn Hà). Hiện hệ thống thông tin liên lạc cũng như điện chiếu sáng của huyện bị mất từ chiều ngày 2/11.
Nhiều ngôi nhà ven sông có khả năng làm mồi cho "hà bá" nếu nước tiếp tục lên cao.
Do mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường đi các huyện miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại km 67 quốc lộ 24 km 67 đi Kon Tum bị sạt lở nhiều đoạn với khối lượng rất lớn. Tại xã Ba Khâm, huyện miền núi Ba Tơ, gió bão cũng đã làm tốc mái Trường THCS Ba Khâm.
Gió bão đã làm 5 nhà ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng bị sập hoàn toàn, 20 nhà dân ở xã Sơn Hải, và trụ sở làm việc của UBND xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà bị tốc mái. Mưa lũ cũng đã làm cho hàng ngàn héc ta hoa màu mới trồng của người dân các địa phương bị mất trắng hoàn toàn.
Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn Quảng Ngãi bị ngập lụt nghiêm trọng...
Còn tại sông Trà Khúc, sáng 3/11, hàng chục người dân bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi. Mấy ngày nay, do nước lũ thượng nguồn đổ về kèm rất nhiều cây gỗ to, nên người dân tới tìm cách vớt củi, gỗ, bất chấp cảnh báo và nỗ lực ngăn cản của chính quyền địa phương, công an và lực lượng dân quân...
-
Trà Giang