- Có một gia đình hạnh phúc, nhưng người đàn bà vẫn duy trì mối quan hệ như vợ chồng với người tình trong suốt hơn 30 năm. Đến khi tuổi đã xế chiều, mối quan hệ này bất ngờ bị phát giác.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Vào nhà nghỉ để... nhổ tóc sâu cho nhau
Sau nhiều năm làm công tác tư vấn tình cảm, một tư vấn viên lâu năm của Đài tiếng nói Việt Nam, đã được nghe hàng trăm trường hợp người ngoại tình gọi đến cần được tư vấn. Trong số đó, có rất nhiều trường hợp ngoại tình khiến chị vô cùng ngạc nhiên. Bởi, ngay cả khi đang có gia đình rất hạnh phúc, nhiều người vẫn đi ngoại tình.
![]() |
Trong cuộc sống, không thiếu những cuộc tình xuyên qua 2 thế kỷ - Ảnh minh hoạ: nguồn internet |
Theo lời kể của bà thì mối quan hệ suốt 30 năm của bà với người tình vừa bị phát hiện, mà người tố giác lại chính là người bạn tâm giao, người đưa tin duy nhất giúp mối quan hệ của bà và người tình kéo dài được mấy chục năm mà không ai hay biết.
Tâm sự với tư vấn viên, người phụ nữ này kể: sau khi cưới chồng không lâu, anh chồng đã có chuyến đi công tác nước ngoài mấy năm liền. Trong thời gian chồng đi công tác, bà đã gặp lại người bạn trai cũ. Hai người sau đó đã có mối quan hệ rất thâm sâu.
Cứ tưởng mối quan hệ sẽ chấm dứt sau khi chồng về nước. Thế nhưng, bà lại không chấm dứt được nên ngoài cuộc sống gia đình, bà vẫn duy trì mối quan hệ như vợ chồng với người bạn trai. Ngay cả khi gia đình rất hạnh phúc, với con trai, gái đầy đủ cả, bà vẫn bí mật duy trì quan hệ với người tình.
![]() |
Ngay cả khi hai người đã cao tuổi, không thể làm chuyện chăn gối được nữa, họ vẫn cứ vào nhà nghỉ để tâm sự, ngồi nhổ tóc sâu cho nhau - ảnh minh hoạ |
Ngay cả khi hai người đã cao tuổi, không thể làm chuyện chăn gối được nữa, họ vẫn cứ vào nhà nghỉ để tâm sự, ngồi nhổ tóc sâu cho nhau.
Nếu cứ nhìn vào cái gia đình rất đỗi hạnh phúc, với những đứa con được học hành thành đạt, hẳn không ai tin người phụ nữ này lại có khả năng ngoại tình. Vì vậy, khi người bạn thân thiết nhất của bà tố cáo bà ngoại tình, với những bằng chứng rõ ràng thì ai cũng bị sốc.
Sau khi chuyện ngoại tình bị tố giác, ông chồng ngay lập tức đi ở riêng. Chuyện gia đình tan vỡ là điều tất yếu, ai cũng nhìn thấy. Thế nhưng, việc giải quyết hậu quả với bà hiện giờ rất khó. Bởi, tuổi tác bà đã cao, con cái đề huề, ai cũng thành đạt cả rồi nên biết làm thế nào bây giờ?…
Đến chết mới khai có… ngoại tình
Cũng là một chuyện ngoại tình xuyên qua hai thế kỷ, nhưng câu chuyện ngoại tình này lại có cái kết cục vừa bi hài, vừa xúc động.
Trong những năm đất nước chiến tranh, thanh niên trai tráng lên đường đi bộ đội và hi sinh rất nhiều. Vì vậy, sau chiến tranh, nhiều phụ nữ ở hậu phương, dù có nhan sắc vẫn rất khó lấy chồng.
![]() |
Có một gia đình hạnh phúc, nhưng không ít người vẫn mạo hiểm duy trì một mối quan hệ "tay ba". (Ảnh Google inmegine) |
Trong một lần về công tác ở Hải Phòng, ông B. đã quen và có quan hệ với bà Nguyễn Thanh H., một phụ nữ xinh đẹp, khi ấy là công nhân của Cảng Hải Phòng, đang phải sống cảnh đơn thân.
Mặc dù nghĩ là mọi mối quan hệ ngoài gia đình đều là trăng hoa, nhưng ông B. vẫn dành cho bà H. nhiều tình cảm nhất. Vì vậy, tháng nào ông cũng giấu gia đình để tìm cách xuống Hải Phòng vài ngày, sống với bà H. như vợ chồng.
Cuối những năm 70, bà H. có bầu và ông B. đã đồng ý để bà sinh con, với điều kiện, chỉ khi nào con trưởng thành hoặc khi ông sắp chết, bà H. mới được dẫn con về nhận mặt cha và anh em. Vì yêu ông B. và muốn có một đứa con nên bà H. chấp nhận mọi điều kiện.
Mới đây, do lâm bệnh nặng, ông B. không xuống Hải Phòng được nữa. Biết có chuyện nên bà H. đã cho con trai địa chỉ tìm về nhà... nhận bố. Nhưng về đến nhà, anh con trai không dám vào, cứ quanh quẩn ở đầu ngõ. Vợ ông B. đã ngoài 70 tuổi khi ấy chột dạ vì thấy cậu kia giống chồng mình như đúc nên đã đâm nghi và sau đó bàn với các con đi thuê thám tử điều tra thân thế cậu thanh niên.
Chỉ sau ít hôm điều tra, các thám tử đã mang về đầy đủ bằng chứng chứng tỏ cậu thanh niên là con ông B. Nhưng hỏi ông B. thì ông không nhận. Chỉ đến khi các con ông dẫn cậu thanh niên vào gặp, ông B. mới thú nhận suốt mấy chục năm qua, ngoài gia đình, ông vẫn lén lút ngoại tình với người phụ nữ mà ông đã gặp dưới Hải Phòng.
Đến khi ấy, cậu thanh niên mới chính thức được nhận mặt cha, nhận mặt anh em và họ hàng. Không lâu sau đấy, ông B. đã qua đời và cậu con trai lại quay về Hải Phòng sống cùng mẹ.
-
Nguyễn Tuyến
Người già ngoại tình: chuyện cảm thông hay lên án?
Có nhiều người già sống rất cô đơn, nhưng khi tìm được người tâm giao, dù có mối quan hệ lành mạnh. Song, thay vì được thông cảm, họ lại bị con cái và người thân ngăn cản, lên án.
TIN LIÊN QUAN |
---|