Trở lại những ngày kinh hoàng năm 1914 tại cánh đồng chết Flanders ở Bỉ và Pháp trong đệ nhất thế chiến, đúng thời điểm chiến sự ác liệt nhất, những người đàn ông bình thường tự quyết định ''phải có Hoà bình trên trái đất'' ít nhất vào dịp Giáng Sinh.
|
| Khi người lính từ 2 đầu chiến tuyến cùng vui Giáng Sinh - ảnh minh hoạ trên Illustrated London News 9/1/ 1915. |
Họ thù ghét nhau, họ sát hại lẫn nhau. Năm 1914, một bên là quân xâm lược Đức và một bên là binh sĩ Anh và Pháp ''cày xới'' nhau dọc biên giới kéo dài hàng trăm kilomet bắt đầu từ Biển Bắc qua Cảng Oostende của Bỉ, tới Nancy của Pháp và cuối cùng là dãy Alps, Thụy Sĩ.
Hàng triệu người đàn ông ra trận, hàng trăm nghìn người đã ngã xuống trước họng súng máy, dưới làn đạn pháo trong cuộc đại chiến mà sau này người ta gọi là Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Đó là thời kỳ châu Âu tự huỷ hoại mình. Nhưng, vào Đêm Giáng Sinh 24/12/1914, một điều chưa bao giờ xảy ra trước đó đã xảy ra. Binh sĩ Đức ngừng bắn. Ở tiền tuyến, họ muốn chấm dứt giao tranh trong những ngày Giáng Sinh và để ăn mừng cái gọi là Hoà bình trên trái đất.
Vào đêm đó, binh sĩ Đức hát những bài hát mà họ thích nhất về Noel như “Stille Nacht, Heilige Nacht” (Đêm thánh vô cùng), “Oh Tannenbaum” (Ôi cây thông Giáng Sinh). Trong khi đó, phía bên kia, chỉ cách đó khoảng 100m, binh sĩ Anh và Pháp vỗ tay hét lên: ''Hay lắm, người Đức già nua'' và ''hát nữa đi, nữa đi''. Binh sĩ Đức trả lời: ''Chúc mừng Giáng Sinh, những người Anh'' và ''Chúng tôi không bắn, các anh cũng không bắn''. Rồi họ châm nến để lên báng súng hoặc cầm trên tay để phía bên kia có thể nhìn thấy. Nhiều người lính còn làm những cây thông Noel và đốt nến như thể đang trang hoàng phòng khách của mình vậy.
Vào đêm Giáng Sinh có một không hai đó, không khí hoà bình tràn về vùng chiến sự mà mới ít giờ trước đó còn nóng bỏng bởi cảnh bắn giết, la hét và đổ máu.
Tại kênh Yser, nhiều lính Đức đứng vụt dậy và hét lên ''Hỡi các bạn, đừng bắn'' và những người Anh cũng đứng dậy và bước đến chỗ những người Đức, họ bắt tay và mỉm cười với nhau.
Cũng trong đêm thánh đó, Trung đoàn 16 và 17 từ Bavaria (Đức) đã thực hiện ngừng bắn tại khu vực gần thành phố 'huỷ diệt'' Messines để chôn cất những binh sĩ tử trận. Trong khi đó, Trung đoàn 20 Bavaria tỏ ra thân thiện với Trung đoàn bộ binh 99 của Pháp.
Trung đoàn Warshire 14, đóng tại đường Yvon, đã xuất bản cuốn Nhật ký chiến tranh vào đúng dịp Lễ Giáng Sinh. Một binh sĩ Đức hét lên: ''Đến đây!'' và rồi anh ta chạy về phía công sự của quân đội Anh. Và rồi, một binh sĩ thuộc Trung đoàn Warshire chạy ra, 2 người gặp nhau ở giữa quãng đường, trong tay không một thứ vũ khí nào. Họ là những người dũng cảm hay tâm thần? Và bỗng nhiên, mọi người ùa ra từ hai đầu chiến tuyến ào tới tham gia cùng hai người lính. Binh sĩ hai bên trao quà cho nhau, họ vui chung từ 8h tối đến tận chiều ngày hôm sau - Một lễ Giáng Sinh thanh bình trên vùng chiến sự.
Sau lễ Giáng Sinh, giao tranh lại bắt đầu trở lại, châu Âu trượt dài trên đà suy thoái và rất nhiều thanh niên tử trận.
(Trần Kiên - Theo WorldSecurityNetwork)
