Vĩnh biệt cây đại thu nhạc Jazz Latin Don Tosti
14:59' 05/08/2004 (GMT+7)

Don Tosti, nhà soạn nhạc tài danh người Mỹ, người đã kết hợp hài hòa nhiều thể loại nhạc từ Jazz, Boogie và Blues để tạo ra một thứ âm thanh mang tên Latin "Pachuco" đặc trưng của thời kỳ văn hoá Zoot Suit những năm 40, đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Don Tosti

Sinh năm 1923 tại El Paso, Texas (Mỹ), ngay từ bé Don Tosti đã tỏ rõ mình rất có năng khiếu âm nhạc lại được gia đình khuyến khích nên ông sớm làm quen với nhiều thể loại âm nhạc, từ cổ điển cho đến Jazz, từ Gospel cho đến R&B. Năm 20 tuổi (1943), Don được nhận vào chơi vị trí bass của dàn nhạc Jack Teagarden ở New York với mức lương 250 USD/tuần, đó là một số tiền khá lớn vào thời kỳ ấy. Có tài và được đánh giá khá cao, Don Tosti đã chơi chung với những cây đại thụ của làng Jazz như Bobby Sherwood, Charlie Barnett, Les Brown hay Jimmy Dorsey. Như Don nhớ lại thì ông là một trong 4 người Mỹ gốc Mexico được chơi trong những big band nổi tiếng tại Mỹ, được tiếp xúc và học hỏi với khá nhiều tên tuổi lớn cho nên ông cũng có những tìm tòi riêng trong các sáng tác của mình.

Năm 1948, tên tuổi của Don rực sáng với phong cách Pachuco qua sáng tác "Pachuco Boogie", một bài hit cùng năm với hàng triệu bản bán được và đó cũng là ca khúc Latin đầu tiên bán được đến số lượng nhiều như thế. Rất nhiều tên tuổi Jazz khổng lồ như Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis hay những huyền thoại Latin: Machito, Tito Puente, Perez Prado đều dành những lời khen tặng nhiệt thành nhất cho Don Tosti.

Hơn 5 thập niên hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Don Tosti vẫn miệt mài sáng tác, chất liệu âm thanh Pachucho tiếp tục mang đến những nhịp điệu hứng khởi cho người nghe mọi giới. Nó gợi mở từ tinh thần văn hóa của người Mỹ gốc Mexico và là đặc trưng của thời kỳ Zoot Suit những năm 40 thế kỷ trước với hình ảnh tiêu biểu của chiếc áo vest dài ngang gối cùng chiếc quần tây thụng (hoặc bó chật).

Ông mất tại nhà riêng với chẩn đoán của các bác sĩ là do mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Đương thời ông từng có quan điểm sống rất rõ ràng: Hãy sống, hãy yêu, hãy học và để lại một gia tài. Không biết gia tài ông để lại cho con cháu là bao nhiêu nhưng với những gì cho âm nhạc thì hẳn là một ''khoản'' rất phong phú.

  • A.T (theo Palm Beach Post)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ca sĩ Trường Thanh tố cáo NS Đỗ Đình Phúc? (05/08/2004)
Bài hát ''Vẫn nhớ'' được đấu giá đến 2.000 USD! (04/08/2004)
Gặp lại Blue... (02/08/2004)
Một đêm R'n'B đầy hào hứng (31/07/2004)
Sao Mai điểm hẹn show 4: Hát duyệt như thi thật (30/07/2004)
"Tôi luôn sống trong bài hát mà mình thể hiện" (30/07/2004)
Ca sĩ Lưu Hương Giang: Tôi đang tìm nét riêng cho mình (29/07/2004)
Trao giải cho khán giả dự đoán đúng SMĐH số 1, 2 (29/07/2004)
“Phong cách Rock” định hình từng thí sinh (27/07/2004)
Lời tri ân từ "Tiếng đàn đêm" (27/07/2004)
Ca sĩ Việt kiều Tuấn Ngọc: Về nước làm CD (26/07/2004)
Bellefire: nhóm nhạc cũ, hiện tượng mới (26/07/2004)
Nhập cảm cùng 12 phong cách Rock (24/07/2004)
Kết quả bình chọn show 1 trên website SMĐH (24/07/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang