Hollywood khóc vì... phim sex!
15:27' 28/03/2005 (GMT+7)
Chắc chắn rất nhiều người sẽ ngạc nhiên, bởi lẽ sex luôn là một phần trong điện ảnh, nhất là với điện ảnh Mỹ. Nhưng mới đây, các nhà làm phim của Hollywood đã thừa nhận họ hoàn toàn thất bại khi làm phim về đề tài này.

 Sex không thể kéo khán giả đến rạp?

Original Sin với nội dung khá hay, diễn viên nổi tiếng, đẹp nhưng vẫn không được khán giả đón nhận

Là một vấn đề hết sức nhạy cảm, sex được ví như một thứ hương vị không thể vắng mặt trong mỗi tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, nếu lạm dụng và khai thác quá nhiều, sẽ trở nên phản cảm. Thực tế chứng minh hầu hết những phim được khai thác từ đề tài này, tất cả đều thất bại thảm hại về doanh thu như Lolita, Striptease, Showgirls, Henry and June, Crash, The Brown Bunny, Crimes of Passion, Wonderland, Original Sin...

Ngay cả những phim có tên tuổi cỡ như Tom Cruise, Nicole Kidman trong Eyes Wide Shut, Meg Ryan trong In the Cut.... cũng không kéo được khán giả tới rạp.

 

Những phim thất bại

- Boogle Nights doanh thu 26 triệu USD, kinh phí hơn 40 triệu.
- Inside Deep Throat (1972) đạt số doanh thu kỷ lục... 500.000 USD trong khi kinh phí trên 20 triệu USD. - Last Tango in Paris thu về 36 triệu USD, kinh phí tương đương.
- Bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem, Dremers, thu được 2,5 triệu USD, kinh phí 38 triệu USD...
Hay mới đây, phim Closer dù được quảng cáo rầm rộ, được đề cử Oscar... nhưng vẫn thua nặng, khi doanh thu chỉ có 36 triệu USD. Nếu tính tiền cát-sê của "người đàn bà đẹp" Julia Robert thôi đã là trên 20 triệu USD. Đó là chưa kể đến các "sao" khác như Jude Law, Olivi Owen các nhà sản xuất chỉ còn biết... khóc.

Nguyên nhân của những thất bại này, theo đạo diễn Bill Condon là do: "Hiện nay, những phim treo bảng Cấm trẻ em dưới 18 tuổi không còn cuốn hút sự chú ý của mọi người nữa. Bởi sex là chuyện gì đó rất riêng tư và thầm kín. Thể hiện những nét tinh tế và nói lên ý nghĩa của nó là điều không thể. Không phải các đạo diễn không đủ khả năng, các hãng phim không phải không có tiền để làm. Vấn đề là khán giả không còn mặn mà với chuyện này nữa".

Cùng quan điểm trên, nhà sản xuất Michael Moses của hãng Universal cho biết: "Một phim có thể kéo khán giả đến rạp, khi họ có thể khóc, cười, thậm chí sợ hãi nhưng khán giả không đến rạp để xem phim bởi vì nó sex".

Chỉ là phim gia đình

Dù sao đi nữa sex vẫn là một phần của cuộc sống. Nói một cách sòng phẳng thì cũng có những phim nói về đề tài đó và vẫn cuốn hút khán giả như Fatal Attraction, Unfaithful, Sea of Love, The Big Easy, Basic Instinct, L.A Confidential, Body Heat... Tuy nhiên, tỉ lệ thắng cuộc ở dạng phim này chỉ chiếm 1/100 và vẫn không làm các nhà sản xuất yên tâm vì con số doanh thu.

Nhưng làm thế nào mà trong phim không có sex được. Hãy thử tưởng tượng xem, suốt một bộ phim mà không có nụ hôn, một cảnh âu yếm nào thì bộ phim sẽ chán ngán ra sao?

Chính vì thế, các nhà làm điện ảnh Hollywood đã đưa ra sáng kiến rằng: Hoặc là làm phim nhằm đến mọi đối tượng hoặc nếu làm phim chỉ chú trọng khai thác vấn đề này quá sâu thì tốt nhất nên sản xuất dưới dạng video home thì sẽ bớt đi những nhập nhằng không đáng có đồng thời cũng tránh thất bại về doanh thu.

(Theo Thanh Niên)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
ĐD Lê Hoàng: Đợi chuông reo sẽ bắn...vào tim khán giả! (28/03/2005)
Đổi tên hay là chuyện rượu cũ bình mới? (26/03/2005)
Đã bán tại chợ 2 bộ phim VN cho Malaysia (25/03/2005)
Không có chỗ cho diễn viên trẻ? (24/03/2005)
Xem minh tinh Hàn Quốc trong… phim ma Việt Nam? (22/03/2005)
Mang phim ta đi chợ để ngó phim Tây? (21/03/2005)
Những ngôi sao mới mọc trên bầu trời Hollywood (20/03/2005)
Hậu Cánh diều vàng 2004: Hội chứng giải nhì? (18/03/2005)
Cánh diều vàng 2004: "Điện ảnh VN đang trở lại số 0"? (16/03/2005)
Phim thị trường và phim nghệ thuật: Cuộc đấu không cân sức! (16/03/2005)
''Gió thiên đường'' hội tụ toàn người đẹp (14/03/2005)
Cánh diều 2005 và những dự định không thành (11/03/2005)
Nội dung truyền hình cần phong phú và có ích hơn (10/03/2005)
"Công ty thời trang": Xem để "buôn dưa lê" (10/03/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang