221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1060721
TP.HCM: Kẹt xe hơn 4 giờ liền tại quận Bình Thạnh
1
Article
null
TP.HCM: Kẹt xe hơn 4 giờ liền tại quận Bình Thạnh
,

 - Sáng 5/5, đã xảy ra vụ kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ tại khu vực xung quanh bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh (TP.HCM).  

 

Từ 6h sáng, hiện tượng ùn ứ xe bắt đầu xuất hiện tại đoạn đường giao nhau giữa đường sắt và đường bộ trên QL13, giáp ranh giữa quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức. Không lâu sau đó, dòng xe nằm xếp lớp kéo dài từ đầu cầu Bình Triệu 2 đến đầu đường Đinh Bộ Lĩnh.

 

Từ 8-9h, hiện tượng kẹt xe kéo dài lên đến đỉnh điểm. Ba con đường chính bao bọc quanh bến xe miền Đông là Đinh Bộ Lĩnh, QL3, Nguyễn đều kẹt cứng. Từng hàng xe xuất bến, vào bến gần như dừng hẳn trước cổng ra vào của bến xe.

 

td

Kẹt cứng như nêm.

Gần đó, tại khu vực tượng đài liệt sĩ, giao thông trở nên rối loạn như ong vỡ tổ. Dòng xe ra vào đường Ung Văn Khiêm và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hướng ra bán đảo Thanh Đa, thuộc phường 26, quận Bình Thạnh) xung đột với nhau. Đèn tín hiệu giao thông trở nên vô hiệu. Người dân mạnh ai nấy đi, thậm chí chạy lên cả lề đường mong nhích từng chút một. Hàng xe ôtô nối đuôi nhau nằm dài từ cầu Kinh đến giao lộ Ung Văn Khiêm - QL13.

 

Nhiều tài xế chán nản tắt máy, xuống xe ngồi bên lề đường hút thuốc. Một số xe hơi quay đầu chạy ngược lại hướng cầu Kinh mong tìm ra lối thoát.

td
Kẹt xe trên QL13, hướng về cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh).

 

Hàng trăm xe gắn máy tỏa vào các con hẻm tắt tìm đường ra khỏi khu vực kẹt xe nhưng bất lực. Hẻm nhỏ cũng kẹt cứng phương tiện giao thông. Một chị bán báo tại chốt giao thông Ung Văn Khiêm- Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết: “Chưa bao giờ xảy ra kẹt xe nghiêm trọng như thế”.

 

Thậm chí, đường D2- nơi thường ngày có mật độ xe cộ lưu thông khá thưa thớt vào giờ cao điểm cũng ùn ứ trong thời gian dài.

 

td
td td td
Xe chạy thẳng, xe chắn ngang, không kẹt mới lạ.

Đặc biệt, tại nút giao thông vòng xoay Hàng Xanh, đường Điện Biên Phủ, Bạch Đằng.., dòng xe bọc tròn hai, ba lớp. CSGT trở nên bất lực, không thể điều tiết giao thông với mật độ xe cộ dày đặc, chen chúc “cứng như nêm”.

 

Tại QL13, hướng về cầu Bình Triệu 1, dòng xe đi ra đã bị dòng xe từ hướng cầu Bình Triệu 2 quẹo trái chạy ngang đường để đi vào đường Tầm Vu (gần quán cà phê Vườn Đào). Thấy PV VietNamNet chụp hình, một cặp vợ chồng dừng xe gắn máy đến phàn nàn với giọng bức xúc: "Thường ngày, mấy CSGT quận Bình Thạnh đứng ở đây để phạt nhưng hôm nay kẹt xe lại thấy mấy ổng ngồi đằng kia uống cà phê". 
 

td
Trong khi kẹt ở cầu Bình Triệu 1 thì vẫn có hai CSGT quận Bình Thạnh ngồi nhấm nháp cà phê (ảnh nhỏ).

 

Theo lời chỉ dẫn của cặp vợ chồng này, PV VietNamNet đã bắt gặp hai chiến sĩ cảnh sát giao thông của đội CSGT quận Bình Thạnh đang ngồi uống nước ở một quán cóc trên đường Tầm Vu, mặc dù cách đó khoảng vài trăm mét, kẹt xe đang xảy ra.

 

Đến 11h,  kẹt xe tại khu vực phía Đông, quận Bình Thạnh giảm bớt. Một số con đường đã thông thoáng, tuy nhiên, đường Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ, QL13…vẫn còn ùn tắc.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân của vụ kẹt xe nghiêm trọng này bắt nguồn từ việc các xe đò từ ngoại tỉnh đổ dồn vào khu vực bến xe Miền Đông sau kỳ nghỉ dài. Thêm vào đó, sáng 5/5, tại khu vực quận Bình Thạnh xảy ra cúp điện nhiều nơi. Nhiều chốt đèn tín hiệu giao thông tê liệt, ngưng hoạt động. 

  • Bài, ảnh: Trần Duy
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,