- Lợi dụng cảnh lộn xộn, chen chúc tại các điểm thi đại học, kẻ gian móc túi phụ huynh; nạn trộm cắp, ăn xin hoành hành trước các địa điểm thi.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Giở khóc giở cười
Tại các cụm thi Đại học, số lượng phụ huynh đưa con em đi thi rất đông. Đa số là người dân từ các tỉnh lên TP.HCM, thậm chí có người mới lên thành phố lần đầu tiên nên rất bỡ ngỡ trước cảnh đi lại và sinh hoạt. Nắm bắt tâm lý này kẻ gian đã lợi dụng sở hở.
![]() |
Lợi dụng sơ hở của phụ huynh, kẻ gian trà trộn móc túi, móc điện thoại di động. |
Chỉ trong thoáng chốc lộn xộn, khi trao chiếc máy tính cho con trai vào phòng thi môn toán tại cụm thi Đại học Bách Khoa TP.HCM, Q.10, ông Nguyễn Văn Tài (quê Long An) mất một chiếc điện thoại Nokia trị giá 2,6 triệu đồng lúc nào không hay.
Tại cụm thi Trường ĐH KH XH & NV TP.HCM, Q.1, bà Hoàng Thị Lan (quê Bình Thuận) nước mắt ngắn dài khi bị kẻ gian móc túi hơn 500.000 đồng.
“Ăn xin đểu” cũng nhập cuộc
Khoảng 6h sáng 4/7, tại các điểm thi Đại học các cụ già và trẻ em xuất hiện rất nhiều. Theo quan sát của PV VietNamNet, chưa đầy 1 giờ, nhiều cụ già “di chuyển như con thoi”. Có cụ có mặt ở cả hai điểm thi Đại học Bách khoa và Đại học KH XH & NV TP.HCM cách nhau cả chục cây số.
![]() |
Các cụ già, em nhỏ được những kẻ dắt mối chở từ nơi nay qua nơi khác để xin tiền các phụ huynh dẫn con đi thi Đại học. Tiền thu được rơi vào tay bọn "đầu nậu". |
Tại cổng chính trường Đại học Bách khoa TP.HCM, có đến hơn chục người ăn xin đủ các tuổi.
Ở đây các cụ già và trẻ em ăn xin rất thuận lợi. Trong lúc chờ đợi sĩ tử làm bài, nhiều phụ huynh không ngần ngại cho những người ăn xin 5.000 – 20.000 đồng gọi là làm phúc, lấy may mắn sĩ tử.
-
Lê Thư