221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1289444
Trinh sát bắt cá độ, chuyện chưa kể trên đường đánh án
1
Article
null
Bài 4:
Trinh sát bắt cá độ, chuyện chưa kể trên đường đánh án
,

 – “Anh ơi, ngày mai em thi học kỳ, đừng bắt em mà”, một con bạc sinh viên đã khóc lóc năn nỉ khi bị trinh sát bắt quả tang.


TIN LIÊN QUAN

Trinh sát gặp “người quen”

Trong lúc nhiều người đang rung đùi xem các trận đấu World Cup, mạng lưới trinh sát hình sự các tuyến của công an TP.HCM lại phải len lỏi đi đánh án.

Bình, tổ trưởng tổ trinh sát đội 5, phòng PC45 công an TP.HCM là người có thâm niên trong việc triệt phá các đường dây đánh bạc.

Vào thời điểm vòng chung kết World Cup vừa bắt đầu, tổ trinh sát của Bình tập trung lực lượng về các quận vùng ven như Q.9, 2, quận Tân Phú… nơi thường xuyên có những tụ điểm cá độ hoạt động công khai.

Thông thường, mỗi tụ điểm cá độ đều có mạng lưới "ăng ten" cảnh giới khá chuyên nghiệp nên việc hóa trang xâm nhập phải được trinh sát tính toán kỹ lưỡng. Duy chỉ có một lần, Bình gặp phải tình huống khá bi hài.

Trong vai một tay chơi lắm tiền nhiều của, đi Honda SH150i (xe thuê), Bình cùng Hoàng, một trinh sát trong tổ xâm nhập vào quán cà phê Uyên (phường Phú Trung, quận Tân Phú), nơi các con bạc bình dân thường tìm đến ghi độ.

10h sáng, quán cà phê đầy khách trẻ trong đó trinh sát điểm mặt được cả những đối tượng đã có tiền án, tiền sự tội cướp giật. Phía góc quán, 2 thanh niên cởi trần khoe những hình xăm vằn vện đang ngáy ngủ vì trắng đêm xem trận bóng.

Trinh sát trà trộn vào các quán cà phê bóng đá để đánh án. Ảnh minh họa:M.Đ

Sau khi nhâm nhi ly cà phê, Bình rút ví đưa tiền cho Hoàng sắm vai con bạc vào phía trong ghi độ. Chưa kịp đứng dậy, một con bạc từ ngoài cửa quán cà phê bước vào đã tiến ngay lại chỗ 2 trinh sát đang ngồi và lễ phép: “Dạ, cán bộ cũng đến đây ghi kèo ạ”.

Lập tức, hơn chục cặp mắt hình viên đạn dõi về phía 2 trinh sát chờ câu đáp lại. Bằng một ánh mắt sắc lẹm, Bình nghênh mặt trả lời: “Nay cục thuế mới thưởng, tao cũng chơi 1 trận cho biết”. Hiểu chuyện gì đang xảy ra, con bạc ngoan ngoãn kia lập tức dạ lí nhí rồi ngồi xuống gọi cà phê như những vị khách thông thường.

Trong lúc Hoàng vào trong, Bình kéo ghế lại ngồi chung bàn với con bạc ban nãy. Đối tượng này tên K. “trọc” từng bị Bình và Hoàng bắt quả tang trong 1 vụ cá độ đá gà. Do trí nhớ quá tốt nên khi vừa gặp 2 cán bộ, K. “trọc” đã nhanh nhảu chào ngay không biết rằng 2 trinh sát đang làm nhiệm vụ.

Sau khi dặn khéo K. “trọc” phải biết kín mồm kín miệng, Bình và Hoàng quay trở ra, không quên cho người theo dõi K. “trọc” đề phòng con bạc thâm niên này báo cho nhà cái biết.

4 giờ sau, thời cơ đã đến, con bạc kéo đến quán cà phê Uyên nhận tiền chung chi trận hôm trước đông như trẩy hội. Anh em trinh sát trong tổ của Bình ập vào bắt giữ. Người trực tiếp ghi kèo cho các con bạc là Nguyễn Đức Nghĩa, chủ quán cà phê bị bắt ngay tại quán. Vừa thấy mặt Hoàng, ông chủ kèo này sốt sắng: “Ơ, cán bộ, hồi sáng mới vào đây…”.

“Con bạc ở TP.HCM này nhiều không đếm xuể, đôi lúc anh em trinh sát đi theo dõi sòng bạc còn bị con bạc theo dõi ngược”- Bình tâm sự.

Những màn ỉ ôi cười ra nước mắt

Có mặt cùng thời điểm trinh sát hình sự công an Q.9 triệt phá ổ cá độ ở phường Tăng Nhơn Phú, chúng tôi không khỏi phì cười vì các chiêu năn nỉ của nhà cái và con bạc lúc “sa cơ”.

Quán cà phê số 72, đường Lã Xuân Oai nổi tiếng từ khi World Cup mới khai mạc, thu hút hàng trăm con bạc. Trước trận đấu giữa đội tuyển Đức và Serbia, trinh sát đeo bám và thâm nhập để chắc chắn lần cuối, hoạt động cá độ đang diễn ra tại đây.

Khoảng 21h, khi trận đấu đang diễn ra gay cấn, trinh sát hình sự công an Q.9 ập vào bắt giữ. Các con bạc bị bị tạm giữ hình sự khai nhận đa số là sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thủ Đức và Q.9.

Trong lúc trinh sát đang kiểm kê tang vật, một con bạc còn mặc nguyên áo thể dục có in logo trường đại học khóc lóc năn nỉ: “Anh ơi, hôm nay em chơi có 200.000 đồng. Ngày mai là em thi học kỳ rồi, anh đừng bắt em, tội nghiệp em lắm”.

 

Nhiều con bạc sinh viên cầm cố cả điện thoại di động, laptop để có tiền cá độ. Ảnh: Quốc Quang

Trinh sát chưa kịp yêu cầu con bạc này trật tự thì một con bạc khác mượn đà chiến hữu xin luôn: “Anh ơi, em còn nợ 4 chỉ (4 tín chỉ- PV) chưa trả, mai em thi lại rồi, anh cho em về còn học bài, em lỡ đóng tiền học lại rồi!”.

Trong một lần triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá tại quận Tân Bình, trinh sát hình sự chứng kiến một cảnh giận hờn cười ra nước mắt. Nguyên nhân là một con bạc bị tạm giữ tại quán cà phê hôm đó có chở theo người yêu. Tuy nhiên, cô gái thanh minh, chỉ biết rằng người yêu mình rủ đi xem bóng đá nên mới nhận lời.

Khi biết anh chàng này cũng đang cầm trong người một tờ phơi ghi số tiền 2 triệu đồng, cô gái khóc nức nở dọa sẽ “chấm dứt từ đây” và bù lu bù loa mãi cho đến khi trinh sát bàn giao tất cả đối tượng cho công an quận Tân Bình xử lý.

  • Quốc Quang- Minh Dũng 

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,