,
221
10663
Hậu trường
hautruong
/thethao/hautruong/
1305690
Báo Anh rầm rộ đưa tin Rooney qua đêm với gái điếm
1
Photo
444
Thể thao
thethao
/thethao/
,

Báo Anh rầm rộ đưa tin Rooney qua đêm với gái điếm

Cập nhật lúc 12:16, Chủ Nhật, 05/09/2010 (GMT+7)
,

Hàng loạt tờ báo Anh đưa tin, tiền đạo Wayne Rooney đã nhiều lần qua đêm với gái mại dâm cao cấp trong thời gian vợ anh mang thai đứa con đầu lòng.

>> Nỗi day dứt của cô gái qua đêm với Beckham
>> Nữ CĐV sexy yêu màu áo tím Fiorentina
>> Beckham ’ăn vụng’ với nữ thư ký như thế nào?
>> Gái gọi kể lại đêm mặn nồng với Rooney
>> Đêm ’ăn sương’ nhớ đời của Frank Lampard

Tờ News of the World (NOTW) xác nhận, Rooney đã ngủ với gái mại dâm tên Jenny Thompson 7 lần trong bốn tháng liên tục. Sau mỗi cuộc "mây mưa", tiền đạo của M.U lại móc ví 1.200 bảng để trả cho cô bạn tình xinh đẹp năm nay 21 tuổi.

Rooney bị phát giác chuyện "ăn bánh trả tiền"

Được biết, cách đây 3 tuần, các luật sư của Rooney làm đủ mọi cách để ngăn cho sự việc không bị đưa lên mặt báo. Tuy nhiên, nỗ lực ấy đã không thành công, khi tờ lá cải hàng đầu nước Anh (NOTW) bỏ ra khoản tiền lớn để mua lại độc quyền câu chuyện từ Jenny Thompson.

Cô gái sinh ra ở Bolton tiết lộ: "Rooney đã theo đuổi tôi bằng những tin nhắn tình cảm mùi mẫn và trả rất nhiều tiền sau mỗi lần quan hệ. Anh ta dường như không quan tâm đến chuyện mình đang phản bội Coleen.

Wayne rất thích thú mỗi lần gặp tôi và không màng đến những điều liên quan đến vợ. Anh ta nghĩ mình là người không thể đụng đến. Là phụ nữ, tôi không thích những việc Rooney đã làm, đặc biệt nếu như tôi đang mang thai con đầu lòng".

Jenny cho biết, cô gặp Rooney lần đầu tiên ở Casino Manchester 235 hồi tháng sáu năm ngoái. Lúc đó, Rooney đang uống rượu cùng bạn bè và đồng đội Rio Ferdinand.

Sòng bạc Manchester235, nơi Rooney gặp Jenny lần đầu

"Tôi đang đứng ở khu vực bar VIP cùng một gái gọi khác thì họ vẫy đến tán gẫu. Chúng tôi vào toilet hút thuốc cùng Rooney và anh trai cậu ta đã trao đổi số điện thoại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Rooney nói sẽ gặp nhau ở góc casino. Tại đó, chúng tôi đã hôn nhau trong 3, 4 phút liền".

Đến 3h sáng, Jenny cùng bạn rời casino. Trên đường về cô nhận được tin nhắn "gạ tình" của Rooney. Jenny trả lời, mọi thứ sẽ không "free", và Rooney sẽ phải trả tiền. Chàng tiền đạo 24 tuổi đáp lại "Ok thôi, tiền không là vấn đề!".

Một tuần sau, Rooney gặp lại Jenny tại khách sạn 5 sao Lowry: "Tôi và các bạn đi cùng đều hành nghề mại dâm. Chúng tôi mặc áo ngực mỏng màu đen, nhằm lôi cuốn sự chú ý của đấng mày râu. Rooney thì thầm với tôi rằng không muốn chơi tay ba. Trông anh ấy thật nhút nhát và rụt rè".

Tôi có hỏi Rooney đã quan hệ với gái mại dâm trước kia lần nào chưa. Nhưng rồi đột nhiên nhớ ra, vài năm trước, tôi từng đọc về câu chuyện anh ta ngủ với gái điếm trên báo. Khi nghe tôi nói, tuyển thủ Tam sư chỉ cười trừ" - Jenny kể lại.

Hai tuần sau, hai người có một cuộc hẹn khác ở Lowry. Jenny đi thẳng vào phòng dành cho các ngôi sao trên tầng 3: "Lúc đó khoảng 11h trưa. Cánh cửa phòng mở toang và tôi bước vào.

Khách sạn Lowry, nơi Rooney & Jenny đã từng nhiều lần quan hệ

Rooney đang nằm trên giường, khoác chiếc áo tắm và không mặc đồ lót. Dường như anh ta sẵn sàng cho chuyện ấy. Bên cạnh giường còn có chiếc iPod và một vài bộ quần áo khác.

Năm phút sau cuộc hoan lạc, Rooney tỏ ra thèm thuốc và gọi lễ tân ở lầu dưới mang lên. Tôi vô cùng sửng sốt khi thấy anh ta hào phóng rút 200 bảng trả tiền mua một bao Marlboro.

Rồi chúng tôi trò chuyện và không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến Coleen. Sau đó, Rooney rút 1.200 bảng trong túi quần và đưa cho tôi. Anh ấy nói rất hài lòng và muốn gặp lại tôi nhiều lần nữa.

Tôi không thể tin rằng một trong những khách hàng của mình lại là Wayne Rooney. Tôi biết, nhiều người gọi anh ấy là Shrek. Nhưng thực sự, Rooney không hề xấu trai khi bạn ngồi trước mặt anh ta".

rooney2_516_0509_147637a.jpg
Rooney lừa dối vợ để đi "ăn sương" với gái mại dâm Jenny Thompson

Jenny thừa nhận, các lần ngủ với Rooney đều theo một khuôn mẫu. "Rooney có vài số điện thoại liên lạc với tôi. Wayne không rành lắm trong chuyện chăn gối. Lần lâu nhất chỉ kéo dài khoảng 45 phút ở trong khách sạn.

Thông thường, Rooney thường trả tôi bằng tiền mặt. Thi thoảng nó được để trong phong bì, hoặc được gói lại. Cá biệt, khi không đủ tiền mặt, Rooney đã bảo tôi hôm sau đến lấy tiền tại một cửa hàng bán quần áo của bạn anh ấy".

Có lần, Jenny nhìn thấy Rooney tại bữa tiệc tại quán ăn Rosso Italian của Ferdinand: "Tôi đến cùng với một vài cô gái khác. Lúc đó, Rooney và bạn bè đã ngà say. Chúng tôi không có ý định gặp nhau. Nhưng Rooney đã giới thiệu tôi trước đám đông.

Michael Owen nhìn Rooney với sự ghê tởm. Tôi và Wayne lúc đó khá bối rối. Sau đó, tiền đạo M.U dẫn tôi xuống cầu thang, đi qua bếp và đến một căn phòng. Ở đó, chúng tôi đã có những giây phút vui vẻ bên nhau..."

  • Tuấn Thành

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,