221
2082
Xa lộ thông tin
xalo
/cntt/xalo/
550590
Nguyễn Ngọc Xuân chính thức khiếu nại với TTVN
1
Article
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
Nguyễn Ngọc Xuân chính thức khiếu nại với TTVN
,

(VietNamNet) - Vào lúc 10g43 sáng nay (02/12), Toà soạn đã nhận một e-mail từ địa chỉ vn1505@yahoo.com của bạn Nguyễn Ngọc Xuân, với tiêu đề "ĐƠN KHIẾU NẠI CHÍNH THỨC!!!", đồng chuyển đến Ban tổ chức cuộc thi Trí tuệ Việt Nam (TTVN) 2004. VietNamNet xin đăng toàn văn lá đơn khiếu nại này để bạn đọc quan tâm tiện theo dõi.

Dưới đây là lá đơn kiến nghị mà VietNamNet nhận được từ bạn Nguyễn Ngọc Xuân, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về tính chính xác của những vấn đề mà nội dung trong lá đơn đề cập đến.

Về các phụ lục liên quan, bạn đọc có thể tham thảo tại đường link mà bạn Xuân cung cấp cho VietNamNet tại địa chỉ http://free.hostdepartment.com/v/vn1505/.

Lá đơn khiếu nại của bạn Nguyễn Ngọc Xuân cũng đã được đưa lên diễn đàn chính thức của cuộc thi TTVN 2004 tại địa chỉ http://www.ttvn.com.vn:8080/mvnforum/mvnforum/viewthread?thread=359 để bạn đọc có thể tham gia thảo luận.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v tiêu cực trong cuộc thi TTVN2003 – TTVN2004)

 

Kính gửi:

-         Ban giám khảo các cấp cuộc thi Sản phẩm phần mềm Trí Tuệ Việt Nam.

-         Ban tổ chức cuộc thi Sản phẩm phần mềm Trí Tuệ Việt Nam.

-         Các báo: Tiền Phong, Công An Nhân Dân, An Ninh Thủ Đô, An Ninh Thế Giới.

-    Báo điện tử VietNamNet. 

-         Đài Truyền hình Việt Nam.

-         Các cơ quan thông tấn – báo chí khác.

-         Toàn thể cộng đồng Công Nghệ Thông Tin Việt Nam.

-         Bộ Công an - nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Xuân, trú tại số 23, tổ 11, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; hiện đang là lưu học sinh tại Bắc Kinh – Trung Quốc. Nay tôi cùng một số bạn bè phát hiện ra một số tiêu cực muốn được kính đề xuất tới quý cơ quan để tìm cách giải quyết.

Trong thời gian qua, dư luận trong giới CNTT nước ta xôn xao về việc có hay không việc Ông Vương Vũ Thắng, là Giám đốc Công ty truyền thông Việt Nam (VinaComm) lợi dụng uy tín của cuộc thi Trí Tuệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là TTVN) để làm giàu bất chính từ các sản phẩm có nguồn gốc mã nguồn mở của nước ngoài khác. Dưới đây tôi xin được tổng hợp các bằng chứng về việc này.

 

1.      Về sự liên quan của Vương Vũ Thắng đến iCMS và giải Nhất cuộc thi TTVN2003:

-         Còn nhớ vào năm ngoái, sau khi nhóm iCMS (gồm có 5 người) với sản phẩm Hệ thống quản trị nội dung iCMS đoạt giải Nhất cuộc thi TTVN2003 một cách đầy tranh cãi, ông Vương Vũ Thắng lập tức đăng đàn trên báo chí tuyên bố “mua lại” nhóm với giá 10 tỉ VNĐ (theo báo Saigon Times, xem tại: http://www.vietnamtrade.org/news_archive.cfm?pubid=F54845B2-40AC-4EFF-86A7-484FC0FBA8C3).

-         Tuy nhiên được biết, ngay trước lễ trao giải TTVN2003 rất lâu thì Nguyễn Công Kha là trưởng nhóm iCMS đã là thành viên Hội đồng quản trị của công ty VinaComm (theo Sở KHĐT Hà Nội, xem tại: http://www.hapi.gov.vn/portals/default.aspx?portalid=11&tabid=146&action=view&enpid=0103002881). Thế là Công ty tự mua lại sản phẩm của mình!?! Như vậy là công ty VinaComm đã có tiền sử sắp xếp đánh lừa dư luận để luồn lách qua giới hạn của cuộc thi là Công ty không được tham gia dự thi.

-         Hơn nữa, sau lễ trao giải cuộc thi TTVN2003, trên trang web cá nhân của Vương Vũ Thắng  tại địa chỉ http://vinacomm.com.vn/people/vuongvuthang/ (hiện đã bị xoá để bịt đầu mối nhưng chúng tôi đã lưu lại được bản sao – xem phụ lục 1) có hình ảnh Vương Vũ Thắng  cầm tay vào chiếc cúp và coi đó là một thành công của cuộc đời mình.

-         Ngoài ra, cũng trong trang web trên, Thắng đặt tiếp 1 mục tiêu cho mình với 1 dấu hỏi lớn vào ngày 1/1/2005 (tức là lễ trao giải TTVN2004). Điều này chứng tỏ Thắng đã tham vọng từ rất lâu lợi dụng các giải Nhất TTVN và lấy đó làm lợi thế cạnh tranh tiến tới độc quyền cho mình.

-         Cũng cần phải nhắc lại rằng, ông Vương Vũ Thắng  đã từng độc chiếm giải Nhất TTVN2001 bằng diễn đàn Trí Tuệ Việt Nam Online với công sức đóng góp – xây dựng của hàng nghìn thành viên.

 

2.      Về sản phẩm iCMS:

-         Mặc dù rất nhiều lần ông Vương Vũ Thắng tuyên bố trên báo chí là iCMS là sản phẩm do công ty phát triển từ đầu (điển hình là theo báo Tiền Phong ngày thứ 3, 30/11/2004). Tuy nhiên, dựa trên những phân tích của cộng đồng thì tôi được biết sản phẩm này có đến 80% dựa trên các phần mềm mã nguồn mở của nước ngoài, điển hình là: CMS.NET, CMSimple… (Xin xem thêm trong phụ lục 2). Ngay cả tác giả của CMS.NET, một lập trình viên người Mỹ tên là Stephen Fraser khi được hỏi cũng cho biết iCMS giống CMS.NET của mình đến tận từng bức ảnh. Có thể kết luận đây là một vụ “đạo phần mềm” như các vụ “đạo văn” , “đạo nhạc” khác mà chúng ra phê phán gần đây.

-         Và theo nguyên tắc sử dụng lại mã nguồn mở thì những phần mềm phát triển dựa trên mã nguồn mở phải đề rõ nguồn gốc xuất xứ và tác giả, phải để mở mã nguồn, và giá không quá cao. Vậy mà công ty VinaComm đã đóng mã nguồn và bán cho các Tổ chức nhà nước Việt Nam với giá cao. Và theo những nguồn tin được biết, hiện nay cũng có khá nhiều công ty khác ở Việt Nam "phát triển sản phẩm" theo cách này; nhưng không biết có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không? Ví dụ như TVIS của công ty Tinh Vân (Plone Portal), v-Portal của công ty VietSoftware (u-Portal), Vietkey Linux của Việt Khang (Redhat Linux)... không biết có đặt copyright và để mở mã nguồn hay không???

-         Chính phủ ta hiện đạt mục tiêu phát triển mã nguồn mở nhưng liệu đã chú ý đến vấn đề này trong hội nhập quốc tế hay chưa; còn nếu để tiếp tục xảy ra tình trạng này chắc chắn chúng ta sẽ bị bạn bè quốc tế (những tác giả thật sự) chê cười - đó chính là vấn đề "đạo đức" nghề nghiệp??? Hơn nữa về mặt kỹ thuật, nếu đem một phần mềm nguồn mở về chỉ để Việt hoá rồi đóng mã thì thực sự đã làm mất đi hoàn toàn các ý nghĩa của nó về mặt an ninh, cộng đồng... Bởi vì nếu cộng đồng lập trình viên Việt Nam không được biết gì về nó thì một khi nó đã được triển khai cho các cơ quan chính phủ thì chỉ có cộng đồng lập trình viên nước ngoài biết rõ và có thể tấn công mà không ai bảo vệ - chúng ta có người mà không tự bảo vệ được mình!!! Và hậu quả nhãn tiền là phát triển nguồn mở mãi mãi chỉ là những lời "kêu gọi" mà. không thể phát triển được vì tính vị kỷ cá nhân của người Việt Nam.

-         Điều nguy hiểm hơn hết là: do tỷ lệ làm chủ mã nguồn thấp, và bản chất mã nguồn mở qua nhiều người viết và ít trách nhiệm, nên trong iCMS có những lỗi tiềm ẩn mà các hệ thống CMS.NET và CMSimple mắc phải. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi iCMS đã được triển khai cho nhiều cơ quan nhà nước đầu não của Việt Nam mà điển hình là: Báo Tiền Phong, Báo CAND – ANTĐ – ANTG, Đài truyền hình Việt Nam… Lợi dụng những lỗi trên, các Hacker “mũ trắng” Việt Nam đã xâm nhập vào một số máy chủ iCMS, để lại chứng cứ và tải về toàn bộ mã nguồn (Xin xem thêm trong phụ lục 3).

-         Vậy mà ông Vương Vũ Thắng  không những không cảm ơn những thịnh tình của giới Hacker mũ trắng đã giúp chỉ ra các lỗ hổng trước khi quá muộn, mà lại còn lớn tiếng tuyên bố trên báo sẽ cung cấp chứng cứ cho Bộ Công an để truy xét, bắt bớ!?!

-         Những điều trên đặt ra một số câu hỏi lớn:

o       "Trí tuệ Việt Nam" là những sản phẩm có đến 80% trí tuệ nước ngoài???

o       Sử dụng Mã nguồn mở ở đây có ích lợi gì cho đất nước???

o       Có phải ý nghĩa của Mã nguồn mở của thế giới đã bị làm xấu đi bằng một suy nghĩ rất “Việt Nam” (hiện đang khá phổ biến): đem về Việt hoá, đóng mã, lấy làm của riêng mình, không chia sẻ cho cộng đồng cùng phát triển??? (Điều tương tự đã xảy ra ở giải NHẤT TTVN2002 với Vietkey Linux. Và vấn đề là các thành viên BGK HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT VIỆC NÀY!!!).

o       Hacker Việt Nam cũng xâm nhập được dễ dàng thì đối với các Hacker nước ngoài sẽ ra sao???

-         MỚI CẬP NHẬT: Gần đây ông Vương Vũ Thắng  tuyên bố trên báo chí rằng không có liên quan gì đến trang www.tintucvietnam.com, vậy mà tại sao theo những thông tin đọc được tại tạp chí Mercury News phát hành tại Sillicon Valley - Mỹ thì ông Vương Vũ Thắng  lại tuyên bố như vậy??? Xem tại: http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/8572234.htm. Nội dung chi tiết: " Thang owns an online newspaper (www.tintucvietnam.com) and a Web forum (www.ttvnonline.net), both of which cater to a burgeoning youth market thirsty for new information about lifestyle and social issues". Ông Vương Vũ Thắng  đã có giấy phép hoạt động báo chí chưa? Nhà nước ta đã cho phép xuất bản báo chí tư nhân hay chưa??? Hơn nữa, nội dung bài báo này có nhiều điểm chưa phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước ta...

 

3.      Về những hoạt động dàn xếp trong TTVN2004:

-         Một cách nghiêm trọng, Vương Vũ Thắng đã nhúng sâu hơn vào TTVN: không biết bằng cách nào mà Vương Vũ Thắng  - một người trẻ tuổi chưa thể nói là có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật, công nghệ, xã hội  - được mời vào làm Giám khảo sơ khảo cuộc thi TTVN2004; và một cách kỳ lạ, Vương Vũ Thắng  được phân công chấm chính sản phẩm FES của công ty mình (điều này chính BTC đã thừa nhận khi phỏng vấn báo chí, xem tại: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=57772&ChannelID=16). Để nhận xét về sự việc này, tôi chỉ xin dẫn chứng câu nói của nhiều bạn khác: “Xưa nay, gia đình Hội đồng xổ số không được tham gia vào kinh doanh xổ số, con thi đại học thì bố không được ra đề hoặc chấm thi. Vậy mà tại sao ở một cuộc thi "Trí tuệ" tầm cỡ quốc gia như vậy lại có tình trạng đó???”.

-         Như vậy là ý định và quá trình can thiệp dàn xếp kết quả cuộc thi TTVN của bản thân ông Vương Vũ Thắng  đã quá rõ ràng, nó mang tính hệ thống, có kế hoạch và tổ chức đàng hoàng; nhằm lấy danh tiếng và uy tín của cuộc thi để làm thế mạnh cạnh tranh cho các sản phẩm ít chất xám của mình. Trong dân gian hiện đã xuất hiện một số bài hò, vè về: hết chạy dự án, chạy quota… đến bây giờ lại xuất hiện chạy giải trí tuệ; hết đạo nhạc, đạo văn… đến giờ lại có đạo phần mềm!!!.

-         Và một điều đáng nói, khi sự thật đã được phơi bày thì ông Vương Vũ Thắng đã lập tức chỉ đạo cho các nhân viên của mình xoá đi các dấu vết, như: xoá trang web cá nhân của mình, tự đưa các Copyright của nước ngoài vào sản phẩm của mình (trái với những tuyên bố trước đây)… Tuy nhiên, chúng tôi đã lưu trữ lại tất cả các ảnh màn hình, và những hình ảnh này hoàn toàn có giá trị pháp lý.

 

Và còn rất nhiều chứng cứ khác đang dần được làm sáng tỏ và bổ sung vào Đơn khiếu nại này.

 

Tuy vậy, trong quá trình trao đổi với Ban tổ chức, các Thành viên Ban giám khảo cuộc thi; tôi xin khẳng định rằng không có tiêu cực trong quá trình tổ chức và chấm giải TTVN. Tất cả chỉ do các hoạt động sắp xếp mờ ám của bản thân ông Vương Vũ Thắng  đã khéo léo qua mặt BTC, BGK. Tuy nhiên, khi sự việc đã trở nên quá rõ ràng thì BTC và BGK cũng nên có những hành động nghiêng về sự thật, vì chỉ như vậy mới có thể bảo vệ được uy tín của cuộc thi; đừng trả lời các chất vấn của cộng đồng một cách chung chung như ở cuộc họp báo vừa qua: http://www.hvanews.net/index.php?news=dt_nb&i=1316&c=3&s=3.

 

Tôi cũng kêu gọi cộng đồng – nhất là các hacker – kiềm chế hành động của mình; các bạn nên là những hacker mũ trắng, giúp chỉ ra sự thật và các lỗ hổng cho các cơ quan nhà nước. Còn bất kỳ hành động phá hoại nào của các bạn sẽ làm xấu đi vấn đề, và tạo điều kiện cho các bên liên quan vin vào để làm “chìm xuồng” sự việc.

 

Cuối cùng, với tư cách là một công dân Việt Nam, căn cứ vào hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôi xin được kính gửi đơn này tới các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xem xét, cho ý kiến trả lời bằng văn bản tới cộng đồng CNTT Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

 

Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/12/2004,

Kính đơn,

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân./.

 

Hình ảnh nhóm tác giả phần mềm iCMS nhận giải nhất TTVN 2003 cùng Vương Vũ Thắng - Tổng giám đốc Vinacomm (thứ hai bên phải sang), người sau đó đã tuyên bố mua lại iCMS với giá 10 tỷ VND

Ngoài lá đơn trên, bạn Nguyễn Ngọc Xuân cũng đã trả lời một số câu hỏi phỏng vấn qua e-mail của VietNamNet như sau:


- Xin bạn cho biết một số thông tin về việc tham gia cuộc thi TTVN của bạn, sản phẩm dự thi, thời điểm... Tình huống nào đã khiến bạn nghĩ tới khả năng tiêu cực trong việc chấm giải của TTVN trong năm iCMS được giải Nhất?

- Vì lý do an ninh cá nhân, xin không được tiết lộ thông tin chi tiết về SP dự thi của tôi. Tôi xin tuyên bố: không có tiêu cực trong quá trình tổ chức và chấm giải TTVN, chỉ có những hành động "dàn xếp" của những cá nhân như ông Vương Vũ Thắng.
 
- Ngoài việc nêu rõ danh tính của mình và những thông tin trên diễn đàn, bạn có những chứng cứ thuyết phục nào cho thấy rõ sự không công bằng trong cuộc thi TTVN hay không?

- Sự không công bằng chính xuất hiện từ các vụ "dàn xếp" của ông Vương Vũ Thắng. Tuy nhiên, BTC và BGK cũng chỉ là các nạn nhân, không biết gì về việc này.
 
- Các thông điệp của bạn trên diễn đàn hoàn toàn giống với nội dung đã được nhóm "Liên minh hacker Việt Nam" đưa lên sau khi tấn công website tintucvietnam.com. Bạn có liên hệ gì với nhóm hacker này không?

- Cái gọi là "Liên minh hacker Việt Nam" (hiện chưa rõ ai đứng sau vụ này) đưa thông tin lên sau khi tấn công đều là những thông tin trích từ các bài viết của tôi, hoàn toàn tôi không có liên hệ gì. Lý do có thể khẳng định là họ cũng bức xúc với ông Vương Vũ Thắng từ những nội dung bài viết của tôi và có những phản ứng hơi nóng vội.
 
- Bạn đã có từng có kiến nghị gì lên BTC TTVN, nếu có thì phản hồi của BTC như thế nào?

- BTC đã hứa (trong buổi họp báo) là sẽ xem xét điều tra và giải quyết trường hợp của ông Vương Vũ Thắng sau khi kết thúc lễ trao giải TTVN2004 (tức là sau 1/1/2005).
 
- Bạn đánh giá thế nào về việc các hacker tấn công tintucvietnam.com và đe doạ tấn công các website tin tức khác, việc làm đó theo bạn là nên hay không nên?

-
Như tôi đã từng kêu gọi trong đơn khiếu nại và các bài viết - rất KHÔNG NÊN. Hãy là những hacker mũ trắng, chỉ ra những lỗ hổng với tinh thần xây dựng chứ không phá hoại vì những bức xúc nhất thời.
 
- Nếu có dư luận cho rằng đứng đằng sau vụ tấn công vào tintucvietnam.com và những thông tin về iCMS và VVT là một hành động cạnh tranh bằng bách bôi xấu thanh danh, bạn sẽ phản biện điều này như thế nào?

-
Nếu tôi cạnh tranh không lành mạnh thì đã không được cả cộng đồng CNTT Việt Nam ủng hộ như bây giờ. Nếu các hành động từ trước tới nay của ông Vương Vũ Thắng thực sự trong sạch thì ông ấy đã không bị quá nhiều người chỉ trích như bây giờ. Vương Vũ Thắng là một người giỏi, nhưng hãy đi lên bằng chính tài năng của mình chứ không bằng con đường luồn lách và đụng chạm quá nhiều người.

Tuy nhiên, cũng phải xem xét môi trường làm việc và kinh doanh ở Việt Nam hiện nay có phải là yếu tố để Vương Vũ Thắng có những hành động như thế hay không?

Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của tôi là muốn góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của CNTT Việt Nam, mặc dù biết rằng điều này không khác gì "vạch áo cho người xem lưng" - sẽ làm hạ thấp uy tín của giới CNTT trước các ngành khác. Tuy nhiên, dù đau vẫn cũng phải lảm để nâng cao ý thức của tất cả chúng ta với ngôn từ cao quý của nhân loại "mã nguồn mở"; và trước khi cộng đồng mã nguồn mở thế giới quay lưng lại với Việt Nam (trích đoạn):

"Và theo nguyên tắc sử dụng lại mã nguồn mở thì những phần mềm phát triển dựa trên mã nguồn mở phải đề rõ nguồn gốc xuất xứ và tác giả, phải để mở mã nguồn, và giá không quá cao. Vậy mà Công ty VinaComm đã đóng mã nguồn và bán cho các tổ chức Nhà nước Việt Nam với giá cao. Và theo những nguồn tin được biết, hiện nay cũng có khá nhiều công ty khác ở Việt Nam "phát triển sản phẩm" theo cách này; và mặc dù họ biết rõ luật pháp quốc tế nhưng tỏ ra cố tình không biết... và không biết họ có đặt copyright và để mở mã nguồn hay không??? Chính phủ ta hiện đạt mục tiêu phát triển mã nguồn mở nhưng liệu đã chú ý đến vấn đề này trong hội nhập quốc tế hay chưa; còn nếu để tiếp tục xảy ra tình trạng này chắc chắn chúng ta sẽ bị bạn bè quốc tế (những tác giả thật sự) chê cười - đó chính là vấn đề "đạo đức"???".

 

* Trở lại lá đơn khiếu nại chính thức của bạn Nguyễn Ngọc Xuân, vấn đề hiện chỉ còn là Ban tổ chức cuộc thi TTVN và các cơ quan chức năng được "Kính gửi" trong lá đơn trên có công nhận đây là một Đơn khiếu nại chính thức hay không?

 

Tuy nhiên, theo quan điểm của VietNamNet, do cuộc thi TTVN cho phép các thí sinh Việt Nam đang ở nước ngoài cũng có thể gửi sản phẩm và tài liệu qua Internet để tham gia dự thi, nên một lá đơn khiếu nại gửi về diễn đàn chính thức của cuộc thi TTVN cũng nên được Ban tổ chức xem xét là hợp lệ.

 

Là những người quan tâm tới các vấn đề có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển của nền CNTT Việt Nam, các bạn có thể tham gia đóng góp quan điểm của mình về việc liệu Ban tổ chức cuộc thi TTVN có nên công nhận lá đơn khiếu nại qua mạng của bạn Nguyễn Ngọc Xuân hay không tại mục Thăm dò dư luận ở bên phải trang chính CNTT-VT VietNamNet.

 

Bạn đọc VietNamNet và giới CNTT người Việt ở trong và ngoài nước còn có thể tham gia ý kiến về vấn đề này, có liên quan đến uy tín cuộc thi TTVN nói chung và chất lượng cuộc thi TTVN2004, theo mẫu góp ý dưới đây: 

 

  • Bình Minh (Thực hiện)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,