221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1107918
Quà của bạn đọc đã tới tay trẻ em nghèo
1
Article
null
Quà của bạn đọc đã tới tay trẻ em nghèo
,

 - Sau loạt bài viết "Gập ghềnh đường đến trường", nhiều bạn đọc của Báo VietNamNet đã chia sẻ cả về tinh thần lẫn vật chất với các em nhỏ trong các bài viết. VietNamNet đã tình nguyện làm chiếc cầu nối từ bạn đọc đến các em nhỏ, nhờ đó, con đường đến trường tưởng như đã đóng lại trước mắt các em lại được mở ra.

 

Bé Ngọc Phượng (cầm cờ) lần đầu tiên được đến trường. Ảnh: Ngọc Lan
Nét mặt rạng rỡ của em Mến, vẻ ngượng nghịu của em Phượng, em Loan trong bộ đồng phục mới tinh hay câu hỏi lặp đi lặp lại của Mỹ Anh "Con mơ hả mẹ?" khi được đến trường... chính là câu cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đối với tấm lòng của các "Mạnh Thường Quân".

 

Ngày 3/9/2008, em Nguyễn Thị Mến xóm 8, thôn Tiền Phong, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh có một niềm vui khôn tả: tiếp tục được đến trường với chồng sách vở mới tinh. Mến rạng rỡ: "Giờ thì cháu yên tâm rồi. Cháu hứa quyết tâm giành kết quả cao trong năm học ni để không phụ lòng những người đã hết lòng giúp đỡ cháu". Bước đầu, chúng tôi cũng trao tặng em Mến 3 triệu đồng, là quà tặng của bạn đọc chia sẻ với em những khó khăn đầu năm học.

 

Ngày 4/9/2008, chỉ trước khai giảng một ngày, phóng viên VietNamNet cũng đã chạy đôn chạy đáo lo thủ tục nhập học cho em Ngọc Phượng ở xóm vạn đò tổ 15, khu vực 7, phường Phú Hiệp, TP. Huế và hai anh em Trần Xuân Nhật, Trần Thị Loan (xóm 9 - xã Kỳ Hà - Kỳ Anh - Hà Tĩnh). Sáng 5/9, các em này đã được đến trường.

 

Ba anh em Đậm, Mỹ Anh, Mỹ Em hân hoan với quần áo mới. Ảnh: Hà Dịu
Chỉ còn cách ngày khai trường vài hôm, mẹ của 3 em Phan Văn Đậm, Phan Văn Mỹ Anh và Phan Văn Mỹ Em (Hóc Môn, TP.HCM) lại phải nằm viện vì quá suy nhược trong khi đơn xin nhập học của các em vẫn còn vướng lại bởi cái giấy khai sinh. Được tin, sáng 5/9, phóng viên VietNamNet đã về tận xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn để tìm trường cho các em. Sau khi tìm đến Trường Tiểu học Thới Thạnh, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đều bị từ chối vì thiếu giấy tờ, PV lặn lội tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ớ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Danh, trường tiểu học cuối cùng trong xã. Nghe về hoàn cảnh của ba anh em Đậm, Mỹ Anh và Mỹ Em, cô Ớ đã nhận các em vào trường ngay ngày 6/9, dù rằng trên thực tế, các lớp đã bắt đầu học trước đó hai tuần.

Chiều 13/9, PV VietNamNet đã đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Trinh (xóm Cầu Tiến, thôn Tiến Ân, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để trao tặng tiền mặt, bánh Trung thu và đồ chơi cho các cháu nhỏ. Số tiền mặt 2 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ đã được trao tận tay chị Nguyễn Thị Trinh, hỗ trợ chị đưa các con đến trường. Với số tiền này, sau khi làm lại xong giấy khai sinh cho con gái 5 tuổi Vũ Thị Quý (bị mất trong vụ tai nạn của bố cháu), cháu Quý sẽ được học tại lớp mẫu giáo lớn của xã. Sang năm tới, Quý sẽ đủ tuổi và điều kiện vào học lớp một.

Mến hớn hở đèo em tới trường. Ảnh: Duy Tuấn
Ngoài ra, chương trình "Trẻ em nghèo đến trường" của Báo VietNamNet cũng đã chuyển tiền ủng hộ của bạn đọc xa gần và của cán bộ, PV, BTV của báo tới các em nhỏ và các gia đình sau đây: Nguyễn Văn Bình, khu định cư phường Phú Hiệp, TP Huế; Nguyễn Đình Võ, khu định cư phường Phú Hiệp, TP Huế; Lê Văn Bảo, Khu Vạn đò, tổ 15, khu vực 7 phường Phú Hiệp - TP Huế; 2 anh em Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Công, xã Bình Phú - Thăng Bình - Quảng Nam; Cao Viết Lợi, Làng Mỏ huyện Nông Sơn, Quảng Nam; Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Cẩm Tiền, Võ Minh Thành, Nguyễn Minh Tài ở Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM; Nguyễn Thị Ngọc Hương, xóm Chì - Q.8 - TP.HCM; 4 em Sang, Minh, Quân, Tài ở xóm Di dời, Cần Thạnh - Cần Giờ - TP.HCM.

 

Xin cảm ơn tấm lòng cao đẹp của tất cả các bạn đã chia sẻ cùng chúng tôi. Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn.

  • VietNamNet 

Danh sách tập thể, cá nhân đã ủng hộ chương trình "Giúp trẻ em đến trường"

1. Hồ Khắc Nhật, 163/87 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM: 500.000 đồng
2. Nguyễn Xuân Sinh, Cầu Giấy, Hà Nội: 500.000 đồng
3. Trần Quang Hưng, số 5 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội: 1.000.000 đồng
4. Nguyễn Minh Tạo, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội: 100 USD
5. Chu Dương Hoài, Công ty Cổ phần Quốc tế CN & Truyền thông Quang Dương: 2.000.000 đồng
6. Nguyễn Quang Vinh, Ban Cơ yếu Chính phủ, 105 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội: 500.000 đồng
7. Nguyễn Chánh, Pari: 500.000 đồng
8. Võ Bích Liên, 026A Lô 1, Cư xá Thanh Đa, Quận Bình Thạnh, HCM: 200.000 đồng
9. Một cán bộ báo điện tử VietNamNet: 3.000.000 đồng (và trích lương 300.000 đồng/tháng (trong vòng 1 năm) tặng em Mến)

10. Nguyễn Hồng Hoang, Canada: 100 CAD 

11. Nguyễn Xuân Lưỡng, 142 Lê Duẩn, Hà Nội: 300.000 đồng

12. Trần Đỗ Hoàng, 1726, QL14, Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phú: 1.000.000 đồng.
13. Nguyễn Quang Hùng Anh, Pháp: 50 euro.
14. Lê Tuyết: 2915 DELLINGER DRIVE, MARIETTA, GA-30062: 300 USD
15. Kim Lâm, 224, Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM: 300 USD
16. Tập thể cán bộ, PV, BTV Báo VietNamNet: 13.290.000 đồng

17. Thu Hương, Phó Giám đốc Công ty Đức Việt: 2.000.000 đồng

18. Lê Thu Thủy, 4C3, TT ĐH KTQD Hà Nội: 400.000 đồng

19. Nguyễn Sinh Thi, 591 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 200.000 đồng

20. Dương Đình Minh, Cty Đông Hoa 299/20C Lý Thường Kiệt, F.15, Q.11, TP.HCM: 10.000.000 đồng

21. Nguyễn Thị Chuyên, Phú An, Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương: 200.000 đồng

22. Doãn Hữu Tuệ, NHNN VN: 200.000 đồng 

23. Nguyễn Hồng Hoang, Canada: 100 CAD

24. Luong Cong Tich: 500.000 đồng (tặng em Mến)

25. Dinh Xuan Hoi, Quảng Ninh: 1.000.000 đồng

26. Một độc giả giấu tên ở Đắk Lắk: 400.000 đồng

27. Vu Thi Huong, Vung Tau: 500.000 đồng

28. Nguyên Huệ, Canada: 10 USD

29. Một bạn đọc giấu tên: 500.000 đồng

30. Trần Huy Ánh, Hà Nội: 400.000 đồng

31. Mai Ngọc Hằng, 220 Bỉm Sơn: 100.000 đồng

32. Nguyễn Văn Sơn, 20/1/1 đường trục P13, Bình Thạnh, TP.HCM: 1.000.000 đồng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,