221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1276252
“Thương cháu” bằng… ma tuý, một phụ nữ hầu toà
0
Article
null
“Thương cháu” bằng… ma tuý, một phụ nữ hầu toà
,

– Bị phát hiện mang heroin trong người, người phụ nữ khai: “do thấy cháu đang lên cơn vật vã thấy thương quá nên mới mua heroin về “tiếp tế”.

TIN LIÊN QUAN



Ngày 28/4, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tại đã mở phiên tòa đưa bị cáo Nguyễn Thị Út (SN 1975, trú tại phường Phương Sơn, TP. Nha Trang) ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Với hành vi này, bị cáo Nguyễn Thị Út bị tuyên phạt 3 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 17/12/2009, Tổ công tác của Công an phường Phương Sơn phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện Thảo đang mang 2 tép heroin.

Bị cáo Nguyễn Thị Út bị tuyên ph

Thảo khai, số heroin trên vừa cùng Nguyễn Thị Út mua của một thanh niên (không rõ lai lịch) để sử dụng. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Út, Tổ công tác phát trong thùng nhựa tại góc nhà có 4 tép heroin. Đồng thời tổ kiểm tra cũng phát hiện trong túi quần của Út có 1 tép heroin.

Số heroin này theo lời khai Út, vừa mua với giá 500.000 đồng về cho cháu là Nguyễn Văn Dũng sử dụng. Lý do Út đưa ra là, do cháu bị bệnh AIDS giai đoạn cuối (hiện đã chết) đang lên cơn đau vật vã thấy thương quá nên đã đi tìm mua heroin về cho cháu sử dụng.

  • Lý Hiển Vinh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,