221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1280190
Vợ không chịu ly hôn, chồng xách dao truy sát đến cùng?
0
Article
null
Vợ không chịu ly hôn, chồng xách dao truy sát đến cùng?
,

Sau khi đánh vợ dã man dẫn đến gãy tay, người chồng tiếp tục xách dao truy đuổi vợ đến cùng... Sự việc làm dấy lên làn sóng bất bình của người dân khu vực tổ 10D, Tân Phú, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trước mắt tôi là người mẹ trẻ tay phải bồng đứa con trai 3 tháng tuổi, tay trái bị chồng đánh gãy đang băng bột. Trên người chị bị bầm tím nhiều chỗ, còn đôi mắt thì vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt, hãi hùng khi kể lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra với mẹ con chị...

Lấy chồng năm 2002, lúc mới 24 tuổi, Trần Thị Thanh Tâm (1978, trú tổ 10D, P. Mân Thái, Sơn Trà) những tưởng sẽ cùng sống hạnh phúc với chàng trai Lê Huỳnh Trọng Vũ (cùng tuổi), hàng xóm kế bên. Ban đầu Vũ làm công nhân, Tâm là cán bộ văn thư của UBND P. Mân Thái. Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi đi và con gái đầu lòng Lê Trần Anh Thư ra đời. Thời gian sau, hai vợ chồng trẻ chắt chiu dành dụm được một khoản tiền để mua ngôi nhà tại tổ 11H, P. Thọ Quang, Sơn Trà.

Lúc này, Lê Huỳnh Trọng Vũ được chuyển sang bộ phận chạy vật tư cho Cty Cơ điện lạnh Jearee ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Cuộc sống có phần dư dả dễ chịu hơn trước thì gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Năm 2005, mâu thuẫn ngày càng nặng nề do Vũ thường xuyên đi công tác ở Huế và hai vợ chồng quyết định tạm chia tay. Vũ về sống với gia đình còn chị Tâm ôm con về nhà cha mẹ đẻ. Tài sản tích cóp lúc đó còn lại 50 triệu đồng gửi ngân hàng để lấy tiền lãi cho bé Lê Trần Anh Thư đi học, ngôi nhà thì đem cho thuê lấy tiền chia đều hai bên chi dùng...

Vết chấn thương bên sườn, tay phải và tay trái trên cơ thể chị Tâm.

Năm 2008 đột nhiên có một phụ nữ tự xưng là bạn gái của Vũ từ Phú Bài, TT- Huế vào Đà Nẵng chủ động gặp chị Tâm tìm hiểu vì tưởng hai vợ chồng chị đã ly hôn như Vũ nói (!?). Bị gia đình và chị Tâm phản ứng gay gắt, một thời gian sau Vũ chủ động quay lại làm lành mong hàn gắn hạnh phúc và được chị Tâm cùng gia đình chấp thuận... Năm 2009, Vũ bàn với vợ bán ngôi nhà ở Thọ Quang và hai người cùng ký vào giấy bán nhà cho anh Phạm Văn Lộc với số tiền 180 triệu đồng vào ngày 6/3/2009.

Hai vợ chồng rút số tiền 50 triệu đồng gửi ngân hàng và chị Tâm bán luôn chiếc xe Attila được 20 triệu đồng để dồn tiền mua đất làm nhà tại lô 29, tổ 10D, P. Mân Thái, Sơn Trà. Làm nhà xong, vợ chồng họ dọn về ở vào tháng 8/2009, đây cũng là thời điểm chị Tâm mang thai và sinh thêm một bé trai bụ bẫm. Những tưởng niềm vui “điểm mười”- vừa có con gái đầu lòng lại thêm con trai nối dõi- cùng công việc làm ăn ổn định thì mọi chuyện sẽ êm thấm, nào ngờ hạnh phúc gia đình lại một lần nữa lâm vào con đường bế tắc. Càng ngày Vũ càng lạnh lùng với vợ sau những lần ra công tác dài ngày làm công trình tại Phú Bài, TT- Huế và cuối cùng hậu quả tất yếu đã xảy ra...

Sáng 9/5, vừa thức dậy chị Tâm thấy trong nôi con trai có tờ đơn ly hôn do Vũ viết với lời lẽ hết sức đơn giản, lạnh lùng: “tôi làm đơn này đề nghị tòa cho tôi ly dị vợ tôi với lý do rất đơn giản là không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng...(?!)”. Tờ đơn được Vũ ký trước và buộc chị Tâm phải ký. Do bất ngờ trước sự việc nên chị Tâm không thể ký và đến tối khi con hết sữa chị lấy tiền đi mua sữa thì liền bị Vũ ra tay dùng gậy đánh túi bụi... Những đòn đánh dã man của người chồng vũ phu vào đầu, vai, bụng dưới, sườn non... và đòn đánh cuối cùng làm gãy ngang xương cánh tay làm cho người vợ trẻ không thể ngồi im chịu đựng, đành phải ôm con nhỏ bỏ chạy...

Lá đơn ly hôn do Lê Huỳnh Trọng Vũ viết.

Trong cơn say máu, Vũ xách dao phay tiếp tục truy đuổi cho đến khi hai mẹ con chị chạy vào trốn trong nhà một người dân trong xóm, xóm giềng đổ ra ngăn cản Vũ mới chịu thôi. Chờ chồng nguôi giận, sáng hôm sau chị Tâm bồng con về thì bị Vũ cùng gia đình đuổi ra khỏi cửa với lý do nhà đã đứng tên gia đình Vũ, hai mẹ con chị không có quyền đặt chân vào nhà (?!)... Khóc lóc năn nỉ không xong chị đành bồng đứa con 3 tháng tuổi về nương nhờ cha mẹ ruột tại tổ 10B, Tân Phú và cầu cứu cơ quan chức năng giúp đỡ...
Trao đổi với đại úy Nguyễn Hồng Quang, Phó trưởng CAP Mân Thái vào sáng 13/5, chúng tôi được biết, ngay sau khi sự việc được trình báo, CAP lập tức cử lực lượng xuống hiện trường đồng thời mời Lê Huỳnh Trọng Vũ lên làm việc. Tại CAP Mân Thái, Vũ đã thừa nhận việc đánh chị Tâm và cầm dao truy đuổi với lý do vợ hay cằn nhằn và thường lục túi anh ta... Tuy nhiên Vũ không khai việc buộc chị Tâm phải ký đơn ly dị (?!). Hiện CAP Mân Thái đang làm thủ tục giám định thương tích đối với chị Tâm để có cơ sở xử lý đối với hành vi bạo lực của Vũ.
(Theo CA Đà Nẵng)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,