Taxi thoả sức "chém" khách

Cập nhật lúc 23:18, 09/10/2010 (GMT+7)

– Người đi chơi Đại lễ đông nghịt, dịch vụ taxi theo đó cũng tha hồ chặt chém khách hàng. Cước taxi vận chuyển không tính theo đồng hồ mà theo... ngẫu hứng.

Thay nhau "chặt chém"

Tối 9/10, dòng người từ các ngả đổ dồn về khu vực Hồ Gươm đông kín. Một số người ở gần khu vực Hồ Gươm thay vì đi xe máy đã chọn phương tiện di chuyển bẳng taxi để vừa ngằm phố, vừa rẻ hơn.

Bé, nhân viên phòng Kế toán của một công ty đóng tại Hà Nội tâm sự: “Nhà mình ở khu vực Bà Triệu. Nếu đi xe máy thì mất từ 40—50.000 tiền gửi xe. Chi bằng đi taxi, vừa rẻ, vừa được ngắm phố. Cả đi cả về cũng chỉ mất khoảng 30-40 ngàn”.

Mô tả ảnh.

Tuy nhiên, không như cô nhân viên này dự đoán, vẫy một chiếc xe từ Tuệ Tĩnh lên khu vực Hồ Gươm, tất cả lái xe đều lắc đầu nguầy nguậy với lí do: Đường tắc, xe không len lỏi vào đó được.

Cuối cùng, cô vẫn vẫy được một chiếc xe với giá mặc cả: 50 ngàn đồng cho quãng đường chưa đầy 2km từ Phố Huế lên Bà Triệu.

Tối cùng ngày, anh Lê Thế (làm tại 1 công ty ở quận Hai Bà Trưng) vẫy taxi từ phố Xã Đàn về Bà Triệu. Anh đứng 15 phút trước quán bia Hiếu béo nhưng không tài nào bắt được xe. Bởi vì, bất cứ xe taxi dù là xe "dù" hay chính hãng đi qua dừng lại đều thông báo không chạy theo đồng hồ, mà mặc cả. Quãng đường chỉ chưa đến 3km, nhiều xe taxi hét giá 60-70 nghìn đồng nên anh đã từ chối.

Tuy nhiên, vẫy được 1 xe ôm, anh cũng phải trả giá 30 ngàn cho chưa đầy 3km mà năn nỉ mãi người lái xe ôm mới đồng ý.

Trước đó, lúc 24 giờ ngày 8/10, PV VietNamNet từ Hồ Gươm trở về Bà Triệu. Tại khu vực đường Bà Triệu cắt với Lý Thường Kiệt, đã có hàng chục chiếc xe chờ sẵn để đón khách. Vẫy một chiếc taixi hãng Mai Linh thì tài xế hỏi ngay: Đi đâu? Gần thì không chở đâu nhé. Khi phóng viên trả lời đi đến siêu thị Vincom thì lái xe lắc đầu, bảo đang bận đón người khác.

Vừa bước chân đi, liền có một chiếc taxi dù sà tới. Đếm thấy chúng tôi có 5 người, tài xế buông lời: 50 ngàn đồng cho 5 người.

Lắc đầu, chúng tôi bước thêm một đoạn nữa, thấy một chiếc xe 7 chỗ thuộc hãng taxi group Hà Nội đang chờ sẵn. Chúng tôi ngỏ ý đi về đến Vincom thì lái xe mặc cả giá: 40 ngàn cho 4 người đi.

Đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt", chúng tôi lên xe. Lái xe tên Trường, người Nam Định cho hay: “Hôm nay khách đông, chúng tôi phải chọn người nào có nhu cầu đi đoạn đường dài. Còn quãng đuờng ngắn không bõ công, anh phải cho thêm tiền chúng tôi mới chạy”.

Xe đến Vincom, đồng hồ báo cước chỉ giá 14.000. Tuy nhiên, vì đã mặc cả trước, chúng tôi vẫn buộc phải thanh toán đủ số tiền 40 ngàn cho hơn 1km.

Lái xe chặt chém, điều hành "bó tay"

Liên hệ với Tổng đài của hãng taxi Hà Nội Group theo số điện thoại 04.38262626 thì nhân viên hãng này cho biết: Hãng chúng tôi cấm lái xe mặc cả giá cả với khách hàng. Khách hàng cứ theo số tiền cước ghi trên đồng hồ mà thanh toán. Nếu phát hiện trường hợp nào tự thu thêm tiền của khách, chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết.

d
Giải thích cho lý do tài xế tự thu thêm tiền của khách, nhân viên của hãng cho rằng: Có lẽ do khách quá đông, đường tắc quá. Cước taxi tình bao nhiêu thì bọn anh cứ trả bấy nhiêu, còn khách có chạy hay không đó là tùy thuộc ở lái xe.

21 giờ, chúng tôi gọi điện cho hãng taxi Mai Linh, yêu cầu cho một xe đến khu vực Bà Triệu cắt với Lý Thường Kiệt thì được nhân viên trả lời: “Hiện, tất cả các tài xế đều không nhận các điểm theo chỉ dẫn mà khách gọi về cho trung tâm. Lý do là lượng khách quá đông, đường bị tắc. Tài xế không đến được khu vực xung quanh Hồ Gươm”.

Tuy nhiên, tại thời điểm mà chúng tôi gọi điện về hãng Mai Linh thì có rất nhiều xe đang chờ sẵn ở đây.

Trên tuyến phố Bà Triệu, từ lúc 22h, người bắt taxi đứng dài ven đường khiến cho dịch vụ này trở nên đắt khách hơn bao giờ hết. Nhiều người chờ hàng giờ đồng hồ mà vẫn không thể bắt được taxi để về nhà.

Chị Trang, nhà ở Cầu Giấy cho biết: Sau khi cho con đi chơi khắp Hồ Gươm, chị đã đi bộ gần 1km trên đường Bà Triệu để mong bắt được taxi về nhà, nhưng chờ hàng giờ đồng hồ vẫn không đi được vì tài xế taxi hét giá trên trời. “Từ phố Bà Triệu về Cầu Giấy mà đòi 4 trăm nghìn đồng thì chẳng khác nào bắt ép khách để kiếm lời”, chị Trang bức xúc.

Không chỉ các tài xế taxi được dịp thoả sức “hét giá”, các bãi trông giữ xe tự phát ven đường xung quang khu vực vào trung tâm Hồ Gươm cũng thoả sức “chặt chém”.

Tại bãi giữ xe trước số nhà 37 phố Hai Bà Trưng, khách vào gửi xe đã phải chấp nhận với mức giá 15 nghìn đồng/ xe máy. Tương tự, tại ngã ba Tôn Đức Thắng - Hồ Giám, một lần gửi xe máy để khu vực quảng trường Ba Đình hoặc đi vào Quốc Tử Giám là 20 nghìn đồng/xe.

  • Vũ Điệp - Hoàng Sang – Duy Tuấn

Ý kiến của bạn

Các tin khác