221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1255690
Người chồng thừa nhận đã giết vợ trong hầm chứa nước thải
0
Article
null
Người chồng thừa nhận đã giết vợ trong hầm chứa nước thải
,

- Ngày 2/1, Công an TP Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết người chồng bị nghi thủ tiêu vợ trong hầm chứa nước thải đã đầu thú và nhận tội giết vợ.

>> Chồng thủ tiêu vợ trong hầm chứa nước thải?

Cơ quan công an cho hay, chiều 2/1, đối tượng Trần Văn Ban (SN 1970; trú tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú sau một thời gian lẩn trốn ngoài Bắc.

Thông tin ban đầu cho biết, Trần Văn Ban đã khai nhận hành vi thủ tiêu vợ trong hầm chứa nước thải của gia đình. Nguyên nhân là do 2 vợ chồng mâu thuẫn chuyện tiền bạc làm ăn.

d
Người dân tụ tập xem công an khám nhà ông Ban

Trước đó, ngày 31/12/2009, CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tiến hành điều tra khởi đầu nghi án chồng thủ tiêu vợ trong hầm rút (hầm chứa nước thải). Từ kết quả điều tra sơ bộ, vụ án lập tức được chuyển lên Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.

Khoảng 2h sáng ngày 1/11/2009, hàng xóm nhà ông Trần Văn Ban nghe tiếng vợ chồng ông to tiếng cãi nhau. Tiếp đó, ông Ban chạy xe ra khỏi nhà, gần sáng mới về.

Sáng ra, ông Ban đến thôn Cát Lợi (cũng xã Vĩnh Lương), thông báo với thái độ khác thường cho em vợ là anh Trần Văn Thắng (SN 1979) là chị anh Thắng là Trần Thị Hiếu, SN 1974, vợ ông Ban) đã bỏ nhà đi mất tích, tìm cũng vô ích.

Anh Thắng lập tức báo công an. Ngày hôm sau, ông Ban bỏ trốn khỏi nhà, mang theo tất cả hình ảnh gia đình, tài sản có giá trị, bỏ lại 3 đứa con.

Khám xét nhà ông Ban, công an phát hiện có nhiều chiếc xương giống xương người trong hầm rút, đang trong quá trình phân hủy.

Được biết, vợ chồng ông Ban quê ở miền Bắc, vào Nha Trang làm nghề giết mổ gia súc, đang ăn nên làm ra, ít giao tiếp với hàng xóm. Trước ngày “mất tích”, bà Hiếu mới sinh con thứ 3 được 10 tháng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

  • Lan Trang
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,