,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1121147
Blog Radio 50: Nếu ta cưới nhau
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 50: Nếu ta cưới nhau

Cập nhật lúc 00:49, Thứ Bảy, 25/10/2008 (GMT+7)
,

Chào mừng bạn đến với chương trình Blog Radio số 50!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Chúng ta đang sống trong không gian của một mùa cưới, không khí của cưới hỏi không chỉ rộn rã trong cuộc sống thực mà dạo một vòng trên cộng đồng blog cũng có thể bắt gặp hình ảnh avatar cô dâu chú rể tràn ngập. Mùa cưới mang lại biết bao hạnh phúc cho các đôi uyên ương và những người thân yêu của họ tuy nhiên mùa cưới dường như cũng để lại chút chạnh lòng với những người vẫn còn đang cô đơn, những người vẫn đang đi tìm một nửa của mình.

Hôm nay Blog Radio sẽ gửi tới các bạn hai lá thư đặc biệt, hãy cùng chúng tôi lắng nghe và chia sẻ những tâm sự này nhé! Mở đầu là một bức thư đã nhận được rất nhiều chia sẻ trong tháng qua của độc giả Blog Việt, Thư gửi chồng tương lai của Blogger Jany Hằng…

Ảnh minh họa: Quốc Minh - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Thư gửi chồng tương lai!

Chồng tương lai thân yêu!

Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:

Có đôi lúc trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọhuct, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”

Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?

Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.

Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia….

Chồng tương lai thân yêu!

Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:

Có đôi lúc trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đã đi lướt qua nhau

Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”

Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?

Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.

Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia….

Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được “đầu mày cuối mắt” cười lỏn lẻn với bất kì chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không đựơc đi chơi, không đựơc đi café, không đựơc nhắn tin, không đựơc…. Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lí, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành “osin không công” cho anh nữa chứ….

Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ….Mà thôi, em cũng chẳng so đo với anh, mặc dù em vẫn phải khẳng định là em khổ hơn anh, vất vả hơn anh. Nhưng em tin là nếu anh là chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến thế.

Vậy nên, nếu anh trở thành chồng em, sứ mạng anh cũng cao cả không kém đấy. Em hay khóc nhè, nên mỗi lần em khóc anh phải dỗ dành em, phải đưa em đi ăn. Em thích ăn nem rán, trứng cút lộn, ngao, ốc, hải sản…Anh phải nhớ các món đó của em để mỗi lần em buồn, em mệt thì cho em đi ăn nhé. Ngoài ra, hàng ngày anh giúp em việc nhà, nếu em đã đi chợ thì anh rửa bát và lau nhà. Em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, và anh sẽ là người đi phơi chúng. Hơn nữa, em đã vất vả làm lụng nấu nướng cho anh cả tuần rồi, thì cuối tuần anh hãy đi chợ cải thiện tình hình bữa ăn. Lại nữa, vào các ngày lễ tết, anh phải luôn giữ được phong độ ổn định trong việc tặng hoa và quà cho em. Em cũng chẳng cần gì cao sang tốn kém mà chỉ cần 1 bó hoa và bữa ăn thịnh soạn ( kèm theo quà thì càng tốt) là em đã cảm kích lém lém rồi. Rồi nữa, anh không được quên khen, không được chê em béo, không được chê em già…

Buổi đầu về nhà anh, chắc là khó khăn lắm, em thì lơ ngơ rõ rồi, do vậy, anh đừng bỏ rơi em mà kề cà rượu chè. Anh cũng đừng bỏ bê em mà đi bia bọt với đám bạn của anh nhé. Anh biết là một đi mười ngóng mà, người đi không bằng người trông ở nhà, do vậy mà đừng bắt em làm hòn vọng phu bên mâm cơm anh nhé!  Anh hãy vừa là người yêu, vừa là người chồng, người bạn lớn của em…. Và cuối cùng, anh thân yêu, nếu một ngày nào đó, anh có người phụ nữ khác, ngoài em và hơn em…Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em…xin hãy nói cho em….Em có thể chịu được nỗi đau mất mát và sự chia ly, nhưng không thể chịu được sự xảo trá và lừa dối…

Hẳn phải khó khăn nếu em chọn trong số những chàng trai nhất định ra người mà em muốn lấy làm chồng. Nhưng hẳn là lúc đó anh sẽ xuất hiện, đúng không anh? Vì số phận của chúng ta là thế mà, chỉ là sớm hay muộn em và anh sẽ gặp nhau thôi, đúng không chồng tương lai?

Ảnh minh họa: Anh Vũ - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Vậy, Chồng tương lai thân yêu, nếu chúng ta lấy nhau:

Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày..............

Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, đừng để một hạt bụi nhỏ len giữa tình cảm của chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng thêm nặng nề và mệt mỏi.

Chúng ta phải luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả 2 chúng ta gặp trăn trở khó khăn trong cuộc sống. Anh dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hay khóc vì những chuyện vẩn vơ, và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi yếu đuối vì sức ép công việc hay xã hội.

Chúng ta sẽ cùng học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận. Vì nóng giận chỉ gieo vào lòng những vết sẹo không bao giờ mờ. Trong muôn ngàn khó khăn, hạnh phúc thật đơn giản, nhưng cũng thật hiếm hoi. Đừng để vì nóng giận mà mất đi những giây phút đó anh nhé.

Chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh vác vấn đề về tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Hãy để em chia sẻ và gánh vác những lo toan tài chính cùng anh. Em có thể vừa giỏi việc nước đảm việc nhà đúng không anh?!

 

Anh thấy đấy, một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao. Ở đó có anh, có em, có tình yêu, và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ…

Ở đâu có chúng ta, ở đó có tình yêu, anh nhỉ?

Vậy còn chờ gì nữa mà không xuất hiện hả mình?

Gửi từ Blog Janyhang: Dễ thương và mềm mại… Không tin à, nhìn thử xem! ^^

Ảnh minh họa: Kỳ Phong - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Ngay sau khi đăng Thư gửi chồng tương lai của Jany Hằng, chúng tôi đã nhận được ngay một bức thư có tựa đề Thư gửi vợ tương lai của bạn Mạnh Thắng – Blogger Iemvutbay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nghe bức thư của bạn Mạnh Thắng….

Thư gửi vợ tương lai

... Một ngày biển động! Anh và biển... nắng miên man, gió dữ dội cuốn tung bụi bặm của thành phố phía sau lưng… bãi cát dài trải rộng...bước thật nhanh bằng đôi chân trần ra giữa những con sóng vỗ ào ào... hít một hơi dài và thở ra thật khẽ như sợ sẽ làm rơi mất cái cảm giác nhẹ nhàng của một nơi nào đó ẩn khuất trong tim! Hướng mắt nhìn xa xa theo những con thuyền hướng về phía mặt trời…thấy lòng nhẹ bẫng!

Ngày ... tháng ... năm...

... Em ah! Lúc này anh đang cô đơn. Mấy hôm trước anh đã rời xa Hà Nội tìm đến biển - nơi dừng chân để mọi nỗi buồn được cuốn trôi đi theo cánh sóng, theo những làn gió mằn mặn. Một mình trước biển, anh chợt nhận ra rằng mình cô đơn giữa nơi xa lạ đó... Và bất chợt anh nghĩ đến em người con gái tương lai sẽ là vợ của anh.

...Vợ của anh, anh đang tưởng tượng ra em trong một buổi sớm mai khi ngoài kia ngập tràn nắng ấm ấp, chúng ta bất chợt gặp nhau. Có thể thời gian chỉ để đủ cho anh và em trao cho nhau một nụ cười, một ánh mắt... nhưng có thể lúc đó chúng ta cùng tin rằng chúng ta sinh ra là thuộc về nhau!

Ngày ... tháng ... năm…

... Vợ yêu ah! Bây giờ anh đang tưởng tượng đến thời điểm chúng ta biết nhau được 3 tháng - một khoảng thời gian có lẽ là không dài phải không em, nhưng anh nghĩ đó là quãng thời gian vừa đủ để một niềm tin và một tình cảm lớn dần! Thời điểm đó là lúc để anh được đón em về sau những buổi tan sở... em ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh, ôm anh và ngả đầu vào vai anh, em thì thầm bên tai anh những câu nói quen thuộc... cho mọi nỗi mệt mỏi được tan biến đi - để cho anh biết trái tim mình ấm áp, là chỗ dựa cho em... Rồi chúng ta cùng nhau bước trên những con phố dài, cùng ngắm những cơn mưa, môi hôn nồng ấm....

Ngày ... tháng ... năm…

Lúc này là 1 năm trôi qua tính từ thời điểm chúng ta quen nhau nhé! Một năm đủ cho những khúc mắc, những suy nghĩ trái chiều, những nỗi niềm riêng, những ẩn khuất của mỗi trái tim được san sẻ và đồng cảm! Anh và em đều hiểu và biết rằng chúng ta thuộc về nhau trong cuộc sống này! Đám cưới diễn ra giữa sự chứng kiến của 2 bên gia đình và bạn bè... Em trong sáng và hiền dịu trong bộ váy cưới trắng tinh giản dị. Anh bước bên em, nắm tay em thật chặt với nụ cười ấm áp hướng về phía em!

Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế phải không em?!

Ảnh minh họa: JJ Huy - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Ngày ... tháng ... năm… (...một ngày như thường lệ của thời điểm 1 năm sau đó!)....

... Vợ của anh ơi!

Anh muốn gọi em như thế sau mỗi buổi đi làm về. Em chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, anh chỉ đơn giản là đến bên để được ôm em thật nhẹ từ phía sau, và khẽ hít hà mái tóc của em. Sau mỗi bữa ăn, em gối đầu mình lên tay anh và kể cho anh nghe những gì trải qua trong một ngày rồi em ngủ quên lúc nào không hay. Những lúc đó anh sẽ được ngắm em, được hôn nhẹ lên trán, lên môi... và bế em vào phòng ngủ! Hạnh phúc và ấm áp, đối với anh thế là đủ rồi em!

Ngày ... tháng ... năm…

... Thời điểm này là 10 năm trôi qua rồi vợ của anh!

Em cũng đang bận bịu trong bếp, nhưng ánh mắt và nụ cười luôn sáng ngời trên khuôn mặt của em, em hướng về phía phòng khách- nơi có 3 người nữa đang đợi em. Nơi có anh- lúc này đã là bố của 2 đứa con ngoan... đang chơi và cười đùa sảng khoái! 3 bố con thủ thà thủ thỉ nói chuyện với nhau, bé lớn thì kể cho anh những chuyện ở trường, còn bé út thì bi bô ngọng líu ngọng lô bắt chiếc một bài hát nào đó vừa coi được trên tivi!.... và những lúc đó anh biết anh thật hạnh phúc vì có em và thầm cảm ơn em vì em đã cho anh những thiên thần bé nhỏ này!

...Anh biết rằng lúc đó anh không mong ước gì hơn là một cuộc sống vừa đủ, cơm ăm ba bữa, quần áo mặc cả ngày, có anh có em, có các con... cả tuần cống hiến say sưa với công việc, cuối tuần nghỉ ngơi đi chơi... Liệu mong ước đó có quá xa vời không em?!

Ngày ... tháng ... năm…

...và rồi 25 năm trôi qua rồi vợ của anh ah!

Em vẫn vậy,vẫn đẹp với vẻ đẹp nguyên vẹn trong trái tim anh! Anh và em vẫn bên nhau, thảnh thơi và bình yên.... cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, thư thái và hưởng thụ sau những năm tháng làm việc vất vả! Anh và em vẫn luôn là chỗ dựa cho nhau và cho các con, là nơi bình yên để có thể tìm về sau những ngày "giông bão". Lúc này bé lớn và bé út cũng đã lớn, chúng ta đều đã định hướng và để các con tự mình tìm ra con đường riêng để đi và bước vào cuộc sống. Anh biết rằng các con sẽ có những lần vấp ngã, những tổn thương, những hạnh phúc, những niềm vui.... những lúc đó anh mong rằng các con sẽ tìm được nơi bình yên cho những trái tim yêu ớt, đầy yêu thương của chúng!...

Ngày ... tháng ... năm…

… Bấy giờ, 50 năm đã trôi qua!

Có lẽ anh hơi tham lam phải không em?!  Cả cuộc đời anh mong mình không tham lam điều gì ngoài tuổi tác để được sống bên em! Tiền bạc, công danh, sự nghiệp, vật chất... tất cả những thứ đó chỉ là phù phiếm phải không em?!... Anh chỉ mong những thứ đó vừa đủ để chúng ta không phải lo toan quá nhiều để có thời gian chăm sóc cho nhau và cho con. Em lúc đó là một bà cụ đẹp lão, đang mỉm cười hiền từ bên con cháu...còn anh tất nhiên cũng là một ông cụ, ngồi bên bà cụ... và ngắm nhìn vợ mình vui đùa hạnh phúc bên con cháu của mình. Sáng sáng, cùng nhau dậy sớm tập thể dục và hít hà, nắm tay nhau trong sân vườn nhà, đôi lúc cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời mới yêu nhau!

...

Vợ yêu ah!  Đây là lá thư anh tưởng tượng để viết cho em. Trong thư mọi thứ thất hoàn hảo và đẹp đẽ phải không em?! Anh biết lắm chứ, rằng cuộc sống không thể được trọn vẹn như ta mong muốn...nhưng anh biết rằng một lúc nào đó anh tìm ra em trên dòng đời xuôi ngược, anh muốn mình sẽ thực hiện được 3/4 những gì đã nói… Được như vậy là đủ

 
rồi em ah?! Anh chỉ muốn mình sẽ mãi yêu nhau, mãi bên nhau, cùng nhau bước trên những con phố dài, cùng ngắm những cơn mưa, cùng vượt qua khó khăn vất vả, sẽ mãi yêu trọn đời, mãi không xa rời,....

Gửi từ Blog Iemvutbay: Sống đơn giản cho cuộc sống thanh thản -  "Cuộc sống như một cuốn sách... Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng... Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần...”

Ảnh minh họa: Quốc Minh - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

Các bạn vừa theo dõi Blog Radio 50: Nếu ta cưới nhau chuyển thể từ Thư gửi chồng tương lai của blogger Jany Hằng và Thư gửi vợ tương lai của blogger Iemvutbay. Biết đâu hai tác giả của hai lá thư sẽ làm quen với nhau và Blog Radio sẽ có thêm một câu chuyện có hậu để gửi tặng các bạn. Nếu có những điều muốn chia sẻ, những tâm sự trong cuộc sống hãy gửi ngay bài viết, đường link Blog của mình tới Blog Radio.

Blog Radio chúc tất cả những ai đang cô đơn, những ai đang trên hành trình tìm kiếm “một nửa” sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình trong thời gian ngắn nhất!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio số 50: Nếu ta cưới nhau

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: Trần Thị Liên
Dia chi: Hải Phòng
Noi dung: Hai tác giả chắc hẳn phải là những người bao dung lắm. Tình cảm thật nhẹ nhàng và chứa đựng bao yêu thương, trìu mến.

Email: xanhnhuhyvong2005
Noi dung: Sáng nay vừa ngủ dậy, lướt web đọc câu chuyện:" Nếu chúng ta cưới nhau" thấy giật mình vì không ngờ lâu rồi lại được đọc một câu chuyện hay. Cảm ơn hai bạn đã viết nên câu chuyện này.Mình cũng muốn nói rằng: Nếu không có sự tình cờ thì anh và em sẽ mãi mãi lạc nhau trong cõi vô trùng này.!

Ho ten: hoài sơn
Dia chi: hải phòng
Email: hoaison1980@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Những ngày tôi đi lên đường thấy nhiều đám cưới, ăn hỏi quá. Lúc đó trong tôi bỗng nghĩ đền vì đây là mùa cưới mà. Mùa này là để cho những đôi yêu nhau sao bao nhiêu năm và đây là thời điểm tốt đẹp đi đến hôn nhân. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi vợ tương lai của tôi sẽ ntn? Cuộc sống khi có vợ yêu bên cạnh sẽ thay đổi ntn? những điều đó tôi chỉ có thể tưởng tượng trong suy nghĩ,giấc mơ mỗi ngày thôi. Có lẽ là vì tôi đang cô đơn & chưa có một mối tình nào. Cảm ơn tác giả & blogradio đã cho tôi cảm nhận được những gì về Vợ & Chồng trong tương lai........

Ho ten: Jem Vút Bay!
Email: lovestory_mylove@yahoo.com.hk
Tieu de: cảm ơn blogviet đã lắng nghe và chia sẻ!
Noi dung: tớ cảm ơn blogviet rất nhiều,nhiều nhiều lắm..!*,..,^!.ieM.vU’t bAy!^,..,*

Ho ten: Nguyễn Minh Tuấn
Dia chi: hà nội
Email: dear_boy17@yahoo.com
Tieu de: thật là cảm động
Noi dung: ...thật là lạ phải không các bạn,những cảm xúc của con người,những người không quen biết..nhưng lại có những đồng cảm giống nhau đến kỳ lạ!^^ Cảm ơn 2 người đã có những cảm nhận thật là sâu sắc...cảm ơn blog việt đã cho chúng tôi những khoảnh khắc thật ngọt ngào.. Ah cho mình hỏi là có ai biết địa chỉ blog của "blog Janyhang" không?!..

Ho ten: 1246
Dia chi: anh Duong
Email: banmaixanh1246
Noi dung: minh cung dang tren duong di tim nua cua minh

Ho ten: nguyen hang
Dia chi: thanh hoa
Email: nguyenhangdt@yahoo.com.vn
Tieu de: toi cung muon
Noi dung: không biết người đàn ông mà h yêu có từng mơ giống t ko nhỉ? nhưng h tin ai cũng từng ước ao đem lại điều hạnh phúc cho người mình yêu, h cũng thế. nhưng giờ mọi thứ đã đi rồi. h lại mong rằng người phụ nữ bên cạnh người h yêu sẽ làm anh ay hạnh phúc. dù sao h cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều khi tin rằng đã có lúc anh ây mong được hạnh phúc bên h. cam ơn thắng.chúc thắng sớm có đươcc người vợ như thế

Ho ten: NTN
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: HP
Noi dung: Chúc anh chị mãi hạnh phúc. Người ta nói bát đũa còn có lúc xô, con người cũng thế, khó tránh khỏi va chạm trong cuộc sống. Khi yêu thì tất cả mọi thứ đều là màu hồng, nhưng khi lấy nhau về thì màu hồng đó sẽ chuyển tông khác. Nhờ có nó mà chúng ta sẽ biết cảm thông, chia sẻ và biết hy sinh cho nhau hơn!

Ho ten: ming dai ca
Dia chi: XD
Email: tongnguyenminh@yahoo.com.vn
Tieu de: hanh phuc
Noi dung: minh thay nguoi lam chong kho hon vo day..ko dc di nhau nhet..di lam ve luon luon phai ve dung gio...roi vo van dieu kho khan...kho that day..nhung di mai cung phai dung lai ben gia dinh thoi...chuc 2 ban hanh phuc.!

Ho ten: Đào Thị Thuý
Dia chi: Hải Phòng- Hà Nội
Email: daothuyhp87@gmail.com
Tieu de: Một nửa!!!
Noi dung: Có khi ta gặp ai thoág qua ta, rồi chợt nhận ra trái tim ta đang xao xuyến, cũng có khi ta nhận ra người bên cạnh ta đáng yêu biết bao. Tôi rất ít comment cho bài viết nhưng bài viết của 2 bạn đã chạm đến biết bao trái tim đang đi tìm một nửa của mình!!! Tôi đã từng thích, từng yêu, từng ghét một người để rồi nhận ra mình đang để lạc mất một nửa của minh!!! Tôi đang học tập trong môt trường toàn nữ nên...con trai là "của hiếm" (^_^). Có ai đó mến tôi vì cách nói chuyện hôk đầu hôk cuối (con ngưòi khó hiểu mù) thì người đó chắc chắn đang rất bùn! Có lẽ vì tôi đồng cảm qua nhiều mà không ai có thể hiểu hết tôi!!! Đối với tôi mọi thứ cũng khác nhiều, nhưng cũng giống như tâm sự của tác giả bài viết, luôn nghĩ đến một ngày nào đó được sánh vai với chồng tương lai của minh!!! Em sẽ tự tin hơn, vững vàng và nở một nụ cười thật tươi để chào ngày mới vì em biết ở một nới nào đó khi tình giấc anh cũng đang mỉm cười nhìn về nơi em!!!

Ho ten: TH
Email: thuhang_2614@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống quá hoàn hảo và hạnh phúc như vậy chỉ có trong trí tưởng tượng. "Nếu ta cưới nhau..." - tôi đã được nghe câu nói này từ anh, nhưng rồi mãi mãi chỉ là "nếu". Hạnh púc được bên anh chỉ còn là giấc mơ. Mùa cưới đến, tôi hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Ho ten: Ha Minh Vy
Email: ha_minh_vy@yahoo.com
Noi dung: Lau rui minh cung kg doc duoc bai nao, ma thay 2 nguoi o 2 noi xa la chua tung gap nhau, ma co the noi la co chung suy nghi. Minh cau chuc 2 ban co the tro thanh vo chong cua nhau trong tuon lai. Ai ai cung muon co 1 nua ben minh, co 1 dam cuoi hanh phuc, 1 gia dinh vui ve day ngap tieng cuoi, du cuoc song kg phai luc nao cung nhu minh muon. Nhung hy vong thi kg the kg co dung kg 2 ban. Vay chung ta hay cung nhau hy vong cho tat ca moi nguoi song hanh phuc.

Ho ten: Đông Yến
Dia chi: Kiên Giang
Tieu de: Có những lúc..
Noi dung: Tôi rất thích những câu thơ này : Có những lúc trên đường đời tấp nập Ta vô tình đi lướt qua nhau Mắt lơ đãng không ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu.. Bấy lâu nay tôi nghĩ rằng tôi và người ấy đã vô tình lướt qua nhau như thế, nhưng tôi tin một ngày không xa ánh mắt chúng tôi sẽ tìm thấy nhau...Chúc những ai còn cô đơn sẽ sớm tìm được cho mình một nửa yêu thương.

Ho ten: Lehongngoc
Dia chi: DN
Email: ngayxuadauroi247@yahoo.com
Tieu de: Hanh phuc nho
Noi dung: Cái câu " Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau", chắc hẳn có nhiều người rất thích, nhất là những người còn đang trên đường tìm " nửa kia của mình". Những lúc vui nhất hay cô đơn nhất, họ luôn tự hỏi rằng " Một nửa iu dấu" kia đang ở nơi nào?? Cảm ơn cả hai bạn vì bài viết rất dễ thương, và chắc hẳn đã diễn tả đúng tâm trạng của nhiều người. Đặt biệt là thư của Jany Hằng, hì hì, mình cũng có suy nghĩ và mơ ước như bạn (y luôn) nhưng diễn đạt ra được như thế thì mình không làm được.

Ho ten: nghuyen thi thu dung
Dia chi: nam dinh
Email: why_iloveyou907@yahoo.com.vn
Tieu de: cuoc doi
Noi dung: yeu la kho nhung khi buoc chan vao roi thi co muon buoc chanra cung ko the ra duoc .chuc nhung nguoi yeu nhau se den duoc voi nhau se tim thay hanh phuc va cung dat tay nhau di het con duong ma minh da chon dung bo cuoc giua duong nghe cac ban

Ho ten: Tigone211
Email: vnindex21183@yahoo.com
Noi dung: Khi chung ta nghi ve tinh yeu va tu cam nhan no thi thay no giong nhu mot mieng banh kem ngot ngao, nhung roi cuoc song sau hon nhan chung ta se lam duoc bao nhieu %nhung dieu chung ta da noi. Minh hien gio cung chi la nguoi ngoi ngam ngia nhung doi tinh nhan, nhung doi vo chong de tu cam nhan ve tinh yeu ma thoi, va cung dang ngoi to mo suy nghi ve nguoi chong tuong lai cua minh... Minh cau chuc moi cuoc hon nhan deu di den duoc cai dich cuoi cung do la hanh phuc...

Email: le_thu_ha_88@yahoo.com
Noi dung: Hanh phuc doi khi that don gian va binh di.The nen nguoi ta moi noi nen chia donmg tu "song" o hien tai.^__^

Ho ten: Hoa Mai
Email: Xbanmai@rocketmail.com
Noi dung: Cam on cau chuyen cua hai ban, doc no nguoi ta hy vong vao tuong lai. Di tim mot nguoi chong tuong lai nhu ban co kho khong Manh Thang?

Ho ten: Nguyễn Thu Hà
Dia chi: ĐH thương mại
Email: hanguyenthu87@gmail.com
Noi dung: Mình cũng là người luôn mong tim đưọc tình yêu như vây. Nhưng cái gì đến tự nhiên cũng rất đẹp. Chúc 2 bạn tìm đưọc mot của minh nửa của minh

Ho ten: Phuong Thao
Dia chi: Cao Bang
Email: huongthaonguyen@yahoo.com
Tieu de: cam nhan tu 2 tam su dang lang dong
Noi dung: Toi da nghe, da doc da cam nhan 2 cau chuyen, that tuyet voi..2 tam hon dong dieu, 2 noi khat khao cua biet bao nhieu nguoi tren the gioi nay, 2 noi khat khao thieng lieng, tron ven va cao quy nhat, cau mong cho nhung ai dang co don hay tin rang co 1 nguoi nao do dang mong duoc trao va cung dang cho don tinh yeu cua ban..va toi cung vay..

Ho ten: chip_con
Dia chi: Ha Noi
Email: chip_con49@yahoo.com
Tieu de: cam on !
Noi dung: cam on JanyHang ! ban da lam toi nhan ra 1 dieu ky dieu cua tinh yeu ! tren con duong di kiem tim "nua kia" cua minh,chung ta van can fai vui ve, hanh phuc va fai tran trong no ! de khi da tim duoc "nua kia" cua minh roi, chung ta phai biet giu gin ! toi cung vay, mac du toi chua tim thay "nua kia" cua minh, song toi se khong buon, se khong bo cuoc, toi can fai nghi den "chong tuong lai" nhu ban !

Ho ten: hoangtubg
Dia chi: Cau Giay HN
Email: hoangtubg@gmail.com
Tieu de: Ước mơ hạnh phúc !
Noi dung: Tôi rất thích nghe câu chuyện của 2 bạn, Cảm ơn 2 bạn rất nhiều . " Một lúc nào đó anh tìm ra em trong dòng đời xuôi ngược "

Ho ten: NPL
Dia chi: Hải Phòng
Tieu de: Những tâm hồn sâu sắc và đồng điệu!
Noi dung: Những bài viết dung dị. Những ước mơ giản đơn. Hai tác giả thật sâu sắc, tinh tế để nói hộ rất nhiều những người vẫn cô đơn, chưa tìm được nửa kia của mình giữa dòng đời tấp nập, trong đó có mình. Chưa biết rồi mỗi người sẽ đạt được bao nhiêu phần ước mơ của mình nhưng biết ước mơ sẽ giúp mỗi người lạc quan, tin tưởng hơn vào cuộc sống để bước tiếp về phía trước kiếm tìm hạnh phúc. Cảm ơn 2 bạn rất nhiều và cùng chúc cho tất cả những ai đang đi tìm hạnh phúc sẽ sớm đến đích!

Ho ten: Đỗ Liên
Dia chi: Yên Bái
Email: dotieuthuyeucongtu_29@yahoo.com
Tieu de: Bài Viết rất hay và ý nghĩa
Noi dung: Mình thấy bài viết của 2 bạn rất hay và co ý nghĩa.Cảm ơn các bạn đã gửi bài viết đầy ý nghĩa này. Chúc cac bạn hạnh phúc nhé!

Ho ten: Viet Hang
Dia chi: HN
Email: cay_va_dat_87@yahoo.com
Noi dung: một ngày bận rộn, hơi buồn và mệt. lướt web đọc tin tức, cũng thỉnh thoảng đọc blog nhưng đây là lần đầu give comment hay chính xác hơn là chia sẻ cảm xúc về 1 bài trên blog. có lẽ vì thấy 1 điều gì đó chạm đến lòng mình.tự hỏi sao mình cứ hay mệt mỏi.học hành ư? công việc nữa? có là gì đâu. sau này lấy chồng còn có nhiều khó khăn và ko ít sóng gió. thế mà vẫn tự nguyện, dâng hiến hết mình với hôn nhân. và...lại thấy cuộc đời: ôi!có nhiều điều sao mà ý nghĩa và tha thiết?vậy có lẽ nào khoảng thời gian ta đang sống trong những tháng ngày sinh viên, chỉ với việc học, ăn, chơi và 1 công việc làm thêm lại phải kêu than nhiều là thế? tự hỏi lòng mình: như thế có nên không? lúc này, dường như đã có lời giải đáp! cảm ơn bạn, cảm ơn cuộc đời thật nhiều!cầu chúc hạnh phúc!

Ho ten: kiều
Email: ngoisaohomenh1609@yahoo.com
Tieu de: Hà Nội Buồn
Noi dung: đọc xong 2 bài viết của 2 Bạn làm tui thấy lòng mình nhẹ nhõm và hìnhnhư iu đời iu người hơn.Đúng là c/s ko bao giờ phẳng lặng như dòng công....Thanhks 2 Bạn đã làm tui xoá bỏ mọi phiền muộn và lạc quan hơn với cái nhìn của xã hội Now! Hạnh fúc vô cùng đơn giản vì nó được xây dựng nên từ những điều đơn giản.Nên cac bạn ơi:đừng vô tình đánh mất nó nhé. Chúc những ai đang iu luôn vui và hạnh fúc. Chúc những ai chưa iu sẽ sớm tìm được nửa kia như ý

Ho ten: dia long
Dia chi: tp HCM-Hải Phòng
Email: havard_14-05_12@yahoo.com
Noi dung: bạn Janyhang bạn thật tuyệt ai là chồng bạn thì anh bạn đó thật có phúc đó.nhưng bài viết thứ 2 lại mang lại cho tôi cảm giác bình thường quá.Cuộc sống mà cái gì cũng một chút một chút thì thật vô vị.

Ho ten: Boyss
Tieu de: tuanle1981@yahoo.com.vn
Noi dung: "Gió cuốn đi những tháng năm dài đăng đẵng Tình yêu chân thành anh dành cả cho em Dẫu đường đời nhiều bể dâu khổ ải Anh vẫn là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em " (trích trong phim: Tần Thuỷ Hoàng) --->Ai cũng có 1 nữa hồn mình và rồi sẽ tìm đến được nhau nếu ta biết vượt qua khổ ải và sưởi ấm để vun đắp cho nhau. Chúc những người đang đi tìm 1 nữa hồn mình sẽ nhanh chóng gặp nhau và sưởi ấm cho nhau !

Ho ten: Kim Dung
Dia chi: Ha nam
Email: dungftu236@yahoo.com
Noi dung: Nhung tuong tuong cua 2 blogger that tuyet voi qua. Cam on hai ban, doc xong nhung dong tam su cua 2 ban minh thay bot co don...

Ho ten: Loan
Dia chi: hanoi
Email: saothannong1411
Noi dung: 10 năm trước mình đã từng nghĩ sau này sẽ thế nào nhỉ? Về công việc? Bạn bè? Và Người chồng tương lai? Thật không ngờ 10 năm sau khi đọc câu chuyện này mình lại nghĩ về điều đó một lần nữa. Tất cả đều đã có câu trả lời chỉ duy nhất một câu hỏi chưa có đáp án... Có những cuộc kiếm tìm dài hơn ta tưởng

Ho ten: Trần Hồng Huế
Dia chi: HCM
Email: thhfat2002@yahoo.com
Tieu de: ^_^
Noi dung: Lâu lắm rồi mới đọc được bài hay như thế này..hic hic...chắc là lâu lắm ít đọc báo ^^. thank you very much...

Ho ten: thong tin
Dia chi: Da Nang
Email: khanhvan_dn83@yahoo.com
Noi dung: Cam on blog vietnamnet da tao ra chuyen muc blog viet. o day moi nguoi co the tim thay nhung dieu trong cuoc song ma minh con thieu, dang di tim. Moi sang thuc day, viec dau tien cua toi la doc muc blog viet. Hom nay doc bai viet nay that hay. Minh cam thay cuoc doi nay that vui khi co nhung nguoi co cung chung tam trang nhu minh. Cau chuc moi nguoi deu hanh phuc ben nguoi minh yeu.

Ho ten: Ocbien
Dia chi: Ha Noi
Email: ocbien1812@yahoo.com
Tieu de: "Có đôi khi trên đường đời tấp nập. Ta vô tình để lướt qua nhau
Noi dung: Bài viết thật hay và đúng với tâm trạng của nhiều người, trong đó có mình, chưa một lần yêu. Mình cũng đã rất hay tự hỏi là người iu của mình giờ đang ở đâu, đang làm gì, mà sao không cho mình và người đó gặp nhau? Chắc là ở nơi nào đó có anh, anh cũng đang tìm mình và cũng tự đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như mình phải hok?hì hì, hy vọng là mình, tác giả của câu chuyện trên và tất cả các bạn còn đang cô đơn đều sẽ nhanh chóng tìm thấy một nửa của mình để được hạnh phúc :). Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc đã cho ta một ngày nữa để yêu thương"

Dia chi: KIÊN GIANG
Email: diepkhuc_yeuanh@yaaho.com.vn
Tieu de: tình yêu tan vỡ
Noi dung: mình buồn lắm khi tình yêu rời xa mà không cho mình biết lí do, anh dến anh đi bỏ lại em cô đơn buồn tủi, chỉ vì đâu hả anh yêu?anh nhìn em mà lanh lùng bảo rằng là:anh không còn yêu em nữa. Trái đất như sụp đổ, giờ đây chĩ còn một mình em , đứng trươc biển , gió biển cứ lạnh lùng tát vào mặt em những cơn gió lạnh buốt, em đã khóc, và vì sao em lại khóc, chỉ vì em kịp nhận ra một điêu là :anh mãi mãi rời xa em.Ngày xưa ấy lúc nào anh cũng bên em, thếm mà giờ đã trở thành dĩ vãng, đứng trước đại dương em chi con biết gào thét vu vơ một mình là........còn yêu em nữa không , trái tim em như lang câm,,,,,,,

Ho ten: lê bá nam
Dia chi: 47 yên thế f2 quận tân bình tp hồ chí minh
Email: anhdahieutinhem840@yahoo.com
Tieu de: Mãi mãi offline!
Noi dung: Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thưở đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet... Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn. Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: ”Dậy rồi”... Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái... Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó”... Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà... Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc - Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.

Ho ten: tho?xinh
Dia chi: hanoi
Email: iamhang18185@yahoo.com
Noi dung: Khi ta biết yêu là khi ta biết chờ đợi, trông mong và hi vọng về 1 hạnh phúc, về 1 mái ấm nơi có ngôi nhà và những đứa trẻ. Khi ta biết yêu là biết thổn thức với những rung động của trái tim, là ta biết hi sinh cho người mà ta nguyện sẽ trọn đời bên nhau, mãi mãi không rời xa. Hôn nhân là bước đi mới của tình yêu và đó là cánh cửa để ta đến với hạnh phúc thực sự. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, bên cạnh mình có một người để yêu thương

Ho ten: nguyen thi lan anh
Dia chi: ha noi
Email: lananh090888@yahoo.com
Tieu de: cam xuc
Noi dung: đọc xong bài viết này thật sự thấy rất hay và có ý nghĩa. Đôi lúc mình cũng nghĩ là người chồng tương lai của mình sau này sẽ như thế nào nhỉ, không biết là có đi qua nhau hay không. Thật sự bài viết của janyhang đã diễn tả hết những ý nghĩ của tôi Rất tuyệt

Ho ten: Lê Chí Nam
Dia chi: Bệnh viện đa khoa huyện Ngã Năm- Sóc Trăng
Email: nguyentrungnamtrungnam@yahoo.com.vn
Tieu de: Chỉ có trong giấc mơ
Noi dung: Bài viết của bạn rất hay. Tôi rất ít quan tâm đến Bloc vì cho rằng nơi đó ít có chuyện gì đáng tin và hay để xem. Những điều bạn viết làm tôi phải đọc hết và đó là điều mơ tưởng của nhiều người nhưng nó giống là bài văn hơn vì thực tế dù bạn muốn thế nhưng không thể nào thực hiện được. Tôi hy vọng sẽ tìm được người trong mộng, khi đó nhớ nhắn tin cho tôi. 0939711381

Ho ten: mèo tập ăn
Dia chi: cung trăng
Email: meotapan.angel@yahoo.com.vn
Tieu de: ^^
Noi dung: lần đầu tiên tớ vào blog radio, chỉ vô tình thôi, tớ ko nghĩ tớ sẽthik trang này, nhưng ko ngờ từng câu chuyện ở đây khiến tớ nghĩ đâylà wed tớ truy cập mỗi lúc online........

 

Ho ten: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Dia chi: BIÊN HÒA-ĐỒNG NAI
Email: bluesky5019@yahoo.com
Tieu de: HẠNH PHÚC
Noi dung: 2 BÀI VIẾT RẤT HAY VÀ CẢM ĐỘNG,CẢM ƠN TÁC GIẢ!MỖI CHÚNG TA KHI TÌM ĐUỢC 1 NỬA CÒN LẠI NHU TRONG 2 CÂU TRUYỆN THÌ THẬT HẠNH PHÚC BIẾT BAO!NHƯNG THEO MÌNH ĐÔI KHI HẠNH PHÚC CÒN CÓ THỂ LÀ: " HẠNH PHÚC LÀ CÒN BIẾT MÌNH BẤT HẠNH-CÒN BIẾT ĐAU VỚI NỖI ĐAU NGƯỜI-TRÁI TIM ĐẬP NGƯỢC DÒNG SỐ PHẬN-VÀ NỤ CƯỜI DANG DỞ TRÊN MÔI"... CHÚC CÁC BẠN LUÔN VUI VẺ,HẠNH PHÚC....!!!

Dia chi: Hà Nội
Email: hoaxuaxanh@yahoo.com
Tieu de: Cảm xúc thoáng qua
Noi dung: Trước tiên cảm ơn tác giả của hai bài viết với những tâm sự về một nửa của mình. Nếu cuộc sống như chúng ta nghĩ thì tuyệt biết bao nhiêu phải không bạn? Tôi cũng muốn một nửa của mình giống người gửi bức thư cho vợ tương lai vì quan niệm đơn giản trong cuộc sống nhưng chân trọng trong tình yêu. Nhưng tôi chỉ cần nửa còn lại luôn hiểu tôi và yêu thương chỉ bàng 1/2 thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì cuộc sống là những bộn bề công việc, những áp lực luôn đè nặng nên hai người sau khi lập gia đình. Cho nên tôi không dám mơ ước quá nhiều, vì sợ phải thất vọng. Nhưng tôi đã đọc đâu dó một câu nói "Khó khăn là một phần của cuộc sống, nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn." Tôi rất thích câu nói này và cuộc sống này luôn cần sự sẻ chia, cảm thông đặc biệt là trong tình yêu. Tôi sẽ cố gắng thực hiện điều này, để nửa kia của mình thấy hạnh phúc. Nhưng tiếc là công việc đã không cho phép tôi có thời gian để tìm nửa kia đó. Đến bao giờ tôi thấy...

Ho ten: Tung Linh
Dia chi: Quang Tri
Email: vami8579@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc mãi mãi
Noi dung: Đúng là thật lâu lắm rồi mới được đọc và được nghe những lời lẽ hay đến thế. Quả thật như vậy, trong tình yêu thì phải biết tôn trọng và yêu thương nhau mãi mãi, trọn đời sống hạnh phúc bên nhau. Cầu chúc cho tất cả mọi người luôn được hạnh phúc với tình yêu của minh.

Ho ten: Chu Thi Hoa
Dia chi: THPT yen dung 2
Email: chuhoayd2
Tieu de: Hay cho toi niem tin!
Noi dung: Ban than men!Toi rat hay nghe blog radio va day la lan dau tien toi viet cam nhan cua minh!Cam on hai tac gia da viet blog nay!No that hay va y nghia nua!Vay la tren con duong rat dai van co rat nhieu nguoi dang di tim mot nua cua minh!Toi cung cu ngo rang minh da tim thay no va hi vong nhieu lam vay ma ....Nguoi ay cua toi da roi xa toi mai mai chi don gian la vi...Chac la do ko phai la mot nua cua toi!Toi cung hi vong mot ngay nao do toi se tim duoc mot nguoi con trai that su yeu toi va toi se yeu anh ay bang ca trai tim minh!Anh o dau vay ma de em co don the nay?

Ho ten: koolboy_7love_89
Dia chi: Nam Dinh
Email: vip_online89nd@yahoo.com
Noi dung: Trước hết tôi xin lỗi vì nếu những cảm nhận của mình làm ai đó ko vui.Theo cảm nhận của riêng mình,tôi không phủ nhận bài viết rất có tình cảm và khá hay nhưng cái cảm giác tôi có được thì trái ngược.Dường như nó quá hão huyền và phi thực tế mà có lẽ chúng ta chỉ bắt gặp trong những bộ phim Hàn Quốc.Bay bổng,mơ ước...trong tình yêu,ai chả như thế,có ai là không mong tìm được hạnh phúc cho mình,đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu thương nhưng chúng ta phải thực tế hơn,và hãy vẽ ít thôi,những thi vị tình yêu đẹp đẽ để không bao giờ,chính chúng ta phải chết trong sự thất vọng về bức tranh dang dở.Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta nhận ra nhau thực sự,tìm được tình yêu chân chính,cùng nhau vượt qua mọi khó khăn,thử thách chứ không đến từ những giấc mơ,ước vọng đơn thuần.Mặc dù vậy " Cũng sẻ chẳng có gì trên đời nếu trước đó không có 1 mơ ước " ...

Ho ten: vip_master
Dia chi: thainguyen
Email: vipmaster_thong@yahoo.com
Tieu de: Chuc ban vui ve
Noi dung: Cau chuyen tren kha la hay hom hinh ngo nghi tu nguoi viet truyen cho den nguoi doc truyen cung hay.

Ho ten: *,..,^!.ieM.vU’t bAy!^,..,* - Tác giả bức thư thứ 2
Tieu de: **lời nhắn**
Noi dung: những cảm nhận,những chia sẻ và những rung cảm trái chiều...những điều đó khiến cho cuộc sống thú vị hơn!... Ngày hôm qua một người bạn của tôi đã ra đi mãi mãi...cô ấy mới có 20 tuổi xuân thôi nhưng đã mãi mãi ra đi..để lại rất nhiều điều tiếc nuối cho những người ở lại...!bất chợt tôi giật mình thấy một cuộc đời thật là ngắn ngủi biết bao!...giật mình khi mỗi ngày trôi qua mà tôi chưa thể làm được những điều cần hoàn thành...để không phải hối tiếc điều ji cả,khi một lúc nào đó một thời điểm thuộc về tương lai xa xôi...tôi rời bỏ thế giới này..!Mong bình yên và yêu thương luôn ở bên cạnh mỗi chúng ta....mong cô ấy sẽ có được một cuộc sống mới tươi đẹp hơn ở một thế giới khác

JanyHang - ** Lời nhắn ** - Tác giả bức thư thứ 1
Blog Radio có 2 bạn giọng đọc dễ thương quá! Cảm ơn các bạn. Bài viết thành công cũng nhờ 1 phần các bạn. Hi vọng mọi người sẽ thik bài viết :D 

Ho ten: Thuỳ Dzung
Dia chi: 191 Đê la Thành - tổ 6 Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
Email: dung09sp@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc gì bằng được ở bên 1 nửa yêu thương!
Noi dung: Lá đã vàng trên những con phố dài, gió đã mơn man lùa vào áo ấm của người đi trên đường, và tôi biết rằng, lúc này, bạn đang ao ước được bên cạnh một nửa yêu thương của mình! Dường như 2 bài viết đã nói hộ tâm sự của rất nhiều người, vâng, rất nhiều người đang khao khát yêu thương, khao khát được ở bên chăm sóc tình yêu của mình, trong đó có tôi.Xin cảm ơn các bạn!

Ho ten: Ngoan
Dia chi: Perth, Australia
Email: thuygnoud@gmail.com
Tieu de: Hanh phuc co la dieu co that
Noi dung: Chồng yêu của em ơi! Chúng mình đã bao giờ gặp nhau chưa anh? Khi nào anh sẽ đến bên cạnh em? chắc chắn đó sẽ là một ngày thật đặc biệt. Em mong muốn được cùng anh chia sẻ những điều mà 2 bạn đã gửi gắm. Cám ơn 2 bạn cho mình cùng mọi người thấy được những điều rất thật và rất đẹp trong cuộc sống gia đình tương lai để cùng mong ước.

Ho ten: nguyễn thị phương thảo
Dia chi: quảng bình
Email: timanhnoixa_aheky@yahoo.com
Tieu de: cam on chuyen muc blog
Noi dung: ngày nào tôi cũgn đọc báo nhưng it khi tôi có cảm nhận về các bài viết .nhưng bài này có 2 câu thơ mà tôi đa thích vi tôi đã từng đọc 2 câu thơ đó rồi ,tôi cũng đang tìm một nữa của tôi và tự hỏi người một yêu tôi như thế nào ?cam on chuyên mục blog

Ho ten: pham thi thanh huong
Email: thanh_H_giaothuynd@.com
Noi dung: toi da viet rat nhieu buc thu trong suy nghi cua minh ve nguoi chong tuong lai ve nguoi ma toi se yeu va ngoi do cung yeu toi .va hom nay khi nghe blog thu gui chong thi toi bat gap nhung y nghi giong minh. cac duc ong chong yeu quy than yeu oi hay hieu va chi yeu thuong vo va cac thoi nhe

Ho ten: Đinh Như Ngà
Dia chi: Sơn La
Email: thocondangyeu902005@yahoo.com
Tieu de: chuyện chúng mình
Noi dung: tôi cũng muốn đc làm cho người tôi yêu thật hạnh phúc vậy mà tại sao tôi cứ phải làm cho anh ấy lo lắng về những chuyện ko đâu. nhiều lúc tôi muốn nói với anh ấy rằng hãy tin tưởng em. nếu anh ko tin em thì làm sao mà 2 chúng mình có thể sống bên nhau đc, tôi nói thế có đúng ko? chuyện quá khứ và chuyện của tương lai sẽ là mãi mãi nếu anh biết tôn trọng nó. tôi mong nếu anh có đọc những dòng chữ này thì tôi mong anh hãy hiểu cho tôi. mong muốn duy nhất của em bây giờ là có anh và có tương lai của 2 chúng mình mà thôi.

Ho ten: Nguyen Thi Hong Nhan
Dia chi: 21Q Nguyen Van Troi, P.12, Q.PN, HCM
Email: thuyjean_2007@yahoo.com.vn
Tieu de: Se tim thay nhau!
Noi dung: Cam on bai viet cua 2 ban rat nhieu! Doc xong bai viet minh co rat nhieu cam xuc va thay cuoc doi nay that dang yeu.”Huu duyen thien ly nang tuong ngo”, nhung nguoi mong muon co duoc tinh yeu dep thi se biet cach giu gin tinh yeu cua minh va xung dang duoc huong hanh phuc ma, dung khong?

Ho ten: Ngoc Tram
Dia chi: Thanh Hoa
Email: ngoctram@yahoo.com
Tieu de: cam nhan ve cuoc song
Noi dung: Một bài viết thật sự lãng mạn. Đối với mọi người nó là mơ ước nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều những khó khăn tồn tại song hành cùng nó, đơn giản vì cuộc sống không đơn giản như ta tưởng. Không hề dễ dàng để có thể sắp xếp được cuộc sống bộn bề những lo toan theo công thức có sẵn như thế đâu bạn ạ! 


Ho ten: Việt Hà
Dia chi: Nghệ An
Email: killua_clappika@yahoo.com
Tieu de: ước và mơ
Noi dung: em mơ đến ngày trọng đại ấy của bọn mình,em mơ đến màu trắng ngập tràn kèm theo màu hồng hạnh phúc và em ước những điều em mơ thành hiện thực anh à.

Ho ten: *,..,^!.ieM.vU’t bAy!^,..,*
Dia chi: hà nội
Email: lovestory_mylove@yahoo.com.hk
Tieu de: . "when you believe!"
Noi dung: Có lẽ cuộc sống của thực tại nhiều khi khiến con người ta thiếu đi một thứ được gọi là "niềm tin". Bạn cũng chắc hẳn là một người cũng có rất nhiều tình cảm và luôn mong có một người có thể dựa vào mỗi khi vui buồn...Mình cũng thế,mình là con trai nhưng tâm hồn có lẽ cũng có phần nào đó đa cảm...mình là con trai nên mình muốn mình phải là chỗ dựa cho người mình yêu thương! vì thế mình muốn viết một điều gì đó coi như là một "Bản cam kết" với người vợ tương lai của mình..và cũng là để mình đọc lại khi một lúc nào đó mình đi "sai đường" Bài viết là một điều gì đó nghe có vẻ là phù phiếm là thiếu thực tế nhưng đó chỉ là những cái nhìn phiến diện của một số các bạn thiếu đi "niềm tin " vào cuộc sống...nhưng bạn biết không, bài viết đó mình viết được lấy từ chình những thực tại của cuộc sống từ gia đình của mình! Bố mẹ mình luôn là chỗ dựa của các con, họ yêu thương nhau luôn bên nhau và cùng đưa gia đình mình qua rất nhiều "sóng gió" của cuộc sống và mình cũng tin mình sẽ làm được điều đó với gia đình bé nhỏ của mình. Gia đình là nền tảng của xã hội vì thế nó cũng sẽ có nhưng lúc thế này lúc thế khác...người với người còn có lúc bất đồng huống chi là vợ chồng nhưng mình tin nếu 2 vợ chồng cùng nhìn về một phía,cùng mong muốn tốt cho gia đình của mình,cùng nhau vun đắp tình cảm và vật chất hàng ngày, mình tin là sẽ tốt thôi ( anh chỉ là đơn giản là đến bên em, ôm em thật nhẹ từ phía sau khẽ hít hà mái tóc của em...ôm từ phía sau để chúng ta cùng nhìn về một phía...) Cuộc sống cũng có người này người khác chứ..đâu phải là ai cũng không thể làm được công việc của một người chồng của một người vợ .một người bạn đời...!..Nhiều khi mình thấy một điều rất chi là buồn cười đó là khi yêu người ta cứ hay cố nhìn vào các mặt tốt của đối phương. rồi khi là vợ chồng thì lại chỉ nhìn thấy các mặt xấu của nhau chẳng bao giờ họ nhìn nhau một cách toàn diện...chẳng bao giờ họ cùng nhau sửa sai mà cứ tiếp tục bới móc và chỉ trích lẫn nhau mỗi khi gia đình xảy ra một vấn đền gì đó ..dù chỉ là nhỏ như con kiến..cuối cùng thì tan vỡ là một điều chắc chắn sẽ xảy ra khi mà họ chẳng nhìn được điều gì  tốt đẹp ở nhau nữa. Vậy nhé bạn, cứ tin tưởng đi, khi yêu hãy nhìn nhận một cách toàn diện đối phương hay yêu tất cả những gì tốt xấu của họ và khi là vợ chồng hay cùng nhìn về một phía...cùng nhau vun đắp và sửa sai...và hãy thực sự là chỗ dựa cho nhau!  "when you believe!"

Ho ten: chipheo
Dia chi: hn
Email: chipheo_hut@yahoo.com.vn
Tieu de: yêu là fải chờ đợi...
Noi dung: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn. Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành.

Ho ten: patra
Dia chi: Hanoi
Email: baydixa1@yahoo.com
Tieu de: Anh đã tìm thấy em trong đời
Noi dung: Cám ơn em đã gửi cho anh.Anh đã nhận được "thư gửi chồng tương lai" từ người vợ tương lai của anh.Quả thật để thực hiện nó không dễ nhưng 2 đứa mình sẽ cùng thực hiện nó phải không em.Sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em,anh yêu em, chin của anh :X Cám ơn Janyhang(tác giả),1 bức thư rất tuyệt vời cho những cặp đôi đã tìm thấy 1 nửa của mình,thật nhẹ nhàng sâu sắc.!!!


 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,