221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1296823
Truy bắt cướp giật như phim trên đường phố Sài Gòn
1
Article
null
Truy bắt cướp giật như phim trên đường phố Sài Gòn
,

– Màn rượt đuổi bằng xe máy diễn ra như phim hành động và kết thúc bằng một thế võ quật ngã tên cướp giật.

TIN LIÊN QUAN

Khoảng 13h ngày 30/7, người dân Sài Gòn có dịp được tận mắt chứng kiến màn rượt đuổi 2 tên cướp giật trên đường An Dương Vương, quận 5 do “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến và các bạn anh thực hiện.

Trước thời điểm trên, anh Tiến cùng 2 người bạn đang “tuần tra” trên đường thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Ware RS có dấu hiệu khả nghi ở khu vực giao lộ Lạc Long Quân - Hồng Lạc.

Vòng vèo qua nhiều tuyến đường, đến trước nhà số 138, đường số 3, phường 15, quận 11, hai đối tượng ép xe đạp của chị Dương Thị Mỹ Hiền (khoảng 30 tuổi), giật phăng sợi dây chuyền rồi rồ ga bỏ chạy.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Tiến và Long bị bắt giữ. Ảnh: Quốc Quang

Lúc này, anh Tiến và bạn tăng ga đuổi theo. Khi đang truy đuổi 2 tên cướp thì chân anh Tiến bị va vào gác chân xe máy của một người đàn ông băng qua đường Nguyễn Thị Nhỏ, khiến xương bàn chân “hiệp sĩ” bị rạn gẫy.

Nén lại cơn đau, anh Tiến tiếp tục điều khiển xe máy truy đuổi. Đến ngã tư giao lộ An Dương Vương-Nguyễn Hữu, phường 14, quận 5 anh Tiến ép được xe bọn cướp.

Khi tên cầm lái đang chồm người định chạy vào hẻm thì bị “hiệp sĩ” áp sát, quật ngã...Trong khi, tên còn lại cũng bị 2 người bạn của anh Tiến khống chế, giao nộp công an phường 15, quận 11 cùng tang vật, phương tiện gây án.

Tại công an, 2 tên cướp khai tên Trương Quốc Tiến (SN 1983, ngụ phường Bình Hòa A, quận Bình Tân, là đối tượng vừa ra tù) và Hồ Đỗ Phước Long (SN 1992, ngụ phường 8, quận Tân Bình).

Sau khi khống chế, giao nộp đối tượng và tang vật cho công an, "hiệp sĩ" Minh Tiến đến bệnh viện bó bột xương chân bị gẫy.

Hiện công an quận Tân Bình đang lập hồ sơ, xử lý.

  • Quốc Quang
    Mời quý vị tiếp tục theo dõi một số thông tin pháp luật khác tại đây
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,