Hồi ký của Hillary Clinton bán chạy như tôm tươi
09:15' 12/06/2003 (GMT+7)
Hillary ngày càng nổi tiếng hơn

"Living History", cuốn hồi ký của Thượng nghị sĩ Hillary Rodham Clinton đã ghi kỷ lục về lượng sách bán ra của Barnes & Noble dành cho thể loại phi tiểu thuyết ngay trong ngày đầu tiên phát hành. Hơn 40.000 bản đã được bán hết. Chưa có một cuốn hồi ký nào lại được nước Mỹ nhiệt tình đón nhận như "Living History".

Phu nhân của cựu Tổng thống   Clinton đã ký hàng ngàn cuốn "Living History" trong ngày phát hành (9/6) tại một cửa hàng của Barnes & Noble ở Manhattan. Cũng chính nhờ có những chữ ký quý giá kia mà hàng ngàn người "tò mò" đã háo hức đến các cửa hàng bán sách. Hơn 1.000 người đã xếp hàng thành hàng dài với hy vọng có cơ hội được gặp tác giả và mua được cuốn hồi ký có chữ ký của bà. Ngay từ sáng sớm hôm cuốn sách chính thức được tung ra, hơn 400 người đã đến "chầu chực" trước cửa hàng sách mà bà Hillary sẽ tới để "có thể được trò chuyện với cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ trong khi bà đang ký sách".

Bà Hillary tâm sự: "Tôi không biết liệu mình có thể thay đổi nhận thức của người nào đó không nhưng tôi nghĩ rằng nếu mọi người đọc cuốn sách này với một tư duy thông thoáng thì nhất định họ sẽ ngạc nhiên và học được nhiều điều".

Vui mừng trước sức tiêu thụ "khủng khiếp" của "Living History" trong vòng chưa đầy 12 giờ phát hành, Nhà xuất bản Simon & Schuster đã thông báo rằng họ sẽ in thêm 100.000 bản và có thể nhiều hơn tùy theo tình hình thực tế. "Living History" cũng đã được phát hành ở 10 quốc gia khác. Robert Barnett, luật sư của bà Hillary nói rằng ông hy vọng cuốn sách cũng được đón nhận nhiệt tình ở những quốc gia này.

(Bích Hạnh - Theo AP)    

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Dịch giả Kato Sakae: "Cần những tác phẩm mọi dân tộc đều chia sẻ được" (10/06/2003)
Chuyện về những cây bút phê bình văn học trẻ (06/06/2003)
Dịch giả Đoàn Tử Huyến ''muốn tạo ra một sân chơi" (04/06/2003)
Ông Trần Mạnh Hảo nên đọc kỹ Nguyễn Tuân (03/06/2003)
Cách tân thơ là một giấc mơ... (30/05/2003)
Hy vọng văn học trẻ có những tác phẩm tầm cỡ quốc tế (30/05/2003)
Thật khó tin, nhưng đó là trả lời của NXB Văn học! (29/05/2003)
NXB ''sơ xuất'' vì không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai (?!) (22/05/2003)
NXB Văn học "luộc" truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn? (22/05/2003)
Ngày sinh sen nở thay Người (19/05/2003)
Trần Đình Hiến: Khốn khổ vì Mạc Ngôn! (14/05/2003)
Phan Huyền Thư: "Tôi sẽ nói bằng giọng của chính mình!" (09/05/2003)
''Viết hàng triệu bài thơ vẫn không thể nói hết sự vĩ đại của Người'' (08/05/2003)
Thơ ca Việt Nam đã đến phiên ''đổi gác''? (07/05/2003)
Nhà văn Lê Văn Thảo: ''Tài trợ còn mang tính đại trà'' (29/04/2003)
Tro ve dau trang