Ngơ ngác và bị cột chặt vào một cửa sổ, những đứa trẻ Trung Quốc này phản ánh tình cảnh khó khăn mà các lao động nhập cư đang phải đối mặt ở đất nước đông dân nhất thế giới.
TIN BÀI MỚI: |
---|
![]() |
Cha mẹ của những đứa trẻ này làm việc trong nhà máy trong khi con cái họ bị cột vào một cửa sổ nhà xưởng để giữ an toàn. (Ảnh: Getty Images) |
![]() |
Hai đứa trẻ đang kéo căng sợi dây trói để có thể lại gần chơi cùng nhau. (Ảnh: Alpha Press) |
![]() |
Bị trói nhưng an toàn: Một đứa trẻ đang ngồi bệt trên chiếu, kiên nhẫn đợi cha của em kết thúc ngày làm việc. (Ảnh: Alpha Press) |
![]() |
Đứa trẻ này đang tự chơi một mình với các mảnh phế liệu trên sàn trong lúc người mẹ vừa làm vừa để mắt tới em. (Ảnh: Alpha Press) |
![]() |
Một đứa trẻ đang khóc mếu đợi cha mẹ mình. Các lao động nhập cư không có đủ tiền để gửi con đi trẻ nên buộc phải mang chúng tới nơi làm việc cùng với mình. |
Một quản lý nhà trẻ địa phương biết chuyện đã đề nghị nhận trông giữ miễn phí cậu bé trong 3 năm. "Tôi sẽ trả toàn bộ chi phí giữ trẻ, vào khoảng 40.000 NDT (5.858,7 USD)", giám đốc nhà trẻ Aibei nói.
![]() |
Khi biết chuyện cậu bé Jingdan 2 tuổi bị xích vào một cái cây trong lúc bố đi xe xích lô chở khách, một ông chủ nhà trả đã đề nghị trông giữ em miễn phí 3 năm. (Ảnh: Rex Features) |
"Vấn đề lớn nhất đối với Jingdan hiện nay là cậu bé không có hộ khẩu ở Bắc Kinh. Theo luật pháp Trung Quốc, cậu bé và gia đình không có quyền được hưởng việc chăm sóc y tế hay giáo dục và các lợi ích an sinh khác miễn phí do đến từ nơi khác, không thuộc phạm vi quản lý của thành phố".
-
Thanh Bình (Theo Daily Mail)