221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1266806
Hầu tòa, “đại ca” dắt súng theo người "ngoan như mèo"
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Hầu tòa, “đại ca” dắt súng theo người 'ngoan như mèo'
,

- Sau những phút hung hăng, gây ra vụ nổ súng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, trước vành móng ngựa, nhóm côn đồ ngoan ngoãn như mèo con...

Tin liên quan:

>Bắt 5 sát thủ trong vụ xả súng giữa Sài Gòn

>Vụ truy sát giữa Sài Gòn: Súng Rulô, kiếm Nhật vờn nhau

Ngày 9/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử nhóm côn đồ dùng súng bắn người trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, HN từng "om xòm" cách đây 9 tháng.

Chỉ vì va chạm giao thông, nhóm côn đồ đã dùng súng để giải quyết mâu thuẫn. Ngoài Nguyễn Huy Hoàng (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, HN) bị xử về tội danh giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 8 bị cáo khác cũng phải hầu tòa.

Trước vành móng ngựa, “đại ca” Nguyễn Văn Hiếu (41 tuổi, ở Bắc Ninh) khai nhận đã nhờ Nguyễn Văn Giang (ở Bắc Giang) mua một khẩu súng K59 và 4 viên đạn với giá 21 triệu đồng. Hiếm khi Hiếu quên “bảo bối” này mỗi khi ra ngoài. Anh ta khai mang theo súng để... phòng thân.

Mô tả ảnh.
Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa. Ảnh: PV

Tại tòa, các bị cáo khai: Ngày 7/6/2009, khoảng 23h, Hiếu cùng Hoàng, Nguyễn Ngọc Quân (33 tuổi, Bắc Ninh), Phạm Thế Ngọc (26 tuổi, ở Phú Thọ), Phạm Thị Thanh Huyền (23 tuổi, ở Phú Thọ), Lương Hoàng Anh và Bùi Thanh Nga (cùng 24 tuổi) ngồi uống rượu tại quán bar trong khách sạn Sheraton.

Đến 1h20 ngày hôm sau, cả bọn lên chiếc xe Toyota Rav4 của Hiếu đi ăn đêm. Đến đường Nghi Tàm, HN, anh Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, ở Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy tạt đầu chiếc ôtô do Hiếu cầm lái, khiến Hiếu phải phanh gấp.

Bực tức vì bị tạt đầu, “đại ca” Hiếu vượt lên, ép xe máy anh Thành vào vỉa hè gây sự. Khi hai bên đang to tiếng, một người bạn của anh Thành cầm mũ bảo hiểm đập vào cửa xe, còn anh Thành tìm cách lôi Hiếu ra khỏi ôtô để "nói chuyện".

Ngồi trong xe, Hiếu với tay tìm khẩu súng, nhưng không thấy. Thấy vậy, Hoàng ngồi sau, vớ được khẩu súng, bắn thẳng vào mặt anh Thành, khiến nạn nhân ngã ra đường bất tỉnh.

Cả bọn rồ ga bỏ chạy. Trên đường, Hiếu “lệnh” cho đàn em đưa súng cho mình rồi giơ súng lên trời bắn một phát.

Trưa hôm đó, Quân thuật lại sự việc cho Giang nghe rồi gói ghém khẩu súng cẩn thận, nhờ Giang cất giấu.

Che giấu tội phạm, giấu súng hộ Quân, Giang còn cho Quân vay 5 triệu đồng và nhờ người khác đưa Quân đi trốn.

Còn Hoàng, sau khi gây án, anh ta điện thoại cho người bạn tên Long và Nguyễn Sỹ Công chuẩn bị hộ quần áo để trốn lên Lạng Sơn. Sau đó ít ngày, cả bọn đều "sa lưới" công an.

Anh Thành sau khi dính đạn được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cuba cấp cứu. Vết thương của nạn nhân được bác sĩ xác định: Đường đạn xuyên từ má trái vào vách ngăn, xuyên thành mũi trái rồi xuyên sang thành ống tai bên trái. Các bác sĩ đã gắp được đầu đạn nằm trước sụn nắp tai trái.

Đối mặt với tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "đại ca" Hiếu tỏ ra “ngoan ngoãn” khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiếu nhận mức án 2 năm tù treo.

Với tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", Hoàng chịu mức án 13 năm 6 tháng.

Ngoài Giang phải nhận mức án 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo khác là Quân, Long, Công, Ngọc Huyền, Linh nhận mức án từ 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 12 tháng.

  • T.N
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,