Cuộc chia ly cảm động và ngời sáng hy vọng
02:08' 07/08/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tối qua, 6/8, là buổi tổng duyệt cuối cùng của vòng 2 Sao Mai điểm hẹn và sau buổi biểu diễn đêm nay sẽ có 5 thí sinh phải nói lời chia tay với cuộc thi này. Tất cả mọi người từ các thành viên của Ban tổ chức, đến các vị trong Hội đồng nghệ thuật, những cố vấn phục trang, âm thanh, ánh sáng và khán giả đã không cầm được nước mắt khi cả 12 thí sinh cùng nghẹn ngào không cất nổi lời bài hát “Giây phút chia tay”, một bài ca giã biệt đầy tiếc nuối và hy vọng …

Những tình cảm lưu luyến

Sự đoàn kết, hòa đồng cũng như gắn bó của tập thể các thí sinh đã thật sự thể hiện rõ trong buổi tổng duyệt tối qua. Với bất kỳ ai, cuộc chia ly người đi kẻ ở bao giờ cũng là niềm tiếc nuối, day dứt khôn nguôi cộng thêm một tia hy vọng ngời sáng. Đối với 12 thí sinh cùng những thành viên gắn bó với họ suốt 5 tuần tập luyện gian khổ, chia ngọt sẻ bùi trên sàn diễn cũng như ngoài đời thi tình cảm càng trở nên sâu nặng, khó phai. “Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm ấy trong ta, ngày vui ấy ta bên nhau, ta mong ước một ngày lại gặp nhau”, Ngọc Khuê đã không thể tiếp tục hát với giọt nước mắt lăn dài trên má, Mỹ Dung ôm chầm lấy Liên Hương với đôi mắt đỏ hoe, Tùng Dương cũng chẳng thể giấu được những giọt nước mắt của mình...

Cả bọn cùng ngồi bệt xuống sân khấu, quây vòng tròn và ôm nhau khóc. Một scene hoàn toàn không có trong kịch bản nhưng đầy ấn tượng. Không có chuyện thắng hay thua ở đây, chỉ có trái tim thổn thức trò chuyện cùng trái tim. Cả hội trường im phăng phắc. Đạo diễn Lê Huyền Thanh cũng chỉ còn biết lau nước mắt mình bằng vạt áo, chuyên gia người Thái Lan Montree Sriwihoke, người ngày thường rất nghiêm khắc trong tập luyện, quay vòng thí sinh đến cạn cả mồ hôi cũng không thể ngăn giọt nước mắt rơi dưới chiếc mũ kéo sụp che niềm xúc động. Anh tâm sự “Ở bên cạnh họ suốt một thời gian dài nên tôi rất trân trọng những giọt nước mắt ấy. Họ là một tập thể rất đoàn kết và vui vẻ. Thật là buồn khi phải chia tay với một số người, những kỉ niệm này với tôi sẽ không bao giờ quên được”. Còn đối với Ngọc Khuê thì “em thật sự chẳng muốn hát bài hát này, đối với em chẳng có sự chia tay nào ở đây cả, bọn em đã là một tập thể rất đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau hết mình. Biết là phải chấp nhận sự hơn thua của một cuộc thi nhưng em hoàn toàn không muốn nghĩ đến vì ở đây em đã có quá nhiều kỉ niệm”. Với những tâm trạng ấy, có lẽ buổi diễn SMĐH đêm nay sẽ là đêm của ngập tràn “cảm xúc”...

M.C Ngọc Linh sẽ trở lại sau 2 tuần vắng bóng

Đêm cuối của Sao Mai điểm hẹn vòng 2 sẽ là một Gala âm nhạc thật sự mang đầy tính biểu diễn chứ không còn vướng bận chuyện thi thố. Theo bà Lê Huyền Thanh, Tổng đạo diễn chương trình, thì đêm nay các thí sinh ngoài các ca khúc đơn ca thì họ còn trình bày những tiết mục song ca và hợp ca. Tất cả giống như một bữa tiệc đầm ấm và vui vẻ, tạo một chút không khí lưu luyến và dạt dào cảm xúc. 5 người sẽ tiếp tục vào vòng trong với sự bình chọn của khán giả, 2 người còn lại là do BTC chức quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Nghệ thuật. 5 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục hợp tác với VTV trong những chương trình âm nhạc khác. Hai thí sinh mà BTC bầu chọn vào vòng sau sẽ được dựa trên tiêu chí đánh giá vào năng lực thật sự của mình. Có thể họ còn ẩn chứa rất nhiều tiềm năng nhưng chưa thể hiện hết được trong 5 tuần vừa qua. Vào vòng 3, 7 thí sinh này sẽ được tự do thể hiện giọng hát của mình và từ đây khán giả - những người bình bầu, sẽ có một cái nhìn chính xác và đầy đủ hơn về họ.

Các thí sinh đang tập luyện cho bài hát "Mặt trời êm dịu" để mở màn cho buổi diễn tối nay

Một vòng thi nữa của SMĐH sắp sửa khép lại, những giọt nước mắt của 12 thí sinh vào đêm tổng duyệt tối qua đã thể hiện được nhiều ý nghĩa. Đó là tình cảm quyến luyến của các thí sinh dành cho nhau, tình thầy trò và của cả những người làm chương trình. SMĐH chỉ mới đi gần hết 1/3 quãng đường nhưng đến giờ có thể xem đó là một chương trình thành công về nhiều mặt. Từ thiết kế sân khấu, tổ chức chương trình, đạo diễn, chuyên gia cố vấn đến âm thanh, ánh sáng, ban nhạc… và đặc biệt là 12 thí sinh. Họ đã đem đến một phong cách trẻ nhưng đầy tính chuyên nghiệp và thể hiện một sự khát khao khẳng định mình. Chỉ có một giải nhất cho một người nhưng sự thể hiện của cả 12 người đã gây được ấn tượng khó phai trong lòng khán giả. Chỉ còn một đêm diễn cùng nhau, có lẽ sẽ có cả 12 câu chuyện cùng một tâm trạng trong đêm nay, đêm của dạt dào cảm xúc.

Một vài hình ảnh trong đêm tổng duyệt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • A.T
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
BTC Sao Mai điểm hẹn công bố thể lệ vòng 3 (06/08/2004)
Hậu trường VTV Bài hát tôi yêu lần 3 (06/08/2004)
Now 16: Hai năm cho vị trí đầu bảng (06/08/2004)
"Khi mở Hanoi Jazz Club, nhiều người nói tôi điên!" (05/08/2004)
Vĩnh biệt cây đại thu nhạc Jazz Latin Don Tosti (05/08/2004)
Ca sĩ Trường Thanh tố cáo NS Đỗ Đình Phúc? (05/08/2004)
Bài hát ''Vẫn nhớ'' được đấu giá đến 2.000 USD! (04/08/2004)
Gặp lại Blue... (02/08/2004)
Một đêm R'n'B đầy hào hứng (31/07/2004)
Sao Mai điểm hẹn show 4: Hát duyệt như thi thật (30/07/2004)
"Tôi luôn sống trong bài hát mà mình thể hiện" (30/07/2004)
Ca sĩ Lưu Hương Giang: Tôi đang tìm nét riêng cho mình (29/07/2004)
Trao giải cho khán giả dự đoán đúng SMĐH số 1, 2 (29/07/2004)
“Phong cách Rock” định hình từng thí sinh (27/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang