221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1286844
Chùm ảnh: Trà đá…90 phút ở thủ đô nghìn tuổi
0
Photo
null
Chùm ảnh: Trà đá…90 phút ở thủ đô nghìn tuổi
,

- Quán chỉ bán từ 5h đến 6h30 phút các buổi sáng hàng ngày và "thượng đế” thì ngồi ghế nhựa trên vỉa hè ngắm tháp rùa Hà Nội.

Xuất hiện từ nhiều năm nay ở Hà Nội, nhưng quán trà đá tở góc phố Đinh Tiên Hoàng được ít người biết đến vì khách hàng là những người đi tập thể dục buổi sáng, và quan trọng nhất là giờ "mở quán" cũng rất ngắn, chỉ 90 phút, vào các buổi sáng.

Mỗi ly trà đá, trà nóng, nhân trần…có giá đồng hạng 2000đ/cốc, bà chủ thì rót trà mỏi tay và cũng thu tiền mỏi tay. Khách đến tự kéo ghế nhựa ngồi trên vỉa hè, và tự bưng bê nước.

Mỗi buổi bán hàng chỉ kéo dài từ 5h đến 6h30 phút sáng nhưng cũng có đến hàng trăm khách đến uống nước, đa phần là người dân đi tâp thể dục buổi sáng và những người lao động sớm. “Sở dĩ chỉ bán hàng 90 phút vì đến 6h30 thì công an phường đến giờ đi tuần nên không thể chiếm dụng vỉa hè để bán hành được” - bà chủ quán cho biết.

Những ngày Hà Nội nóng gần 40độ C vừa qua, quán nước này cũng trở nên đông khách hơn, ngoài những khách hàng “ruột” đi tập thể dục, quán trà còn đón thêm những khách vãng lai là những người dân Hà Nội dậy sớm ra đường hóng gió vì mất điện.

Nằm trên phố Đinh Tiên Hoàng, phố trung tâm của Thủ đô, khách vừa thưởng thức trà vừa ngắm tháp rùa vào mỗi buổi sáng, đây cũng là một hình ảnh rất riêng của thủ đô nghìn tuổi.

Chùm ảnh: Trà đá… 90 phút ở thủ đô nghìn tuổi

Mô tả ảnh.
Những khách hàng cởi trần, quần soóc đi tập thể dục buổi sáng về

Mô tả ảnh.
Cũng có rất nhiều thanh niên đến uống trà đá buổi sáng

Mô tả ảnh.
Trà đá, trà nóng, nhân trần…giá đồng hạng 2000đ/cốc

Mô tả ảnh.
Những ngày Hà Nội nóng gần 40độ C quán nước này cũng trở nên đông khách hơn.

Mô tả ảnh.
Ngoài những khách hàng “ruột” đi tập thể dục, quán trà còn đón thêm những khách vãng lai là những người dân Hà Nội dậy sớm ra đường hóng gió vì mất điện.

Mô tả ảnh.
Tâm sự tuổi già bên chén trà buổi sớm

Mô tả ảnh.
Bà chủ quán mỏi tay rót nước, mỏi tay thu tiền vì khách rất đông.

Mô tả ảnh.
Giờ mở cửa của quán cũng rất ngắn, chỉ 90 phút vào các buổi sáng.

Mô tả ảnh.
“Sở dĩ chỉ bán hàng 90 phút vì đến 6h30 thì công an phường đến giờ đi tuần nên không thể chiếm dụng vỉa hè để bán hành được” - bà chủ quán cho biết.

Mô tả ảnh.
Đây cũng là một hình ảnh rất riêng ở Thủ đô nghìn tuổi.
  • Phạm Hải

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,