221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1268312
TP.HCM: 2 cô gái bị kề dao, khống chế hơn 14 giờ
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP.HCM: 2 cô gái bị kề dao, khống chế hơn 14 giờ
,

– Một thanh niên kề dao khống chế 2 cô gái suốt 14 giờ trong một phòng trọ và chỉ kết thúc sau cuộc tẩu thoát ngoạn mục.

Vụ việc xảy ra và kéo dài từ 1h sáng đến 16h ngày 17/3, tại khu nhà trọ không số nằm cuối hẻm 196 đường Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú (TP.HCM).

Hàng chục cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhưng không thể giải cứu 2 cô gái đang bị khống chế. Vụ việc kết thúc khi người thanh niên tẩu thoát ngoạn mục.

Người dân kể lại vụ 2 cô gái bị kề dao khống chế hơn 14 giờ.
Người dân kể lại vụ 2 cô gái bị kề dao khống chế hơn 14 giờ.

Theo thông tin ban đầu, người thanh niên tên Tuấn (khoảng 27 tuổi) hiện đang bị điều tra về hành vi “bắt giữ người trái phép”. 2 cô gái bị Tuấn kề dao ngay cổ, khống chế hơn 14 giờ, trong đó có người yêu của Tuấn (tên Thủy khoảng 25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Theo đó, vào chiều ngày 16/3, Thủy từ Bình Dương đến phòng trọ của bạn tên Q. tại địa chỉ nói trên để chơi. Đến 1h sáng ngày 17/3, Tuấn đến chơi.

Theo một số người dân, phòng trọ nói trên là phòng trọ số 1 thuộc dãy trọ gồm 13 phòng, có diện tích khoảng chừng 12m2. 2 cô gái Q. và D. đều là nhân viên phục vụ quán ăn, quán cà phê, vừa dọn đến ở cách đây hơn 1 tuần với tiền thuê là 800 ngàn đồng/tháng.

Được biết, trong đêm 16/3, Q. vắng nhà. Do đó Tuấn và Thủy đến chơi đã nghỉ lại qua đêm. Trong lúc nằm chơi, Tuấn và Thủy “nhát” ma nhau. Khi đang cười đùa vui vẻ, Tuấn bất ngờ nhặt 2 con dao có trong phòng và bắt đầu khống chế 2 cô gái.

Vì vụ việc xảy ra rạng sáng, đồng thời Tuấn buộc Thủy và D. không được hé miệng nên những người dân trọ tại các phòng bên cạnh đều không hay biết. Trong khoảng thời gian này, 2 cô gái khóc lóc, van xin nhưng vẫn không được Tuấn chấp nhận. Tuấn còn dùng xe máy của mình để chặn cửa phòng trọ từ bên trong.

Đến trưa ngày 17/3, vì đói lả và khát nước nên 2 cô gái bắt đầu lớn tiếng với Tuấn và kêu cứu. Một số người dân phát hiện đã tiếp cận đập cửa, yêu cầu Tuấn cho 2 cô gái ra ngoài nhưng vẫn không được. Thậm chí, một số thanh niên dùng gậy gộc, dao dài để hăm dọa nhưng vẫn không làm gì được Tuấn.

Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, vây ráp phòng trọ từ nhiều phía và cả trên trần nhà. Một số lời kêu gọi, động viên Tuấn buông dao nhưng vẫn không được thanh niên này đáp trả.

Lúc 15h chiều ngày 17/3, lợi dụng Tuấn lơ là trong lúc dùng dao khống chế Thủy, nên chị D. đã lẻn qua khe cửa nhỏ để thoát ra ngoài. 16h cùng ngày Tuấn đã ra yêu sách. Theo đó Tuấn đọc một số điện thoại cho các cảnh sát gọi mẹ của Tuấn đến hiện trường.

Sau khi người mẹ đến nơi, Tuấn liền tông cửa phòng trọ ra ngoài, với một tay nắm tóc người yêu, một tay khác cầm dao kề vào mạng sườn Thuỷ để khống chế. Ngay sau đó Tuấn buộc mẹ cầm lái điều khiển xe, ép Thủy ngồi giữa và mình ngồi sau cùng để dùng dao đe dọa và yêu cầu lực lượng cảnh sát không được tiếp cận.

Vụ việc kết thúc khi về đến nhà của Tuấn, cũng tại Q. Tân Phú, Tuấn đẩy người yêu ra khỏi cổng, lao vào nhà đóng cửa lại. Lực lượng công an đeo bám theo sau đã thuyết phục gia đình đưa Tuấn ra trình diện.

Một số người bạn của Tuấn cho biết, Tuấn từng là con nghiện, đã đi cai nghiện tập trung. Cả hai nạn nhân khi thoát khỏi cảnh hơn 14 giờ bị kề dao đe dọa đều thừa nhận, trong suốt thời gian trên Tuấn có biểu hiện của bệnh tâm thần khi liên tục tỏ ra.. sợ ma, lo sợ điều gì đó

Hiện vụ việc đang được công an Q. Tân Phú điều tra làm rõ.

  • Đàm Đệ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,