221
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
1272072
Ghê rợn những vụ giết con vì học kém
0
Article
null
Ghê rợn những vụ giết con vì học kém
,

Quá kỳ vọng vào con cái và khi không hoặc chưa đạt tới kết quả mong muốn, có những bậc phụ huynh trong phút cáu giận mà lỡ tay hạ sát đứa con rứt ruột sinh ra.

Tin bài mới

Phạt con. (Ảnh minh hoạ)

Trong tuần qua, liên quan tới học hành, hai bé gái ở Trung Quốc đã bị cha và mẹ đánh chết. Theo Nhật báo Quảng Châu, một bé gái 9 tuổi tại quận Shunde, Quảng Châu bị cha ruột đánh chết hôm 3/4. Trước đó, ngày 30/3, một bé gái 3 tuổi cũng thiệt mạng vì liên tiếp bị mẹ đánh vào đầu. Vụ việc xảy ra ở thành phố Jiashan, tỉnh Chiết Giang.

Trong vụ việc đầu tiên, người cha đánh chết con vì cô bé không muốn đi học thêm. Các nhân chứng cho hay, tối 3/4 họ chứng kiến cảnh người cha đã đánh con gái ngay trên phố khi cố lôi con tới lớp học buổi tối, nơi rất nhiều học sinh đang học thêm. Cô bé chống lại và không muốn đi.

Tức giận vì con không nghe lời, người cha tóm lấy tay cô bé, buộc em đứng lên và tát. Người đàn ông này còn đẩy con gái khiến cô bé ngã, đầu đập xuống đường. Người đàn ông ngay lập tức mang con tới bệnh viện nhưng cô bé 9 tuổi đã chết.

Được biết, trung tâm gia sư nằm ngay cạnh cửa hàng bán mỳ của hai cha con này tại quận Shunde. Cảnh sát Shunde nói, người đàn ông, xuất thân từ tỉnh Phúc Kiến, đã mau chóng mai táng con nhằm che giấu sự việc. Hiện chưa rõ, người này sẽ phải đối mặt với tội danh gì.

Cũng liên quan tới chuyện học hành, một bé gái 3 tuổi mới đây đã thiệt mạng do không thuộc bài thơ mẹ dạy. Bà mẹ dạy con gái đọc một bài thơ của Lí Bạch tại nhà ở Jiashan trong khi hai người anh đi học ở trường.

Theo tờ Qianjiang Wanbao, người mẹ đã đánh vào đầu con mỗi khi cô bé không đọc hết bài thơ. Cô bé dường như vẫn bình thường khi học bài vào ban ngày nhưng về đêm, bé bắt đầu khó thở, môi nhợt nhạt.

Do thiếu tiền, người mẹ không đưa con tới bệnh viện ngay. Khi phát hiện con gái bất động vào sáng hôm sau, bà mẹ hoảng sợ mới gọi cảnh sát và báo con bị ngã.

Sau khi thẩm vấn, người phụ nữ thừa nhận đã đánh vào đầu con, rồi bật khóc, tự đổ lỗi cho mình về cái chết của con gái. Các khám nghiệm pháp y cho thấy, bé gái 3 tuổi chết vì chảy máu não.

Bà mẹ không được học hành tới nơi tới chốn này nói, đã đặt mọi hy vọng vào con và bắt đầu dạy chúng đếm, đọc thơ từ khi còn bé.

Người phụ nữ này chỉ nhận được 200 NDT (29 USD) một tháng từ chồng đang đi làm xa ở tỉnh Giang Tô, để nuôi 3 đứa con, hai trai và một gái. Hiện, người này bị cáo buộc giết người vô ý.

Các em học sinh, sinh viên ở Trung Quốc thường phải đối mặt với sức ép lớn, nơi việc thi đỗ hay trượt vào trường chuyên hay đại học sẽ quyết định việc liệu họ có gia nhập vào tầng lớp trí thức của Trung Quốc hay không.

  • Hoài Linh (Theo ShanghaiDaily, DailyChilli)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween
Rợn người xem những ly cocktail cho lễ Halloween

Các nghệ nhân đã chế ra những loại cocktail đặc biệt, với tạo hình rùng rợn chỉ dành riêng cho lễ hội ma Halloween.

Xem thi múa cột toàn nước Mỹ
Xem thi múa cột toàn nước Mỹ

Múa cột có thể bị kết tội là xấu nhưng tại cuộc thi Vô địch múa cột hàng năm toàn nước Mỹ lần thứ nhất, đó là môn thể thao về sức mạnh, nhanh nhẹn và mềm dẻo.

Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood
Chiêm ngưỡng ngày hội ma tại Hollywood

Từ hóa trang tới đục bí ngô, các sao Hollywood đã tìm được một cách để đắm mình trong tinh thần ngày lễ Halloween.

Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”
Kỳ lạ đá biết “đẻ trứng”

Khu tự trị dân tộc Miêu (Trung Quốc) có một nơi mà cảnh quan cực kỳ độc đáo đó là những hòn đá biết “đẻ trứng”.

,
,
,