221
12004
Radio VietNamNet
radiovnn
/radiovnn/
1298523
Xót lòng chuyện vợ chồng của đồng tính nam
1
Movie
null
Xót lòng chuyện vợ chồng của đồng tính nam
,
 “Mỗi khi buồn, tôi thường chạy ra biển, đứng trước đại dương mênh mông ngoài kia, tôi thấy mình nhỏ bé, tôi như được biển ôm trọn vào lòng, được tự do thoả thích kể cho biển quê hương nghe những câu chuyện tôi mãi luôn muốn giấu kín, sâu thẳm trong trái tim mình: tôi đồng tính…”

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
 
[video(19536)]


Có những người đàn ông như thế - họ đồng tính, điều đó họ không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng đối với hầu hết những người đàn ông này, vẻ bề ngoài chưa bao giờ lên tiếng phanh phui cái sự thật khó chấp nhận ấy/ rất nhiều trong số họ đầy nam tính và tinh tế, thậm chí họ còn có vị trí nhất định trong xã hội.

Chủ đề của chương trình hôm nay: Nỗi lòng của những người đồng tính nam lập gia đình

“Tôi thương em lắm, Thùy à”

“Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều anh trai, tôi sớm nhận ra sự khác biệt của bản thân mình, so với các anh em trong nhà.

Tuổi thơ của tôi trải qua những năm tháng đầy màu nhiệm với các câu chuyện cổ tích, cũng rất yên bình và “con gái” với những món chơi đồ hàng của các cô bạn gần nhà. Tôi không ý thức được giới tính của mình, vào thời điểm đó, cũng không ai bảo ban hay định hướng tôi phải làm gì, tôi phải phát triển như thế nào?...

Tôi trưởng thành, và cái sự thật về giới tính là điều ko cần phải bàn cãi nữa rồi. Tôi mạnh dạn thể hiện bản thân và tìm kiếm tình yêu.

Nhưng đến mãi năm tôi gần 30 tuổi, tôi cuối cùng cũng đã yêu và được yêu thực sự... tôi có cảm giác mình thật trưởng thành khi che chở, bảo bọc em, cậu bé kém tôi 10 tuổi. Nhưng sau đó không lâu, tôi và em phải xa nhau…  “

Người đàn ông này là một kĩ sư xây dựng, cuối cùng đã quyết định lập gia đình với một cô bạn cấp 3. Tuy nhiên, dù đã cố gắng vun vén cho tổ ấm của mình, và được làm bố, song anh vẫn không thể quên được rằng bản thân mình là người đồng tính. Cuối cùng, anh gặp lại cậu bé ngày nào và chìm đắm vào tình yêu lạc lối trong lúc vợ sinh đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh.

"Có những đêm thức trắng, nhìn vợ nằm ngủ mà lòng tôi quặn lại. Tôi thương em lắm Thùy à!

Nhìn thấy con, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm làm chồng và làm Bố khiến tôi cắn rứt...“

Hạnh phúc khi lập gia đình với người khác giới?

Tuy nhiên, cũng có những người đồng tính đã tìm được hạnh phúc khi lập gia đình với người khác giới.

“Tôi mới xây dựng gia đình được  hơn 1 năm
 
Cái thứ nhất là trách nhiệm với gia đình, thứ hai là bản thân cũng chưa hề hếtt cảm giác với phụ nữ. Yêu nhau 6, 7 năm mới cưới đấy. Lấy nhau có tình nghĩa lâu dài, người ta cũng thương mình thực sự… Lấy người yêu mình mình đỡ khổ. Lúc đau  ốm, có vợ con chăm sóc.( Cười )”

Anh cười hiền lành và mãn nguyện khi được hỏi mình đã có con chưa:

“Tôi cũng có con rồi. Cháu được 2 tháng. Khi có cháu , cuộc sống gia đình mình hạnh phúc lắm, mình làm cái gì mình cũng muốn sau này để cho con. (cười)”

Đó là chia sẻ của một thành viên CLB người đồng tính ở Hà Nội.

Mô tả ảnh.
Những người đồng tính nam có nên lập gia đình? Ảnh minh họa

“Tôi rất thoáng, nhưng sẽ không cưới một người đồng tính”

Việt Linh : “Tôi cũng có chơi với một vài ngườ bạn đồng tính. Tôi thấy rằng họ cũng như bao người bình thường khác thôi. Nghe tâm sự của các anh bạn về tương lai và gia đình, tôi nghĩ rằng, khi người đồng tính đủ điều kiện cũng như có trách nhiệm với gia đình, họ nên tìm và cưới vợ.”

Còn những người phụ nữ, họ có lấy những người đồng tính làm chồng?

Minh Hương: “xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều, và tôi nhìn nhận vấn đề này rất là thoáng. Bản thân những người đồng tính không phải là lỗi của họ, họ sinh ra đã như vậy rồi. Tuy nhiên,  tôi tìm kiếm cho mình một người chồng, người cha đích thực cho con của tôi, nên tôi sẽ không cưới một người đồng tính. Nói như thế, cũng đồng thời tôi mong muốn xã hội có cái nhìn thoáng hơn, để những người đồng tính sống thật với mình, không phải che giấu bởi một cuộc hôn nhân với người khác giới”

Còn quý thính giả nghĩ gì về người đồng tính nam, về câu chuyện và số phận của những người đàn ông trong chương trình này? Mời quý thính giả chia sẻ ý kiến của mình tại hộp phản hồi bên dưới, hoặc gửi thư về địa chỉ: radio.vietnamnet@gmail.com.
Quý thính giả hãy nghe Radio VietNamNet để cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết và hấp dẫn hơn. Radio VietNamNet phát sóng tại địa chỉ www.vietnamnet.vn vào 8h, 11h,16h30, 21h từ thứ 2 đến thứ 6, và 9h, 16h30 thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.
  • Công Tố (thực hiện)
,
Item_article_xahoib1
Ý kiến của bạn

Đồng tính bất kể nam hay nữ, đều muốn được đối xử công bằng, ngay từ thời điểm họ bắt đầu biết được mình là ai. Có người dị tính nào phải băn khoăn về chuyện giới tính của mình nhiều như họ không, để đến nỗi bản thân cái giới tính này cũng trở nên một gánh nặng.

Họ muốn bình thường, nhưng do không được công nhận, nên tất nhiên sẽ có đấu tranh. Xin đừng quan tâm họ quan hệ tình dục như thế nào, xin làm ơn cho họ một chút tôn trọng...

Tôi không muốn phản ứng gay gắt, nhưng hình như đâu đó, cái nhìn về đồng tính vẫn chỉ là một cái nguýt dài .........

,
NVT, HCM, gửi lúc 10/08/2010 10:02:32

Tôi đã từng đọc một tài liệu nói về trường hợp đồng giới: 1-Do khiếm khuyết của tạo hóa(đồng tính 100%) tỷ lệ này ko cao; 2-Do lệch lạc giới tính trong quá trình phát triển là nguyên nhân chủ yếu. Nếu có được tư vấn và sự quan tâm đến phát triển giới tính của cá nhân đó thì sẽ tránh đc rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Theo tôi mỗi cá nhân, mỗi con người phải có sự hiểu biết về giới tính, biết cách sửa chữa những khuyết điểm về bản thân và dũng cảm chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình thì hay hơn là tìm vỏ bọc hoặc ca thán thế giới này.

,
Hailan, Hải DƯơng, gửi lúc 09/08/2010 10:26:16

Tôi cũng là Gay nhưng tui khác mọi người một chút. Gia đình có 4 người trong đó có 3 trai nên không bị gánh nặng về gia đình như cưới vợ. Nhưng cái gánh nặng lớn nhất là nơi làm việc rồi bạn đồng nghiệp. Vì hiện tại 30 tuổi cái tuổi không phải bé cho chuyện lặp gia đình. Mỗi tháng tôi hay nghe mọi ngưởi hỏi: sao không cưới vợ đi, tướng tá ngon như vậy mà khối cô theo lo kiếm 1 cô đi. Tôi chỉ cười và nói thôi em không thích cưới vợ ở vậy cho nó lành. Rồi họ nghi ngờ rồi lâu trêu tôi bộ có vấn đề hả. Có lúc tôi buồn tôi nói với mấy người ở công ty rằng, em là Gay đó thì sao. Mọi ánh mắt đều nhin tôi, có người thông cảm, có người nhìn tôi như quái vật. Chính vì vậy tôi mới thấy được 1 điều rằng không phải ai cũng mở tấp lòng mình ra hết cả. Rồi có bài viết nói Gay này nọ, rôi bài viết nói nhưng người Gay sàm sở nhô nhăng, họ chẳng biết gì cả. Gay cũng như người thường. Con Zai có xấu có tốt, con Gái cũng thế, và Gay + Les cũng vậy. Ngay cả phim ảnh cũng diễn ta thế giới thứ 3 như là 1 trò HỀ để được mọi người cười. Chúng tôi cần sự công bằng cần cái khách quan. Còn chuyện lăng nhăng thì cũng tuỳ người. Như gia đình Gay của tôi sống với nhau 6 năm rồi. Mà tôi biết có ông anh sống tới 10 năm. Chúng tôi sống như 1 gia đình, còn chuyện trải qua nhiều cuộc tình thì tuỳ số phận của mọi người trong giới thứ 3 và nguyên nhân vẫn là xã hội đẩy cuộc tình của họ lênh đênh. Có thể tôi may mắn hơn nhiều người. Nhưng 1 phần xã hội đã đưa nhưng người giới tính thứ 3 như tôi đau khổ trong cuộc sống.

,
HL, trần khắt chân, gửi lúc 08/08/2010 14:48:52

Rất cám ơn biên tập viên Công Tố với bài viết rất nhân văn và khách quan về người đồng tính nam chúng tôi.

một Gay ở Hà Nội!

,
Hoàng Liệt, Hà Nội, gửi lúc 08/08/2010 10:37:45

Chào các bạn.
Là một người trong cuộc, tôi rất vui mừng khi đọc hầu hết các ý kiến độc giả đều có cái nhìn chia xẻ với những người đồng tính chúng tôi. Như ý kiến của một bạn, chúng tôi chỉ mong xã hội đừng nhìn vào một phần rất nhỏ những tệ nạn do người đồng tính gây ra mà đánh đồng cho tất cả những người đồng tính chúng tôi như vậy. Chúng tôi cũng mong những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học, đừng lấy những hình ảnh người đồng tính để làm trò câu khách rẻ tiền. Những nhân vật đồng tính trên phim ảnh Việt nam gần đây không thể đại diện được cho những người đồng tính chúng tôi. Sự thật là thế giới của chúng tôi không phải là quá nhỏ, chúng tôi không thể hiện ra vì sự kỳ thị của xã hội, và cũng là sự mặc cảm của mỗi cá nhân đồng tính. Người đồng tính chúng tôi có mặt ở mọi lĩnh vực trong xã hội: bác sỹ, kỹ sư, nhà khoa học etc. có thể là đồng nghiệp, bạn bè, người thân của các bạn đấy. Ngoài tình yêu với người đồng giới, chúng tôi không có gì khác biệt cả so với mọi người. Xin cảm ơn và cần lắm những tấm lòng chia sẻ.

,
Hải Đăng, Hàn nôi, gửi lúc 08/08/2010 09:29:29
Trang trước 123456 Trang sau
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,