,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1162282
Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa mãi mãi
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa mãi mãi

Cập nhật lúc 14:21, Thứ Bảy, 21/02/2009 (GMT+7)
,

 

Thông tin chi tiết về cuộc bình chọn Blog Radio của Blog Việt mời bạn click vào đây

Blog Radio -  Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa  mãi mãi - Chuyển thể từ truyện ngắn Sự thật về tình yêu của Nguyên Lê

Tặng Phan Lê Quang - Tặng những gì đã cũ với anh, với em                                                                       

Có phải hiện tại là điều thật sự quan trọng với chúng ta hay không? Và tại sao ta luôn phải trân trọng nó?

1. Tôi vẫn luôn cười cười và nói với anh bằng một giọng hết sức hoài nghi: “Sao em lại yêu anh nhiều đến thế nhỉ?”. Anh là một người đàn ông tình cảm, anh luôn tỏ ra không thích điều tôi vừa nói và phản ứng lại bằng một câu hỏi: “Anh có điều gì khiến em chưa hài lòng sao em yêu?” Tôi không biết trả lời anh thế nào những lúc như vậy, thường là lắc đầu, cúp mắt xuống và rúc vào cánh tay anh. Mùi nước hoa quyện với hơi thở của anh một lần nữa khiến tôi khó thở, tôi lại chỉ muốn được lặp đi lặp lại cái câu hỏi ban nãy của mình. Để kiềm chế, tôi níu mình trên cái thân thể nóng rẫy của anh và bắt đầu hôn, tới tấp cho đến khi bàn tay của anh di chuyển không thành nhịp trên lưng và vai tôi. Tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho mình trong những phút giây ái ân cùng anh trong căn phòng ngập nắng và ánh sáng ấy; nhưng sau đó, suốt cả một tuần dài xa anh, tôi cảm thấy mình như không còn nguồn sống. Và tôi biết rằng, tôi sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người đàn ông, dẫu chẳng thể nào hiểu được, tại sao mình lại yêu đến thế? Yêu thương vốn là một cụm từ bất định nhất là với những người đàn bà cá tính và nhạy cảm kiểu của tôi.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa  mãi mãi - Ảnh minh họa: xMissTake

 

Đó là những ngày mà mối quan hệ của tôi và anh tiến triển đến tháng thứ sáu và anh nói rằng, anh muốn chúng tôi cưới nhau. Tôi gặp anh qua lời giới thiệu của một người bạn, và ngay lập tức chúng tôi bị chinh phục tuyệt đối bởi mọi cái thuộc về người kia. Tôi thấy một cảm giác hoang hoải, lạ lẫm trong trái tim mình kể từ ngày yêu anh; thỉnh thoảng nó biến thành nỗi vò xé, bứt rứt khiến tôi không yên ổn. Nhưng tôi không tìm cách xua đuổi chúng đi vì tôi biết đó là cách để tôi luôn phải nghĩ đến anh hàng giờ. Tôi mãn nguyện vì được lo lắng cho anh nhiều hơn bản thân mình - về điểm này, tôi thấy mình giống như hầu hết những người đàn bà khác.

Tôi thường viết thư cho anh vào mỗi buổi chiều trước khi tan sở, thói quen khi biết được nhiều người bảo, tôi yêu theo kiểu bà già. Thời buổi này, internet với tốc độ đường truyền chóng mặt, và di động phủ sóng đến tận biển đảo, mường, bản xa xôi còn gì phải nói nhiều bằng thư từ nữa. Nhưng thói si mê ấy chưa bao giờ làm tôi mệt mỏi và chán chường, ngược lại người đàn ông hơn tôi mười một tuổi ấy khiến tôi thấy phấn chấn, nhiệt huyết và có nhiều ước mơ hơn.

- Anh là sự sống của em Quang à! Nếu anh rời xa em, thì em sẽ chết đấy. - Một lần tôi bảo với anh

Anh cười, xoa xoa vào má bầu bầu của tôi rồi chẳng nói gì.

- Anh có tin không? - Tôi lay lay

Anh làm thinh theo kiểu không chú ý vào câu hỏi. Tôi không vặn vẹo anh, chỉ thấy muốn khóc và muốn bỏ chạy. Tôi biết rằng, anh không bao giờ tin lời tôi nói, bởi tôi tỏ ra là cô gái độc lập, tự tin và biết sống cho hiện tại.

- Thế anh có yêu em không?

- Tất nhiên là có.

-  Yêu như thế nào?

 Tôi thấy anh với tay gạt tàn thuốc lá đang sắp rơi ra, một sự yên lặng đe doạ. Tôi thấy ghét bản thân mình vì luôn nhượng bộ với anh, nhưng tôi im lặng để nỗi buồn nhẹ tênh len lỏi vào trong mình. Tôi tự hỏi, thật ra tôi là ai trong trái tim anh?

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa  mãi mãi  - Ảnh minh họa: snul -

2. Tôi là người đàn bà đến sau trong cuộc sống của anh - người đàn bà chiếm lĩnh trái tim đi qua nhiều nỗi đau khổ và dằn vặt vì tình yêu với những người con gái khác. Trong mỗi con người luôn tồn tại những ích kỉ nho nhỏ không có cách nào tháo gỡ; đàn bà, có đến hàng tỉ người cầu toàn kiểu như tôi và sự thật ấy khiến tôi luôn cảm thấy buồn và tủi thân khi nghĩ tới. Nhưng tình yêu dịu dàng của anh khiến tôi ấm dần, và những hờn giận về quá khứ thỉnh thoảng chỉ còn trào nhẹ lên. Đêm đầu tiên trở thành đàn bà trong vòng tay anh, tôi hỏi: “Anh có thể không liên lạc với người cũ không?”. Tôi muốn anh hiểu rằng, sự xuất hiện của những người con gái đi qua cuộc đời anh luôn làm tôi kiệt sức. “Anh sẽ làm tất cả mọi điều khiến em hạnh phúc. Anh hứa đấy.” Tôi là đàn bà, và tôi để mặc mình nhẹ dạ. Tôi yêu và thương anh bằng một thứ tình yêu ngay chính bản thân mình, tôi cũng không giải thích được bằng lời. Mỗi phút giây ngắn ngủi được gần nhau, tôi chỉ muốn lao vào vòng tay anh, tôi đi tìm lời lý giải cho tình yêu trong tận cùng thể xác với anh. Và tôi không bao giờ tìm được...

3. Sau này, tôi nhận thấy đàn bà là một giống hay ảo tưởng bởi không bao giờ có thể đem yêu thương mình dành cho người đàn ông để bắt họ thay đổi điều gì. Ngày thứ tám, tháng thứ tám trong mối quan hệ của anh và tôi, tôi bắt gặp một email với những entry dài từ một người con gái tên Hằng gửi cho anh. Người ấy viết: “Em tự làm đau mình khi gặp lại anh. Một nỗi đau nhẹ nhàng nhưng khắc khoải. Em nhớ những kỉ niệm tình yêu trong veo và đẹp vô cùng. “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu”. Em may mắn vì có nhiều khoảnh khắc như vậy có anh ở bên”. Tôi mất cả đêm dài suy nghĩ về những gì giữa tôi và anh. Cuối cùng, sau khi tỉnh dậy, tôi biết tôi sẽ không bao giờ viết cho anh một lá thư dài nào nữa.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa  mãi mãi  - Ảnh minh họa: scattereddreams -

4. Lần cuối cùng bên nhau, anh nói rất nhiều. Thật ra giải thích trong tình yêu là việc không cần thiết. Tôi chỉ hỏi anh duy nhất một điều: “Nếu có một ngày, anh đọc được những dòng thư như thế này em viết cho người cũ, anh có buồn không?” Tôi hiểu yêu thương của quá khứ không có lỗi trong mối quan hệ của mình và anh. Nhưng tôi biết rằng, khi là của nhau, người ta luôn biết sống và suy nghĩ bằng trái tim của người còn lại, nhắc lại những gì đã cũ chỉ là cách làm tổn thương hiện tại. Tôi là người đàn bà cực đoan, tôi khao khát tâm hồn trọn vẹn anh dành cho tôi hệt như tôi cho đi.

5. Nhiều người bảo, tôi vội vàng khi từ bỏ anh, vì thật ra, chuyện cũng chưa có gì đáng đổ vỡ. Anh bảo: “Em luôn nói rằng, em yêu anh hơn bản thân mình, nhưng em đã không cho anh thấy điều đó.” Còn tôi, tôi im lặng. Đơn giản, tôi là đàn bà, anh là đàn ông. Mà chỉ có những người đàn ông và đàn bà yêu nhau thật sự mới hiểu được tại sao tình yêu của họ tan vỡ.

Người ta bảo, trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi. Tôi hiểu, tại sao lâu nay tôi yêu anh nhiều đến thế; bởi đơn giản tôi luôn tìm cách giữ chặt anh cho mình nhưng tôi không bao giờ giữ được.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 67: Chỉ cần buông tay... sẽ rời xa  mãi mãi

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để phản hồi sớm được đăng)

 Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Lê Ngô Đăng Khoa
Dia chi: Đức Hòa-Long An.
Email: boy8x_vanus@yahoo.com.vn
Noi dung: Đúng như chủ đề cua blog 67:Chỉ cần buông tay sẽ rời xa mãi mãi.Tình yêu thì cần phải giữ lại ko khi nó muốn rời xa trái tim mình...

Ho ten: Trami
Email: doatrami_2004@yahoo.com
Tieu de: Tình yêu?
Noi dung: " Trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia xa rời mình mãi mãi".... Bài viết hay. Mình rất thích câu: "Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu"

Ho ten: Nguyen Ngoc
Dia chi: Thai binh
Email: hoang_hon_tim_12021987@yahoo.com
Noi dung: Đây là lần đầu tiên tôi muốn viết những lời tâm sự trong Blog Việt. Tôi biết được một điều rằng tâm trạng của người con gái trong chuyện này sao mà giống tôi đến vậy? Tôi cũng có thể đem yêu thương dành hết cho người tôi yêu, tôi chưa phải đàn bà như cô gái trong chuyện nhưng tôi luôn cầu toàn, không chỉ trong tình yêu mà trong các mối quan hệ của cuộc sống. Tôi có thể dành hết yêu thương cho người tôi yêu nhưng nếu tôi thấy điều gì đó lừa dối thì tôi có thể rời xa mãi mãi. Tôi không biết tại sao và làm thế nào để biện minh cho hành động này của mình. Có phải tôi quá cực đoan trong suy nghĩ? Có ai nói cho tôi biết tôi phải thay đổi thế nào?

Ho ten: Thái Nữ Ngân Hà
Email: pe_rose301@yahoo.com
Noi dung: Bài viết cảm xúc quá chị ơi, những entry của chị luôn làm em cảm động và như có một nối buồn man mác nào đó đi qua...

Ho ten: DuongLV
Dia chi: Đại học Luật HN
Email: hoahongden_20052007@yahoo.com
Noi dung: Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, tôi là một người "nghiện" đọc báo Vietnamnet nhưng tôi chưa từng thử vào nghe Blog Radio lần nào cả. Nhưng tối nay thì khác, tôi đã vào thử nó, nó rất hay, hay từ những giọng đọc, những câu chuyện thật xúc động. Cám ơn Blog Radio

Email: thienhaxanh@yahoo.com
Noi dung: rong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi.Dung bao gio buomh tay khi ban cam nhan do la tinh yeu thuc su

Ho ten: zero1985
Noi dung: Thật nhẹ nhàng!! Nhẹ nhàng bởi bài viết của bạn giúp tôi giải đáp được phần nào thắc mắc mà tôi đã đặt ra cho bản thân và cho anh. Tôi luôn nghĩ mình yêu anh rất nhiều nhưng cuối cùng tôi lại làm cả 2 mệt mỏi vì những suy nghĩ áp đặt của mình về những điều suy tưởng.Thật đúng - "Trong tình yêu, chỉ cần một cái buông tay thôi cũng có thể để người kia rời xa mình mãi mãi"...hãy trân trọng những điều mà ta đang có bạn nhé!!

Ho ten: quangtran
Dia chi: V_NA
Email: kt_tstu@yahoo.com
Tieu de: Em!
Noi dung: Tôi là đàn ông nhưng khi đọc những dòng tâm sự này tôi lại thấy mình có những nét tương đồng với người đàn bà trong truyện. Tôi đã yêu, yêu rất nhiều, yêu em, yêu hơn cả chính bản thân mình.. Nhưng có những lúc tôi thấy tình yêu thật dễ vỡ và quá mong manh. Tôi muốn buông tay ư? - đã có thể, nhưng tôi không làm thế, tôi đã nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, đơn giản tôi không biết phải làm gì khi không còn bên em và được yêu em nữa... Tình đầu của tôi, vụng dại lắm, nhưng ước mơ về 1 tình yêu trọn vẹn luôn khắc khoải trong trái tim tôi, có bao giờ em mới hiểu???

Ho ten: nguyen thuy linh
Email: cobexauxi_8x
Noi dung: sao cau chuyen cua chi lai giong em den the. nguoi yeu cua em cung noi voi em la " em noi em yeu anh nhieu vay ma anh ko thay nhu the" va em nhan ra 1 dieu rang " con trai ko bao gio thay doi ban than vi con gai ca " . cuoi cung thi chung em cung chia tay, moi dua di 1 huong

Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Khi đã rơi tay rồi thì... không thể lấy lại được nữa...

Ho ten: mai bao
Noi dung: baì viết thật xúc động

Ho ten: nkc
Dia chi: hn
Email: boy_nkc1989@yahoo.com
Noi dung: có cả tỷ lý do để iu 1 ng` và cũng có cả tỷ lý do để chia tay ng` đó. Hãy trao cho nhau tình iu đích thực khi ở bên nhau để sau này dù có hạnh fúc bên nhau hay tất cả chỉ còn là kỷ niệm thì chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta đã từng hạnh fúc bên người ấy. Dừng hỏi tay seo chúng ta fải chia tay. Mặc dù k ai muốn thế. Mặc dù cả 2 vẫn còn iu nhau. Nhưng đó là số fận. Ôi cuộc đời............

Ho ten: Bông Thi
Email: mytachip!yahoo.com
Noi dung: Rât hay và ý nghĩa!

Email: wan_lucy@yahoo.com.vn
Noi dung: bài viết này em thấy hay lắm, cũng rất đúng nữa. Con gái luôn luôn là vậy mà, luôn cố gắng yêu người đó thật nhiều, và tất nhiên chỉ muốn người đó là của riêng mình, mình yêu họ nhiều như nào thì mình cũng mong người đó yêu mình như vậy nhưng con trai lại nghĩ khác ...

Ho ten: Hòa nguyễn
Noi dung: cảm ơn chị, em như đang bắt gặp câu chuyện của mình.nhưng chị ơi, những người yêu như chị, nhất định rồi cũng sẽ thấy được hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Email: hoa_huong_duong_20044@yahoo.com
Noi dung: " em luôn nói rằng, em yêu anh hơn bản thân mình, nhưng em đã ko cho anh thấy điều đó" bạn đã ko tự tin vào tình yêu của mình dành cho anh ấy,bạn đã thả tay anh ấy ra nhanh khi bạn chưa cố gắng....." yêu là tin,và tin là yêu"

Ho ten: hoahong
Noi dung: tôi thấy mình trong bài viết của bạn. Tôi đã từng yêu một người hơn chính bản thân mình, chỉ biết cho đi mà không bao giờ đòi hỏi được đáp lại. Khi đã quá yêu, tôi luôn cảm thấy mình không thể nào nắm bắt được người ta, luôn sợ một ngày nào đó người ta sẽ rời xa mình mãi mãi, và vì thế tôi luôn tìm cách giữ chặt người ta bên mình. Cho đến một ngày, tôi nhận ra, mình càng giữ chặt thì càng mất và tôi... buông tay.

Ho ten: nguyen vu trong
Dia chi: đội 7 - hải phú - hải hậu - nam định
Email: vutrong1010@zing.vn
Tieu de: tình yêu
Noi dung: tình yêu ko ai nói trước điều jì ? vi tinh yêu ko bao h được thuận buồm xuôi gió và trong đó có nhiều sự chia li chỉ vì không tin tưởng vào nhau hay chỉ vì giận hờn vu vơ mà chia tay nhau

Ho ten: trang
Dia chi: hn
Email: first_love_for_you90@yahoo.com.vn
Noi dung: khi tình yêu đó không phải là chân thật thì trước sau gì cũng sẽ chia tay.Bạn làm như vậy là rất đúng.hãy để anh ấy ra đi bởi vì"khi bạn yêu 1 ai mà không dc đáp lại thì hãy để người đó ra đi vì nếu tình yêu đó là chân thật thì người đó sẽ nhận ra và quay trở về với bạn"

Ho ten: Nguyen Thi My Duyen
Email: myduyen1312@yahoo.com
Tieu de: Nguoi dan ba yeu
Noi dung:  Cảm xúc của người đàn bà yêu thật mãnh liệt, Như ngọn lửa có thể cháy bùng lên vì cơn gió nhưng cũng có thể lụi tàn theo cơn gió. yêu và được yêu sao đau khổ! Nhưng thà yêu để được sống là mình trong từng khoảnh khắc mong manh. Ra đi phải chăng là giải thoát cho chính mình và cho cả tình yêu. 

Ho ten: Kieu oanh
Email: daffodil_2808@yahoo.com.vn
Noi dung: có lẽ rằng bạn quá nhạy cảm. sẽ bớt đau khổ hơn nếu có cái nhìn bao dung hơn chút nữa, bạn à.sao bạn không nghĩ đến điều hướng anh ấy về phía bạn thay vì lời chia tay?

Ho ten: Ốc Sên
Dia chi: Hải Dương
Noi dung: Đọc bài viết của bạn và nghe bài hát "Chuyện người con gái" của nhạc sỹ Đức Trí qua giọng hát ca sĩ Phương Vy tôi như tìm thấy mình trong đó. “Em luôn nói rằng, em yêu anh hơn bản thân mình, nhưng em đã không cho anh thấy điều đó" - người ấy cũng đã từng nói với tôi như vậy. "Sao không yêu em cho đến cuối cuộc đời....Yêu thương khi xưa ta đánh mất thật rồi, chắc ta vội vàng quá. Nào đâu biết yêu nào đâu biết sẽ xa nhau". Tôi đã buông tay và đã rời xa người ấy.

Ho ten: Thuc Anh HN
Dia chi: DH Luat
Noi dung: Tôi cũng đã yêu và ở trạng thái như thế, nhiều khi tôi luôn tự hỏi mình và hỏi anh nữa: tại sao em lại yêu anh nhiều như thế. Dẫu biết rằng tình yêu đó không đi đến đâu nhưng với tôi đó mãi mãi là một mốt tình yêu cao thượng. Tôi đã dành cho anh tất cả những si mê, đắm say của một tình yêu nồng cháy. Anh có cảm nhận được điều đó không nhỉ? Yêu đến cháy lòng, yêu với tất cả chân tình, giấc ngủ...Đôi khi là những giận hờn vô cớ. Thật tuyệt vì ta đã có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu, cảm giác hạnh phúc ngập tràn ùa về trong ký ức khi ta có nhau trong mưa, những kỷ niệm sẽ không bao giờ lặp lại, không có lần thứ hai. Chỉ cần bấy nhiêu thôi đã đủ làm em hạnh phúc dù mai này anh xa em mãi mãi.  

Ho ten: Le thanh Hai
Dia chi: HVKT Quan su
Email: ke_bat_tu_co_don
Tieu de: Bạn đă sai
Noi dung: Tôi nghĩ rằng Tình Yêu luôn là bất biến. Nhưng trong một mối tình bao giờ cung có sự êm dịu và bão tố. bạn đã có một tình yêu thưc sự từ phía bạn , đó là cái mình đang cần và đang có. nó quan trọng đối với bạn, Con trên cuộc đời này, cuộc sống này vẫn đầy rẫy những bất công hãy nâng niu nhưng gí minh có. Tôi cung đang rất tâm trang muốn có đôi lơi giãi bày co gì khiếm khuyết thi xin đươc chỉ giáo.

Ho ten: ylang:
Noi dung: Câu chuyện rất ý nghĩa cho những ai còn đang chới với quá khứ và hiện tại

Ho ten: Hoàng Thanh
Dia chi: Tp Thanh Hoá
Email: hoangthanh_x2002@yahoo.com
Tieu de: Chỉ cần cố gắng hơn trong tình yêu
Noi dung: Nội dung câu chuyện buồn quá! Chỉ cần thôi nắm chặt tay...người ấy sẽ ra đi mãi mãi. Tình yêu luôn trong sáng như pha lê,nhưng chỉ cần để tuột tay thôi, thì nó sẽ vỡ vụn. KHông hiểu trong câu chuyện này, hai người như thế nào? Nhưng tôi nghe xong mà muốn khóc. Càng nghe càng buồn. Nó giống như chuyện của tôi. Tôi cũng đã buông tay ra, và...Gìơ đây có nuối tiếc đến thế nào? Có gào thét đến bao nhiêu. Cũng chẳng thể nào trở lại. Ai đó đã cho tôi tất cả, niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Để rồi tôi đã đánh mất tất cả. giờ đây, khi lang thang trên những con đườg vắng. Lòng tê dại...Mỗi khi màn đêm buông xuống...lòng tôi như chết lặng đi. Mỗi bình minh thức dậy tôi lại cảm nhận sự đau thương hằn xéo trong tâm hồn. Tôi lại nhận thêm 1 ngày mới với những nỗi đau. Tôi như đang sống trong cơn ác mộng thực sự. ác mộng khi em đã rời xa tôi. Và quan trọng hơn...em không còn yêu thương tôi nữa. Xin lỗi vì tôi đã làm em đau! Xin lỗi vì em đã quá thương tôi, để nhận lấy đau khổ vì mình. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn lên. Để không làm em thất vọng khi biết tin về tôi. Người của ngày xưa!

Ho ten: vhai
Email: vanhaioo@yahoo.com
Tieu de: yeu
Noi dung:  Yêu rất thật, rất chân thành để rồi xa ta không biết nỗi đau đến từ đâu?!

Ho ten: Nguyễn Hải Yến
Email: enbienb3@gmail.com
Tieu de: con gái và con trai
Noi dung: Không có lời nào giải thích đúng nhất cho một cuộc chia tay, không có lý do nào rõ ràng nhất để trả lời câu hỏi vì sao ta lại yêu. Khi yêu, con gái luôn muốn thay đổi người mình yêu trong khi chính mình luôn thay đổi. Còn con trai nghĩ mình đang thay đổi và muốn người mình yêu đừng thay đổi. Sinh ra là để cho nhau, khi người con trai muốn chinh phục cả thế giới thì họ cũng cần một người bên cạnh, người chinh phục trái tim mình...

Ho ten: Cao Mai
Dia chi: cần thơ
Email: caonguyenhuynhmai@gmail.com
Tieu de: Đồng cảm nổi đau
Noi dung: mình đọc blog của bạn, ko biết đáng trách hay đáng thương nữa. Trách là sao bạn lại vội vàng như vậy, mình biết là mỗi khi người con gái ghen thì rất ghen, nhưng mình phải tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định, ko lẽ bạn ko thể tha thứ cho người mình yêu sao? Trong tình yêu cần phải có 3 thứ cần nhất: Tin tưởng, Hi vọng, Tha thứ. nếu bạn và người yêu có thể xử sự với nhau như vậy, mình tin là tình yêu của các bạn sẽ bền lâu. Mình chia sẽ với các bạn, mong các bạn sẽ được hạnh phúc mãi với người mình yêu. Trong tình cảm của mình ko được may mắn và trọn vẹn, mặc dù mình ko phải là người cầu toàn trong tình yêu hay cuộc sống,... nhưng có thể duyên số mình ko được đẹp. Mình hi vọng các bạn đang yêu hãy trân trọng nhiều hơn những gì mình đang có - Vô nhân thập toàn- Bạn đừng hi vọng quá nhiều về người yêu lí tưởng nhé. Còn đáng thương là vì bạn còn quá tre con khi xử sự như thế, mình biết bạn rất yêu người ấy. Nhưng vì tự ái, tự ti nên bạn đã quyết định như vậy.

Ho ten: Sa sa
Email: solitary_snow_angel_17
Noi dung: đáng suy ngẫm đấy! cám ơn tác giả nhé! Thíc nhất câu: " ko có tình iu vĩnh cửu- chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình iu" nghe iu thế không biết

Ho ten: Phạm Minh Châu
Email: Se7engirl_bn@yahoo.com
Tieu de: Lovely
Noi dung: MÌnh cũng là 1 độc giả rất quen thuộc của Blog Việt, nhưng chưa bao h comment lại cả :x Câu chuyện này quả thực rất cảm động, mình nghe đi nghe lại, mà cảm thấy nó thật ý nghĩa....Nghe xong, lại cảm thấy mình yêu 1 ai đó nhiều quá,,,như cô gái trong truyện vậy:x..Thanks tác giả NGuyên Lê và những truyện ngắn của bạn nhé :x

Ho ten: nhim
Dia chi: phutho
Email: giotinh1607@yahoo.com
Tieu de: chia se
Noi dung: mình cũng đang ở tâm trang như bài viết này,chỉ cần một cái buông tay hạnh phúc sẽ rời xa mình mãi mãi.sắp đánh mất hp thì con người ta mới cảm thấy hối tiếc muốn níu kéo lại tất cả những gì đã qua.mình chỉ mong một điều em luôn có niềm tin để đừng đánh mất hạnh phúc của mình mà thôi.

Ho ten: nguyễn thu
Dia chi: số nhà 5, ngách 18/139, p. khương thượng. hà nội
Email: kitty_kitty_19872000@yahoo.com
Tieu de: em nghĩ rằng. . .
Noi dung: blog này buồn thật chị nhỉ. em tâm đắc nhất với 1 câu nói nổi tiếng đó là:" người phụ nữ đẹp có sức quyến rũ, người phụ nữ tài năng khiến người ta khâm phục, người phụ nữ đức hạnh khiến người ta toả sáng, nhưng người phụ nữ biết cảm thông sẽ chiếm được trái tim của rất nhiều người ".vì vậy em nghĩ rằng sẽ thật hạnh phúc nếu người đàn bà trong câu chuyện này biết :chia sẻ và cảm thông, và 1 chút thẳng thắn trong tình cảm . đó sẽ là 1 điều đáng quý nhất mà người đàn ông đó sẽ yêu chị nhiều hơn trước , chị ạ. em có 1 người chị ruột, chị ấy bây giờ đã lấy chồng và đang sống rất hạnh phúc. trước đây anh chị ấy yêu nhau được 3 năm. em thấy rằng chị em là 1 người phụ nữ rất tuyệt vời trong tình yêu, với những hương vị của tình yêu : chia sẻ, nghi ngờ, chân thanhf, 1 chút thẳng thắn, và luôn biết rằng không bao giờ để mất người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. chị ạ. có lẽ những suy nghĩ của em cũng chưa thật chín chắn nhưng em tin rằng : hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chân trọng và giữ gìn nó.

Ho ten: Đặng Thị Thu Hà
Dia chi: Tphcm
Email: miracle_of_aquarius@yahoo.com
Tieu de: tự thấy mình trong bài viết
Noi dung: Tình yêu là những cảm xúc đứt đoạn mà những khoảng trống đó không bao giờ được lấp đầy. Yêu và cảm giác được mình được đối xử không đáng với tình yêu mình dành cho đối phương. Cũng là điều dễ hiểu. Vì chẳng có gì là hoàn hảo. Đôi lúc bản thân mình cũng bắt phải những cảm giác này, rằng trong đối phương vẫn còn điều gì đó ko rõ ràng, hoặc là cố tìm cách vờ đi cho qua chuyện. Rồi thì có những thứ mình thấy bằng mắt, mình cảm nhận bằng tim, và tự bản thân mình làm đau mình. Buông tay... đã có lúc mình nghĩ đến điều này. Vì đôi khi trong cuộc sống, sự tổn thương nơi tình cảm khiến người ta cảm thấy suy sụp. Nhưng nếu buông tay... rồi hạnh phúc sẽ đến được chăng? Bản thân và đối phương? Có khi... buông tay là giải thoát. Nhưng cũng có khi... buông tay... sẽ mang đến hối hận!

Ho ten: Mun
Tieu de: Chỉ cần buông tay sẽ rời xa mãi mãi?
Noi dung: Tôi cũng đã yêu và đang yêu. Cũng có nhiều lúc cảm thấy yêu người đó cuồng nhiệt. Nhưng hình như, mình càng yêu người, thì người càng thờ ơ. Liệu rằng, nếu tôi buông tay thì....? Nhưng người ta cũng nói, tình yêu cũng giống như những hạt cát. Nếu ta nắm tay quá chặt, cát cũng sẽ rơi ra... Phải làm sao đây?

Minh - - minhng@yahoo.com  
Thật hay và cảm động. Tình yêu bao giờ cũng thế. yêu đơn giản chỉ là yêu, nhưng sẽ mãi không quên! Nhạc rất hay!  
 
M.Van - - vanminh209@yahoo.com  
Co nhung noi buon khong the nao voi, nhat la noi buon khi xa vang nguoi yeu. Buon that. Mot tam hon co don nhu toi khi nghe blog nay nhu duoc dong cam. Nhac cac ban chon rat hay. Bai hat cuoi rat tuyet!  
 
Ngọc - - xinhthongoc@yahoo.com  
Bài này thật hay! Nhất là những dịp đầu năm và lễ hội tình yêu như thế này. Buồn man mác, nhưng cũng có ánh sáng cuối đường cho tình yêu. Nhạc nền và hai giọng đọc nghe xúc động lắm  
 
Thảo - - thao.moc30@yahoo.com  
Valentime sắp đền rồi. Nghe bài này sao buồn quá. Chợt thấy mình quá cô dơn khi một cuộc tình vừa xa. Buồn thật nhiều. Giá như có một sự kỳ diệu đến...Bài hát một đêm mưa tháng giêng thật hay.  
 
Xuân - - hxuan@yahoo.com  
“Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ để gần anh, được bên anh. Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân hát trong đêm bình yên từng giọt nước mát lành…”. Đọan điệp khúc không lên cao trào như những bài tình ca khác,Hồng Nhung chỉ khẽ cất giọng, không nhiều luyến láy nhưng sao giống quá tiếng hát vô vọng của người đang yêu. Câu chuyện rất cảm động. Nhạc rất hay!  
 
Kiệt - - saobuoisom2002@yahoo.com  
Đêm trôi. Hai tâm hồn lưu lạc cũng đang trôi. Có trôi về nhau...hay thôi trôi về nhau? Tôi thấy bồng bềnh đâu đó nỗi nhớ nhung...mà lời kết vẫn là những con sông dài, mặc cho muà xuân về ngang qua lối cũ. Tôi thích cách thể hiện và nhạc nền thật hay. Truyện hay nhưng buồn quá!  
 
Quang - - thanhquangtran2002@yahoo.com  
Những ký ức tình yêu bao giờ cũng làm người ta nhớ cho dù có những buồn đau. Mùa xuân có gì vui khi đã vắng bóng ai? Chủ đề này thật tuyệt tuy hơi buồn!  
 
Thanh Trung - - thtrung@yahoo.com  
Tinh yeu luon luon dem lai cho ta nhung cam xuc tuyet voi, nhung cung them vao do la nhung noi buon cu dong mai khi phai chia xa. Mua xuan, mua tinh yeu mong rang hanh phuc se lai tro ve. Nhac nen hay!  
 
Anh - - anhhaiphong@vnn.vn  
Hy vọng, chờ đợi không chưa đủ đem lại hạnh phúc. Muốn có được hạnh phúc thì cần phải đấu tranh trước những trở ngại và hòan cảnh. Bạn ơi phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Dầu sao câu chuyện cũng rất hay, ngay cả khi nó mang một sắc thái buồn. Nhạc nền và giọng đọc rất phù hợp  
 
Ha Pham - - thuhapham@yahoo.com  
Mỗi cuộc tình đi qua đời là một kỷ niệm. Chỉ mong đọng lại nhiều hạnh phúc. Đau khổ hãy để gió mùa xuân cuốn đi xa.  
 
Thai - - ttthai@yahoo.com  
Chủ đề của Radio kỳ này thật là hay đấy. Chủ đề về tình yêu thì không bao giờ lỗi thời và luôn luôn hấp dẫn cho mọi tầng lớp. Rất cám ơn.  
 
Phượng BH - - ngocph@yahoo.com  
Buồn quá tình yêu ơi! Anh giờ này anh ở đâu và có nhớ em không?  
 
Thái Hà - - thha@gmail.com  
Một bài viết như nói hộ lòng tôi. Mong rằng nơi xa ấy anh nghe được lời nguyện cầu trong đêm mùa uân của chính em.  
 
Hoang - - hoangnh@yahoo.com  
Ngày tình yêu sắp đến rồi. Nghe radio này mà lòng cứ nôn nao nỗi nhớ. Một radio đi vào lòng người  
 
Kim Hạnh - - hoahongtimtim@yahoo.com  
Bắt đầu với ngày tình yêu với Radio này sao buồn quá. Đêm trôi qua rồi sao nỗi buồn cứ vây quanh? Valentine yêu thương bao giờ mới quay trở lại với tôi?  
 
taitt@yhoo.com - - taitt@yahoo.com  
Radio này thật nhiều tình cảm. Tình yêu bao giờ cũng làm cho trái tim con người luôn thổn thức vì nhớ, vì thương! Vô tình nghe được radio blog này thấy rấy hay. Cám ơn.  
 
Khoa - - khoakhoan@yahoo.com  
Nghe di nghe lai ma van nguyen cam xuc. Radio nay nhieu tu su va hay lam!  
 
Hien Pham - - lehienph@yahoo.com  
Sao lại để cuộc tình của mình trôi mãi thế. Hãy nắm giữ tình yêu bạn ơi! hay nhưng buồn quá.  
 
NKL - - ngokinhly@loiphat.com  
Câu chuyện thật xúc động. Giọng đọc của hai bạn làm cho câu chuyện này thêm thăng hoa. Mong chương trình ngày càng thêm nhiều phần trình bày hay như thế này.  
 
Nguyên - - tinhyeulunglinh88@yahoo.com  
Radio này thật cảm động. Câu chuyện tình yêu man mác được thể hiện qua nhạc nền, cách đọc thật hay và phù hợp. Một lời nguyện cầu hạnh phúc cho những ai đã, và đang yêu.  

Ho ten: cacao
Dia chi: phutho
Email: happykhi80@yahoo.com
Tieu de: chia se
Noi dung: Tôi cũng đang trong tâm trạng như bài viết này, chỉ cần buông tay thôi hạnh phcú sẽ rời xa mãi mãi. Khi mình đánh mất một thứ gì đó mình mới thấy nuối tiếc và trân trọng. Hy vọng bạn tôi sẽ buông tay để dành mất hạnh phúc của chính mình

Ho ten: Quyên Hoàng
Dia chi: HPUN2
Email: hoacomay22005@yahoo.com
Noi dung: Trong cuộc sống có những thứ mình không thể đòi hỏi nó toàn vẹn.Một trong những thứ đó là tình yêu bạn ạ.Chỉ cần một cái buông tay là buông trôi tất cả.Nhưng chỉ cần một câu nói’’Anh!Em đã về’’ là tất cả lại vẹn nguyên trở về nếu tình yêu đó là đích thực.Chắc bạn đọc blog đó rồi chứ?Tớ đã đọc và cảm thấy rất xúc động bạn ạ.Và cả tâm sự này của bạn cũng làm tớ phải suy nghĩ lại về tình yêu.Cuộc sống thạt kkhó hiểu!

Ho ten: MeoDKNY
Dia chi: HN
Email: wild_kat_meohoang@yahoo.com
Tieu de: cảm xúc rất thật
Noi dung: ̀Khi đọc bài viết này, lại như thấy tình cảm của mình ùa về, sao mà giống đến thế, thấy day dứt, thấy bâng khuâng, rồi lại thấy nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Người ta yêu nhau chẳng vì lí do j và cũng chẳng thể lí giải vì sao tan vỡ, đơn giản chỉ là tình yêu đã bỏ đi hay người nào trong 2 người dành tình yêu cho người thứ 3, và càng sống mới biết là ko phải cứ là những người yêu nhau thì sẽ trở lại với nhau, mình cũng từng nghĩ chỉ cần cố gắng là mọi việc sẽ như thưở ban đầu, nhưng sự thật ko như thế, cố gắng từ 1 phía là cố gắng vô ích....nên đôi khi phải buông tay.

Ho ten: Nhật Trang
Email: ntp.siloveyou@yahoo.com.vn
Tieu de: Cơn gió thoảng
Noi dung: Chỉ một cái buông tay có thể làm người ta xa nhau mãi mãi. Chỉ một chút của sự thiếu quyết đoán , tình yêu tưởng đã đến nhưng rồi lại bay đi như cơn gió thoảng qua...

Ho ten: hip-^_^-iu
Dia chi: hue
Email: thuhuyen_0209@yahoo.com
Tieu de: sắc đỏ
Noi dung: Em như một cơn gió lướt qua đời tôi. Nhẹ nhàng mà sâu lắng. Gió để lại trong tôi nỗi nhớ, đọng lại trong tôi sắc đỏ, nhắc nhở tôi rằng cuộc sống vốn là vĩnh cửu...

 

Để bình chọn tác phẩm Blog Radio yêu thích nhất, chỉ cần bạn nhắn tin theo cú pháp: BN(dấu cách) X gửi 8279 Trong đó X là số chương trình Blog Radio bạn thích - từ 1 đến 65 - 2000đ/tin nhắn - Thông tin chi tiết về cuộc bình chọn Blog Radio của Blog Việt mời bạn click vào đây

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,