Vì sao nàng Dae Jang Geum hút hồn khán giả?
18:38' 03/12/2004 (GMT+7)

Mặc dù kéo dài đến 54 tập nhưng người xem vẫn luyến tiếc khi bộ phim Nàng Dae Jang Geum kết thúc. Theo thống kê của một công ty nghiên cứu thị trường, bộ phimchiếm trên 30% số lượng khán giả xem truyền hình - con số cao nhất từ trước đến nay trong chương trình phim truyện VTV1 phát sóng lúc 22h.

Soạn: AM 211606 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nàng Dae Jang Geum

Có thể lý giải sức hút của Dae Jang Geum đối với mọi khán giả, từ trí thức đến người bình dân, là nhờ sự giản dị và tình yêu thương của con người tràn ngập trong cả bộ phim.

Giản dị như Mama Han, sống một đời trong im lặng, đến khi cái ác hại bạn mình thì dũng cảm đối đầu và chấp nhận những hậu quả thảm khốc chỉ vì hai chữ yêu thương. Tình nghĩa ấy há dễ kiếm tìm giữa cuộc đời đầy thực dụng?

Giản dị mà sâu lắng như Jang Geum, yêu thương và nghị lực, cũng có những phút giây ham muốn trả thù nhưng cuối cùng cô vẫn vượt qua. Phút giây đẹp nhất của phim chắc là lúc Jang Geum không lợi dụng cơ hội để trả thù Mama Jue. Một người đầu bếp và một người thầy thuốc không thể dùng thức ăn để hại người. Phải đưa kẻ xấu ra ánh sáng chứ không bằng thủ đoạn. Mấy ai trong đời hiểu được điều giản dị mà là chân lý này.

Soạn: AM 211608 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Hoàng thái hậu và Hoàng hậu

Giản dị mà tuyệt vời là tình yêu của đại nhân Min dành cho Jang Geum khi ông tự trách mình vì không tin tưởng vào năng lực của Jang Geum, khi ông ở trong ngục mà vẫn lo lắng cho nàng... Vượt lên trên tất cả, tình yêu ấy còn là sự hi sinh, là niềm tin vào tài năng, nghị lực và sức mạnh tâm hồn của nhau.  Mấy ai trong đời không khao khát một tình yêu đẹp như vậy!

Và những tình tiết phim giản dị như mọi điều bình thường vẫn xảy ra trong cuộc sống cũng khiến người xem xúc đông đến rơi nước mắt. Đó là khi vương phi Song Yoen khóc trước cái chết của Mama phó quản, dù cho cô gái ấy đã làm nhiều điều xấu khi còn sống. Đó là những giọt nước mắt tiếc thương và tha thứ, trong như ngọc và đẹp như châu báu...

Soạn: AM 211612 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Nàng Dae Jang Geun và đại nhân Min

Khao khát được sống tốt, được đấu tranh với cái ác vẫn luôn tồn tại trong lòng của mỗi người. Và khi xem Nàng Dae Jang Geum, những khao khát lặng thầm trong lòng người xem đã được thỏa mãn. Từng ngày một, họ được chứng kiến cái thiện vất vả mà dũng cảm đối diện với cái ác, rồi chiến thắng đã thuộc về cái thiện.

Xem Dae Jang Geum, khán giả đã học được cách yêu thương và tha thứ lỗi lầm, để biết vươn lên trong nghịch cảnh, để biết yêu và được yêu bằng tất cả lý trí lẫn trái tim mình. Xem Dae Jang Geum để hiểu sự giản dị mà vĩ đại của tình yêu thương con người…

(Theo Tuổi Trẻ)

Theo bạn có phải vì bộ phim Nàng Dae Jang Geum tập trung nhiều nữ diễn viên trẻ đẹp nên mới hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối? Bạn có nhận xét gì về phong cách diễn xuất của các nhân vật phản diện, về trang phục, trong bộ phim này?. Nếu đặt phim Nàng Dae Jang Gegum bên cạnh những phim ăn khách của Việt Nam như Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài...thì bạn sẽ nhận xét như thế nào? Hãy gửi ý kiến của bạn theo cách sau:

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Finding Neverland": Phim hay nhất năm 2004 (02/12/2004)
Học làm phim hài (01/12/2004)
"Những cô gái chân dài" khuấy động thị trường băng đĩa (01/12/2004)
"Anh chàng kiêu ngạo", nỗ lực mới của phim Hàn (30/11/2004)
"Cuốn theo chiều gió": Phim có nhiều khán giả nhất (29/11/2004)
"Baywatch": Show truyền hình Mỹ tồi nhất mọi thời đại (26/11/2004)
Châm ngòi cuộc chiến Oscar 2005! (23/11/2004)
Nicolas Cage "tái xuất giang hồ" (23/11/2004)
Phim chiếu Tết và cuộc thi lạ đời (22/11/2004)
Cuộc chiến giành ngôi vị phim tết (21/11/2004)
Anne Hathaway: Công chúa mới của Hollywood! (20/11/2004)
Nicole Kidman: "Công dân của Thế giới" (16/11/2004)
Liên hoan phim VN 14: Chuyện bây giờ mới kể (16/11/2004)
Cuộc đổ bộ của phim hoạt hình 3D (15/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang