Dae Jang Kum và lời cầu chúc Giáng sinh
09:54' 14/12/2004 (GMT+7)
Quá nổi tiếng với nhân vật Dae Jang Kum nhưng con người thật của diễn viên Lee Young Ae với những góc khuất buồn bã thì có rất ít người biết đến...
Giáng sinh của nàng Dae Jang Kum
 
Soạn: AM 219851 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Lee Young Ae trong vai Dae Jang Kum
Mấy năm trước, sự nghiệp quá phẳng lặng, con người Lee Young Ae vốn đã sống khép mình, lại càng khép mình hơn. Có những Giáng sinh, cô chịu cảnh buồn tủi đến ứa nước mắt. Thời gian gần đây, Lee Young Ae sống cởi mở hơn và cô thích sự thay đổi này.
Giáng sinh năm ngoái, cô đã có bữa tiệc nho nhỏ cùng bạn bè. Đêm đó, cô nhảy vào hò reo như một cô con gái nhỏ: "Ngày trước, kể cả những dịp đặc biệt, tôi luôn lựa chọn phương pháp thư giãn là ở nhà đọc sách hoặc ngâm mình trong bồn tắm".

Giờ thì mọi chuyện có hơi khác. Tôi nghĩ vào những dịp đặc biệt như lễ Giáng sinh chẳng hạn, thật ngốc nghếch nếu tôi ở nhà một mình chịu cảnh không có gia đình. Rõ ràng là tôi vẫn có thể tìm được niềm vui trong bạn bè. Họ làm tôi cảm thấy Lee Young Ae là người hạnh phúc và may mắn".

"Năm nào cũng vậy, hễ nghe tiếng chuông nhà thờ đổ lúc12h đêm, tôi lại cầu chúc sức khỏe và sự bình an cho tất cả mọi người. Nhiều người bảo tôi: "Cô vẫn một mình, cô nên đi cầu tình duyên, rồi có người lại bảo: "Cô không buồn sao khi mà Giáng sinh mọi người đều có đôi có cặp?" Tôi cũng không biết sao nữa, không để tâm cũng như không chạnh lòng. Quanh tôi còn rất nhiều người yêu thương và dành sự quan tâm cho tôi.

Lâu rồi, Giáng sinh, tôi đã không còn thói quen có những lời ước nguyện riêng cho bản thân mình. Không phải tôi không tin vào chúa trời mà bởi, tôi thấy mình đã quá may mắn".

Kế hoạch cho một năm mới

Cô vừa có một bộ phim khá ấn tượng với nam tài tử nổi tiếng Hong Kong Lương Triều Vỹ. Trước bộ phim này, cách đây vài năm, cô cũng đã có dịp đến Hong Kong. Chuyến đi nhằm quảng cáo cho bộ phim JSA. Lần ấy cũng có hai đạo diễn đến gặp cô, mời cộng tác nhưng Lee Young Ae từ chối tất cả.

Là một người khá cẩn trọng và giữ chữ tín, cô cho biết: Trong bất cứ trường hợp nào, cô chỉ đồng ý ký hợp đồng một khi đã nắm được khả năng thành công, cũng như những rủi ro. Ở vị trí của mình lúc này, Lee Young Ae không cho phép bản thân mắc phải bất cứ một sai phạm nào. Khán giả bây giờ càng có cái nhìn khắt khe hơn về cô và rất tiết kiệm lòng bao dung đối với cô.

Năm 2005, cô dự định chỉ đóng một phim điện ảnh. Sau thành công của Nàng Dae Jang Kum, Lee Young Ae muốn có thời gian nghỉ ngơi.

  • (Theo MASK)
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phim Trung Quốc thắng lớn... (13/12/2004)
10 phim hay nhất 2004 và Siêu nhân của mọi thời đại (13/12/2004)
Diễn viên nhí cũng cần được đào tạo (10/12/2004)
Chương Tử Di: Đau đầu vì ảnh khỏa thân! (09/12/2004)
Những phụ nữ quyền lực nhất năm 2004 (08/12/2004)
"Anacondas" và cuộc săn lùng rắn khổng lồ (08/12/2004)
Những câu nói dở nhất lịch sử Điện ảnh? (07/12/2004)
Các sao ca nhạc đua nhau tấn công Hollywood (06/12/2004)
Chương Tử Di: Quá mệt khi phải làm geisha! (06/12/2004)
Vì sao nàng Dae Jang Geum hút hồn khán giả? (03/12/2004)
"Finding Neverland": Phim hay nhất năm 2004 (02/12/2004)
Học làm phim hài (01/12/2004)
"Những cô gái chân dài" khuấy động thị trường băng đĩa (01/12/2004)
"Anh chàng kiêu ngạo", nỗ lực mới của phim Hàn (30/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang