Những người phơi mình “cày cuốc” giữa trời nắng đổ lửa
Cập nhật lúc 14:25, Thứ Năm, 17/06/2010 (GMT+7)
- Giữa cái nắng nóng như thiêu, như đốt, rất nhiều người vẫn phải “phơi mình” ra để làm công việc thường nhật.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Hà Nội đang ở giữa đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 42 độ C. Hầu hết mọi người đều tìm cách tránh ra đường: Dân văn phòng thì ở lì trong phòng làm việc, bật máy lạnh, đến ăn trưa cũng phải gọi cơm hộp; người bán hàng tự do thì cố ở trong phòng.
Tuy nhiên, có nhiều người do công việc đặc thù, vẫn phải phơi mình ra giữa cái nóng như thiêu như đốt ấy để mưu sinh.
![]() |
Nhiệt độ ngoài trời là 42 độ C thì liệu trong ca-bin chiếc máy xúc này lên tới bao nhiêu? |
![]() |
Phu hồ luôn là một nghề cực nhọc... |
![]() |
Ven đường 32 đi Sơn Tây, 2 anh xe ôm chịu nắng đứng đợi khách. |
![]() |
Gần đó là một chị bán kính, dù sao cũng còn có ô. |
![]() |
![]() |
Nhọc nhằn đạp xe |
![]() |
Một nhóm phụ nữ bốc xếp gạch lên ôtô. |
![]() |
Màu áo da cam của 2 anh thợ điện nổi bật trên nền trời xanh. |
![]() |
Bà cụ gánh rơm, "...một mình bà đội cả trời nắng to..." |
![]() |
Phút nghỉ ngơi của nhà nông... |
![]() |
![]() |
Cả ông chủ máy gặt lẫn người làm thuê, mặt đều nhễ nhại mồ hôi. |
![]() |
![]() |
Vun thóc đã gặt vào bao và chở về nhà. |
- Phú Thái
,