221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1287389
Hành trình tội ác của hung thủ giết người đồng tính
0
Article
null
Hành trình tội ác của hung thủ giết người đồng tính
,

 – Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bắt giữ Hoàng Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ phường 8, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Vụ án mạng xảy ra vào ngày 17/4 từng gây xôn xao dư luận tại quận quận 7 vì có thông tin cho rằng hung thủ bị nạn nhân “quấy rối tình dục” trước khi đâm gần chục nhát dao giết người.

 

TIN LIÊN QUAN

 

Kẻ giết người 2 lần bị bắt

Chiều ngày 18/6, tổ trinh sát hình sự Đội 9 (PC45) xuất hiện trên đường Trương Phùng Xuân phường 8, TP Cà Mau. Thông tin về một thanh niên vừa được gia đình bảo lãnh từ Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM có đặc điểm giống nghi can trong vụ giết người cướp tài sản xảy ra ở phường Tân Quy, quận 7 mà trinh sát Đội 9 đang mò mẫm truy lùng gần 2 tháng nay.

Đầu giờ chiều, gã thanh niên mặc áo thun màu trắng, tóc cắt trụi mở cửa ngôi nhà đang nằm trong tầm ngắm. Khuôn mặt gã hốc hác, ánh mắt thoáng chút lo sợ như đã trải qua nhiều đêm đối diện với những cơn ác mộng.

Theo nguồn tin của trinh sát, người thanh niên này từng là một con bạc thiếu gia. Sau nhiều lần cháy túi đã lâm vào cảnh cùng quẫn đến mức phải sống lang thang, ngủ bụi ở công viên 23/9, và bị công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) bắt tạm giữ hành chính. 

Người dân hiếu kỳ vây kín ngôi nhà ông N. bị sát hại. Ảnh: Quốc Quang

 

Sau đó, vì không có giấy tờ tùy thân nên gã bị công an phường lập hồ sơ đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội. Ngày 16/6, được gia đình bảo lãnh về nhà nhưng gã một mực… xin ở lại dù cho không có bất cứ mâu thuẫn vào với thân nhân.

Chi tiết lạ lùng cùng với đặc điểm nhận dạng giống nghi can giết người được mạng lưới cơ sở báo về Đội 9 (PC45). Khoảng 14h ngày 18/6, sau khi khẳng định chính xác gã thanh niên trong ngôi nhà kia là đối tượng đang truy lùng, trinh sát quyết định ập vào bắt giữ.

Cửa bật mở, sát nhân trẻ tái mặt trong thoáng chốc nhìn vào 2 trinh sát mắt cũng thâm quầng vì ngày đêm truy tìm hắn. Cảm giác luôn bị ai đó theo dõi đột nhiên biến mất, Hoàng Thanh Tuấn cúi gằm “chào” những vị khách không mời bằng giọng rặt miền Tây: “Em biết kiểu nào mấy anh cũng đến mà”.

Trên đường di lý Tuấn về TP.HCM, đối tượng bình thản trả lời rành rọt những câu hỏi của trinh sát. Nhưng khi về đến TP.HCM nơi bàn tay mình từng vấy máu, Tuấn bắt đầu nói chuyện bằng giọng điệu khá đề phòng.

Tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, các điều tra viên kỳ cựu của PC45 đã giải tỏa gần hết những tình tiết liên quan trọng vụ án dù đôi lúc Tuấn quanh co chạy tội. Tuấn khai nhận đã cầm 1 cục gạch đánh vào đầu nạn nhân, sau đó dùng dao treo trên tường nhà đâm gần chục nhát chí mạng.

Ngược dòng tội ác

Ông Huỳnh X.N. (SN 1968, quê quán huyện Cam Ranh, Khánh Hòa) bị Tuấn giết tại nhà trọ số 121, đường Mai Văn Vĩnh, phường Tân Quy, quận 7. Nhiều thông tin khẳng định ông N. bị đồng tính và thường xuyên rủ bạn trai về nhà trọ “tâm sự”. Đây chính là yếu tố không nhỏ dẫn đến động cơ giết người theo lời khai mà Tuấn xác nhận

Cuối năm 2009, Tuấn từ Cà Mau lên TP.HCM để tìm việc làm và ở nhờ nhà người quen trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 15, quận 4. Tuy nhiên giờ giấc ăn chơi, nhậu nhẹt luôn bất tiện nên Tuấn muốn tìm nhà trọ chuyển đi. Sau khi đọc trên báo thấy thông tin cần người ở ghép tại nhà 121, Mai Văn Vĩnh nên đối tượng điện thoại hẹn người đăng quảng cáo và gặp ông N.

Ngay ngày hôm sau Tuấn đến nhà trọ của ông N., thỏa thuận ở ghép với giá 350.000 đồng/1 tháng và đặc cọc trước 200.000 đồng. Khi chuyển đến, ngoài ông N., trong nhà còn có 2 người thanh niên khác cũng vừa chuyển đến ở ghép.

Tuấn khai nhận, trưa ngày 17/4, khi đang ngủ trưa thì ông N. nhảy bổ đến ôm hôn Tuấn đề nghị Tuấn “làm chồng” ông N. Bực mình, Tuấn cầm cục gạch trên nền nhà đập mạnh vào đầu ông Nhàn khiến ông này bật ngửa ra nền nhà.

 

Hoàng Thanh Tuấn tại cơ quan CSĐT.

 

Thoáng thấy nạn nhân kêu cứu, Tuấn tiếp tục chụp lấy con dao treo trên tường trong phòng trọ đâm gần chục nhát dao vào người ông N. cho đến khi nạn nhân bất động trên vũng máu. Sẵn lúc kẹt tiền, Tuấn lấy luôn 1 điện thoại di động Nokia cùng chiếc xe gắn máy hiệu Nouvo của nạn nhân  rồi khoá trái cửa lại, tẩu thoát.

Trên đường đi, kẻ giết người tranh thủ ghé vào cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) bán chiếc điện thoại vừa cướp được với giá 450 ngàn đồng. Tối cùng ngày, Tuấn nhờ một người bạn dẫn đến tiệm cầm đồ trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) để bán chiếc Nouvo cướp được với giá 15 triệu đồng rồi mua lại chiếc Wave cũng ở tiệm cầm đồ này với giá 10 triệu đồng.

Còn dư tiền, Tuấn dẫn “chiến hữu” giúp mình bán xe đi nhậu ở bờ kè (quận 3) rồi tiếp tục tăng 2 ở một quán bar ở quận 6. Buổi tối “lấy rượu quên tội ác’ của Tuấn trị giá 3,7 triệu đồng. Gần 1 tuần sau, hết tiền, Tuấn tiếp tục bán chiếc xe Wave mới mua được với giá 8 triệu đồng rồi đi thuê khách sạn ở để cá độ đá banh.

“Chắc do em ở ác gặp xui nên bắt trận nào cũng thua te tua”, Tuấn trình bày với điều tra viên. Sau khi cá độ hết tiền, do sợ tìm về nhà sẽ bị bắt Tuấn đã lang thang ngoài công viên 23/9 và bị công an đưa về phường tạm giữ hành chính sau đó lập hồ sơ đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù hung thủ đã nhận tội nhưng các điều tra viên vẫn đang tiếp tục truy xét tình tiết Tuấn đã cướp đi một số tiền khá lớn của ông N. theo trình bày của gia đình nạn nhân.

  • Quốc Quang
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,