221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1273965
Bị tịch thu cá quý, cắt cổ cảnh sát giao thông
0
Article
null
Bị tịch thu cá quý, cắt cổ cảnh sát giao thông
,

- Để thực hiện ý định, Nhân lấy một con dao dài 28cm, bỏ vào túi áo khoác rồi đi tìm anh Cẩm, người cảnh sát giao thông đã tịch thu số cá chình.

TIN LIÊN QUAN


Chiều 16/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Đại Nhân (SN 1982, trú thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thanh, huyện Diên Khánh) 5 năm tù về tội giết người.

Ngày 14/12/2009, Nhân cùng Nguyễn Ngọc Thạch và Nguyễn Quang Tỉnh rủ nhau lên suối Cô Róa thuộc địa bàn huyện Khánh Sơn ( Khánh Hoà) câu cá chình (loại cá nằm trong danh mục các loại động vật hoang dã, nguy cấp) đem bán cho các nhà hàng.
Bị cáo Nguyễn Đại Nhân trước vành móng ngựa.


Khoảng 14h ngày 19/12/2009, cả ba vận chuyển cá chình xuống Diên Khánh thì bị Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm đang lập chốt tại đỉnh đèo bắt giữ, tịch thu khoảng 15 kg cá chình. Nhóm của Nhân xin lại số cá trên nhưng anh Đoàn Quang Cẩm, cảnh sát giao thông và lực lượng kiểm lâm kiên quyết không cho nên cả ba rủ nhau về nhà Tỉnh uống rượu.

Đến tối cùng ngày, Thạch, Tỉnh tiếp tục đến trạm Kiểm lâm ( nơi anh anh Cẩm đang trực ca) xin lại số cá chình bị tịch thu. Khi Thạch, Tỉnh đi ở nhà Nhân nảy sinh ý định nếu xin không được sẽ giết chết anh Cẩm (người trực tiếp thu giữ số cá chình)

Để thực hiện ý định, Nhân lấy một con dao dài 28cm (thường mang theo khi đi câu cá chình) bỏ vào túi áo khoác rồi lấy xe máy chạy đến Trạm kiểm lâm Đỉnh Đèo, dựng xe trước trạm rồi đi vào ngồi trên ghế tại bàn làm việc của trạm. Phát hiện Nhân có mùi men nên anh Cẩm yêu cầu Nhân đi ra ngoài để anh Cẩm làm việc. Nhân đứng dậy rồi cùng anh Cẩm đi ra ngoài cửa phòng làm việc.

Đang đi bất ngờ Nhân lùi lại rút dao, rồi dùng tay trái ôm giữ vai anh Cẩm lại, tay phải cầm dao vòng sang cổ bên trái anh Cẩm cắt mạnh. Theo phản xạ, anh Cẩm hất tay lên gạt tay Nhân ra làm lưỡi dao sượt lên trên. Anh Cẩm vùng thoát chạy ra ngoài trước trạm kKểm lâm.

Nhân phóng con dao theo anh Cẩm rồi chạy ra ngoài để tẩu thoát. Anh Cẩm dùng súng bắn chỉ thiên sau đó Nhân bị lực lượng Công an và Kiểm lâm bắt giữ. Trong lúc bắt giữ Nhân, anh Nguyễn Bá Thành (cán bộ Công an huyện Khánh Sơn) bị Nhân cắn 2 cái vào vùng cẳng tay phái và cẳng tay trái. Anh Cẩm được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị thương tích 8%.

  • Lý Hiển Vinh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,