221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1282693
Dối vợ đi thể dục, cụ già đưa bồ vào... nhà nghỉ
0
Photo
null
Ngoại tình tuổi già-Bài 1
Dối vợ đi thể dục, cụ già đưa bồ vào... nhà nghỉ
,

- Lâu nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, chuyện ngoại tình chỉ có ở những người trẻ tuổi. Nhưng sự thật, chuyện ngoại tình phổ biến không kém ở những người già. Và, câu chuyện ngoại tình của những người đã ở vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” hẳn khiến nhiều người có thể phải giật mình.

Những lần tập thể dục bí ẩn

Mặc dù đã bước sang tuổi 70, cái tuổi “cổ lại hy”, nhưng ông Nguyễn Đình T., nhà ở quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn rất tráng kiện.

đ
Tập thể dục giao lưu là hoạt động tốt cho người cao tuổi. Không ít người, qua đó đã tìm được bạn tâm giao thực sự - (Ảnh minh hoạ: nguồn Internet)

Ở vào tuổi này, các con ông ai cũng đã thành đạt và cháu nội, cháu ngoại của ông thì đề huề. Chỉ hiềm một nỗi, nhu cầu tình dục của ông vẫn có, trong khi cái nhu cầu này ở bà vợ thì đã tắt ngấm từ bao năm rồi. Vậy là, cái phần "năng lượng" rất lớn lâu ngày không được "giải phóng" khiến ông lúc nào cũng buồn bã, bực bội. Cuộc sống vợ chồng về già tự nhiên lúc nào cũng có chuyện cãi vã.

Hơn một năm trước, một nhóm bạn già cùng khu phố mới rủ ông đi tập thể dục. Nghĩ rằng, đó cũng là cách khuây khỏa tuổi già nên gia đình, nhất là vợ ông T. vui vẻ lắm. Thế nhưng, chi phí cho việc đi tập thể dục của ông ngày một... lớn khiến gia đình cũng rất lo lắng.

Trước kia, tiền lương hưu của ông thi thoảng vẫn đưa cho bà chút ít. Nhưng từ ngày ông đi tập thể dục buổi sáng, rồi lại buổi tối thì tiền lương hưu ông giữ lại hết. Thi thoảng, ông lại cần một khoản tiền vài ba triệu đồng nên vẫn xin con cái thường xuyên.

Thế nhưng, những khoản tiền ông xin con cứ ngày một lớn và thường xuyên hơn khiến các con của ông không khỏi không bận tâm.

Để biết được bố có việc gì lại liên tục cần tiền, các con ông đã thuê thám tử theo dõi. Chỉ sau ít hôm, chuyện ông T. chăm đi tập thể dục và liên tục cần những khoản tiền mới được vỡ lẽ.

Hóa ra, thời gian ông đi tập thể dục thực chất là ông đi... nhà nghỉ ăn với một phụ nữ còn rất trẻ. Và, việc ông liên tục cần tiền là để chu cấp cho cô bồ trẻ này.

Trước những chứng cớ do thám tử cung cấp, bí mật chuyện ông T. chăm đi tập thể dục đã bị lật tẩy.

Theo thám tử Trần Hùng, Văn phòng thám tử Thiện Minh (Hà Nội), thì chuyện những người già đi ngoại tình hiện nay nhiều lắm. Đó là một câu chuyện đầy bi kịch mà rất nhiều người già đang gặp phải. Bởi, với nhiều người già, việc họ đi ngoại tình là do có nhu cầu thật về tình dục, trong khi người vợ lại không đáp ứng được.

Thế nhưng, việc người già ngoại tình để giải quyết nhu cầu sinh lý lại đứng trước nhiều nguy cơ, mà nguy cơ lớn nhất mà họ gặp phải là bị gái mãi dâm coi thường hoặc bị đối tượng mà họ cặp bồ triệt để lạm dụng về tiền bạc.

Con vui vì mẹ... ngoại tình với người yêu cũ

Trong khi rất nhiều người già chỉ coi ngoại tình để giải quyết nhu cầu sinh lý thì một bộ phận không nhỏ người già khác lại ngoại tình vì có… tình yêu. Và, câu chuyện yêu đương của những cụ già cũng rất đẹp, rất đáng trọng.

Trong một lần đi ăn cưới cách đây vài năm, bà N.T.B. nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội tình cờ gặp lại ông T.D.T, một người bạn cũ rất thân thiết thời học trung học.

d
Với nhiều người già, việc "ngoại tình" đơn thuần chỉ là việc tìm được một người bạn tâm giao để trò chuyện. (Ảnh Google inmegine).

Bạn cũ lâu ngày không gặp nên trong tiệc cưới hôm ấy, hai ông bà cứ quấn quýt bên nhau ôn lại chuyện cũ. Cuối buổi tiệc, họ cho nhau địa chỉ và số điện thoại. Từ đấy, họ liên lạc với nhau thường xuyên.

Rồi những tình cảm của hai cụ già đều đã ở cái tuổi thất thập nảy nở, "lớn dần" lúc nào không biết. Tuần nào, ông T. và bà B. không gặp nhau là họ lại thấy nhớ, không chịu được. Vì vậy, mỗi tuần, ông bà lại nói dối con cái có việc gì đó để gặp nhau. Địa điểm gặp nhau của họ, khi thì ở một quán cà phê vắng người, lúc họ lại đi xe đạp đến rạp Dân Chủ cùng xem phim.

Mối quan hệ của họ cứ như thế kéo dài được 5 năm thì con gái bà B. nghi ngờ, thuê thám tử điều tra.

Sau nửa tháng điều tra, các thám tử có được những thông tin chi tiết người đàn ông mà bà B. thường xuyên hẹn gặp. Đó là một người đàn ông độc thân, vợ mất đã nhiều năm, hiện sống ở ngay Hà Nội.

Nhìn thấy gương mặt người đàn ông bà B. hay gặp, con gái bà B. giật mình và đề nghị chấm dứt hợp đồng với thám tử, quyết định không can thiệp gì vào mối quan hệ của mẹ nữa.

Theo giải thích của con gái bà B., thì người đàn ông mà mẹ cô hay gặp chính là bạn trai của mẹ thời học phổ thông. Hai người đã không có liên hệ sau khi bà B. đi lấy chồng.

Nhưng sau khi cưới chồng, cuộc sống của bà B. không có lúc nào được sung sướng, hạnh phúc. Bởi, chồng của bà B. là một người rất cay nghiệt và khó tính.

Nhưng vì các con, bà vẫn nhẫn nhịn chịu đựng bao năm. Vì vậy, khi thấy mẹ đi “ngoại tình” với người đàn ông mà mẹ từng rất mực yêu thương, cô con gái quyết định sẽ im lặng để cho mối quan hệ này tiếp tục diễn ra, coi như đó là một kết cục có hậu trong những năm cuối cuộc đời của mẹ.

  • Nguyễn Tuyến


Bài 2: Những cuộc ngoại tình xuyên thế kỷ

Có một gia đình hạnh phúc, nhưng người đàn bà vẫn duy trì mối quan hệ như vợ chồng với người tình trong suốt hơn 30 năm, qua hai thế kỷ. Đến khi tuổi đã xế chiều, mối quan hệ này bất ngờ bị phát giác...

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,