221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1280332
Rờn rợn thâm nhập "động" chat gay
1
Article
null
Rờn rợn thâm nhập 'động' chat gay
,

- Không tiếp khách nữ, giá cao gấp 4 lần so với các tiệm khác nhưng tiệm net VNE ở số 358 Nguyễn Thái Sơn (P.5, Q. Gò Vấp, TP.HCM) đông khách từ sáng sớm.


Từ 3 năm nay nơi đây đã là một điểm hẹn của dân đồng tính (gay). Mặc dù chỉ cách trụ sở UBND phường vừa đúng 16 căn nhà tiệm net VNE hàng ngày đón nhận hàng chục khách đến để mồi chài, tán tỉnh và sau đó, hành lạc ngay trong tiệm.

Nhập vai

Một bạn đọc của VietNamNet, tự nhận là người đồng tính xin được giấu tên đã bày tỏ: “Tôi cũng là người thuộc giới đồng tính. Tôi biết tiệm net này từ lâu, là nơi lui tới của dân gay. Tại đây luôn diễn ra những cảnh rất nóng làm ảnh hưởng những người vốn không được thiện cảm mà từ lâu mọi người đã dành cho chúng tôi. Tôi hằng mong muốn được cải thiện hình ảnh những người vốn sinh ra đã không bình thường nhưng những hình ảnh tại đây quá phản cảm”.

Tiệm net VNE trên đường Nguyễn Thái Sơn.
Tiệm net VNE trên đường Nguyễn Thái Sơn.


Một ngày tháng 5, cùng một đồng nghiệp nam vào vai dân đồng tính, chúng tôi đi thâm nhập thực tế. Buổi sáng, đường Nguyễn Thái Sơn vắng vẻ nhưng trong tiệm net đã có hàng chục xe gắn máy các loại. Xe chúng tôi phải dựng ra lề đường. Nhận tấm thẻ xe ghi số 6 và một khăn lạnh, chúng tôi được hướng dẫn vào phòng số 6 lầu 1. Anh bạn đi cùng cũng vừa trờ tới lấy thẻ số 12 lầu 2.

Một cảnh nóng bóng giữa hai gay trong căn phòng chật chội vừa dùng để chat vừa làm nơi hành lạc.

Cả hai chúng tôi làm mặt lạ như người không quen biết cùng tiến vào vị trí. Lên khỏi cầu thang vào tầng 1 đẩy lớp cửa kính vào đúng vị trí căn phòng. Bên trong một máy tính và một chiếc ghế. Đóng chặt cửa, lớp cửa kính màu đục người ngoài không thể nhìn thấy được gì bên trong.

Toàn bộ tiệm net này có 2 tầng, mỗi tầng có 9 phòng. Tại mỗi tầng, phòng máy được chia thành hai dãy giữa là hành lang. Tiếng là có máy lạnh với cửa kính kín mít nhưng máy lạnh không hoạt động nên không khí tại đây rất ngột ngạt và nóng bức.

Ngoài những tiếng động khi có khách mới vào, tất cả đều im lặng. Thỉnh thoảng tiếng gõ bàn phím, tiếng cợt nhã chọc ghẹo vang lên rồi sau đó tiếp tục rơi vào thinh không.

Nhìn lên màn hình, một nick chat mới vào chào tôi bằng những lời rất lịch sự. “Mình làm quen nhé ?”. Tôi trả lời “OK” thì ngay sau đó là lời giới thiệu như một lý lịch trích ngang: “Mình là Minh, 27 tuổi hiện là nhân viên phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài. Mình thường vào đây vào những lúc rỗi rảnh trống vắng . . .”.

Một gay "solo” nhìn trộm một cách thèm thuồng.

Tôi cũng vào trọn vai. Minh tiếp tục câu chuyện và hướng dần tới những tình cảm đồng tính làm tôi rợn người. “ Đợi mình chút nhé. Phải giải quyết cái bầu tâm sự cái đã”. Tôi vụt đứng dậy hướng về phòng vệ sinh cũng nhằm “hoãn binh” với Minh. Ngang qua phòng số 3 cửa không khép chặt. Bên trong một gay đang say sưa theo dõi những cảnh mây mưa trên màn hình.

Phòng vệ sinh nhỏ hep nằm ngay phía gần cầu thang. Vào bên trong thật lợm giọng. Bao cao su vứt đầy. Trên tường loang lỗ những vệt ngang dọc đã thẫm màu.

Hành lạc tại chỗ

Từ nhà vệ sinh bước ra, tôi chợt phát hiện cửa phòng số 1 và số 4 vắng khách. Nhìn vào màn hình phòng số 1 tôi muốn hoa cả mắt. Dường như tất cả những ngôn từ sống sượng nhất đã được thể hiện qua đây giữa nick chat “chimcanhcut…” và “i”.

Có tiếng động lạ ở phòng số 9. Qua lớp kính đục hai cái bóng đang giao nhau. Căn phòng chat này rộng chỉ khoảng 2m2 nhưng hai con người trong đó đang trao nhau những lời thỏ thẻ âu yếm.

Nhờ khung cửa sổ bên cạnh tôi trèo lên nhìn vào trong. Cả hai gã gay đang vuốt ve làm những động tác mơn trớn. Thì ra đó chính là “chimcanhcut …” và “i” sau khi đồng tình qua chat đã đến với nhau hành lạc ngay tai nơi đây. Cả hai say sưa đến nỗi không thể phát hiện có người đang nhìn trộm và ghi hình.

 Dãy phòng chat ở tầng 1. Cửa phòng được dán kín không thể nhìn vào bên trong.
Dãy phòng chat ở tầng 1. Cửa phòng được dán kín không thể nhìn vào bên trong.



Đang hồi ân ái lên đến cực điểm, một gay từ trên lầu 2 xuống gọi cửa phòng số 9 ngỏ ý muốn cùng nhập cuộc. Hai người bên trong bày tỏ thái độ bực mình vì bị phá ngang xương khi đang đến hồi đỉnh điểm. Gã gay bên ngoài cứ gõ cửa xin vào. Bên trong không cho. Giằng co khá lâu không được, gã gay bên ngoài bỏ lên lầu…

Ai cũng biết chỉ phường không biết?

Theo lời bạn đọc đã thông tin cho chúng tôi, ở đây luôn diễn ra những hoạt cảnh như vừa kể. Những người quản lý tiệm net không hề bước chân lên đây và cả 18 phòng chat này được sinh hoạt cùng nhau một cách thỏa thich nếu muốn và nếu có nhu cầu.

Một gay đang say sưa với những pha nóng bỏng trên màn hình.

Theo điều tra của chúng tôi, tiệm net VNE này đã hoạt động từ nhiều năm nay trải qua hai đời chủ. Chủ đầu tiên là ông Đoàn Q.D. sang lại tiệm này cho Văn Thanh N. vào năm 2008 và hoạt động cho đến nay.

Hàng ngày, hàng chục thậm chí hàng trăm dân gay đã chọn nơi đây làm bãi đáp. Tiệm có nhân viên trông xe, có người điều hành máy chủ, có cả người phục vụ bán thức ăn nước uồng. Tầm hoạt động của tiệm net VNE lớn và rộng đến nỗi đã phổ rộng trong giới đồng tính nam.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Đức Hòa, cán bộ chuyên trách văn hóa thông tin được ủy quyền của lãnh đạo UBND P.5, quận Gò Vấp tiếp chúng tôi. Ông Hòa cho biết 9h30 sáng ngày 7/5, phường đã kiểm tra tiệm net này.

Trong suốt buổi tiếp, ông Hòa khẳng định phường không hề hay biết gì về các hoạt động không lành mạnh tại tiệm net vì chủ tiệm net là cô Văn Thanh N. chỉ mới 26 tuổi là sinh viên còn đang theo học tại Bình Dương nên tiệm thường xuyên đóng cửa. Do hoạt động thất thường nên phường ngộ nhận tiệm này không còn hoạt động (?).

Ông Hòa cho biết thêm, sau kiểm tra, phường phát hiện tiệm net có nhiều sai phạm như các cửa kính của 18 phòng chat đều lắp kính đục bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Trang bị phòng net không đủ tiện nghi. Phường đã lập biên bản đề nghị tạm ngưng hoạt động cho đến khi sửa chữa nâng cấp xong.

Hiện nay tiệm net VNE đã tạm ngưng kinh doanh. Một miếng giấy nhỏ được dán phía trước: “Tạm nghỉ để nâng cấp”.

Ba năm hoạt động liên tục rầm rộ, dân gay đồn thổi ngày một nhiều lượng khách tìm đến khá đông. Nhiều người dân chung quanh đều biết, dân đồng tính cũng biết chỉ mỗi UBND P.5, quận Gò Vấp nằm cách đó 16 căn nhà là không hề hay biết gì ?.

  • Trần Chánh Nghĩa – Đông Hòa
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,