221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1274472
50 cảnh sát lội ruộng, bơi sông phá sòng bạc quý bà
0
Article
null
TP.HCM:
50 cảnh sát lội ruộng, bơi sông phá sòng bạc quý bà
,

– Để triệt tổ hợp ăn chơi của các quý bà, gần 50 cảnh sát thuộc công an huyện Bình Chánh đã phải lội ruộng, bơi sông...như đánh trận thời chiến.

TIN LIÊN QUAN

Quý bà mê ngồi sòng...

Ngày 19/4, thượng úy Nguyễn Công Định – Đội phó đội CSĐT về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Đây là số đối tượng "cộm cán" trong số 26 con bạc vừa bị công an huyện Bình Chánh bắt giữ trong chuyên án mang bí số 2010TN - triệt phá sòng bạc quy mô lớn do các quý bà tại địa phương tổ chức.

song bac 1
19/26 đối tượng bị bắt giữ tại sòng bạc là những quý bà. Ảnh: công an cung cấp

Trước đó, khoảng 16h10 phút ngày 16/4 gần 50 trinh sát công an huyện Bình Chánh bất ngờ tập kích vào sòng bạc được tổ chức chuyên nghiệp tại khu đất trống bên cạnh nhà số B8/241 ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Cơ quan công an đã bắt giữ 26 đối tượng, trong đó có 15 quý bà, cùng nhiều tang vật có liên quan gồm: 26 triệu đồng, 3 phơi đề, 13 bộ bài Tây, nhiều ĐTDĐ, xe máy các loại….

Theo cơ quan công an, tổ chức sòng bạc là các đối tượng: Đoàn Minh Dũng (SN 1972), Thái Thị Kim Thủy (SN 1971, vợ của Dũng), Nguyễn Văn Thành (SN 1965) và Thái Thị Lan (SN 1966, vợ của Thành, cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh). Ngoài việc tổ chức sòng bạc dưới hình thức bài cào (bài 3 lá, tính điểm), tụ điểm trên còn ghi đề cho các con bạc và dân địa phương ngay tại sòng.

Tại thời điểm triệt phá, khám xét trong người Đoàn Minh Dũng, công an thu giữ 2 phơi đề; riêng đối tượng Phạm Minh Tâm (SN 1966, ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) thu 1 phơi đề. Tổng cộng số tiền cá cược tại sòng bạc này lên đến hàng chục triệu đồng.

Không chỉ tổ chức cho các quý bà "sát phạt", tổ hợp nói trên còn “đón tiếp” các con bạc từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sang "góp vui". Theo đó, hàng ngày một nhóm các con bạc chèo ghe xuồng từ Long An qua, các đối tượng tổ chức sẽ cử xe ôm đi chở vào sòng để sát phạt.

song bac 2
Một số đối tượng tổ chức sòng bạc (từ trái qua: Đoàn Minh Dũng, Thái Thị Lan, Nguyễn Văn Thành). Ảnh: công an cung cấp

Để tránh bị công an dòm ngó, khoảng 2- 3 ngày, các đối tượng lại thay đổi địa điểm. Địa điểm được chọn đều có địa hình phức tạp, kênh rạch chằng chịt, có duy nhất một đường bộ vào.. Ngoài ra nhóm tổ chức sòng bạc còn thuê trẻ em làm cảnh giới. Thậm chí lo xa hơn, chúng còn thuê dân địa phương đốn hạ dừa nước, nhằm chặn đường "tấn công" của cảnh sát trên đường tiếp cận sòng bạc...

Cất lưới bạc...như đánh trận thật !

Sòng bạc quý bà hoạt động thâu đêm suốt sáng, liên tục xảy ra cảnh cự cãi, ẩu đả, mất an ninh trật tự…gây bức xúc cho người dân địa phương. Do đó nhiều người dân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, ngay từ tháng 6/2009, công an huyện Bình Chánh đã xác lập chuyên án 2010TN, quyết tâm triệt phá ổ cờ bạc này.

Sau một thời gian dài “nếm mật nằm gai”, các trinh sát do thượng úy Nguyễn Công Định chỉ huy đã nắm rõ về địa điểm tổ chức, cách thức hoạt động của sòng bạc quý bà này. Tuy nhiên phải đến đầu tháng 4/2010, khi sòng bạc này chuyển đến địa điểm mới là khu đất trống cạnh nhà số B8/241 ấp 2, xã Đa Phước, ban chuyên án mới quyết định đây là thời cơ chín muồi để "cất lưới".

song bac 3 kjihu
Thượng úy Nguyễn Công Định kể lại việc phá sòng bạc chuyên nghiệp của các quý bà bằng sơ đồ. Ảnh: Đàm Đệ

Ngay trong chiều 16/4, gần 50 trinh sát đã được huy động đánh án. Theo đó 3 mũi tấn công được triển khai, gồm 2 mũi tập kích bằng đường thủy và 1 mũi khác tấn công vào bằng đường độc đạo dẫn vào sòng bạc.

15h30 phút, 2 mũi trinh sát đi xuồng cách vị trí hơn 5 km hướng từ tỉnh Long An vào sòng bạc. Cách khoảng 200m, để tránh bị phát hiện các trinh sát đã tắt máy xuồng và…chèo tay đi theo hướng rạch Nhà. Đến giờ "G", các trinh sát đồng loạt bỏ xuồng, chạy băng ruộng sình, bơi qua đoạn kênh hơn 5m, để ập vào.

Cùng lúc đó, mũi đường bộ cũng bất ngờ ập vào. Trước đó, các trinh sát nằm ém trên sàn xe tải, phủ bạt kín mít, chở đến gần hiện trường. Đến giờ tập kích, hàng chục trinh sát tung bạt, nhảy khỏi xe, chạy hơn 300m trên con đường độc đạo "tấn công" vào sòng bạc. Tất cả diễn ra như đánh trận..

Bị bất ngờ, 26 con bạc trong đó có 19 quý bà đã cúi đầu tra tay vào còng. Đến nay, cơ quan công an đã tạm giữ 13 đối tượng, trong đó có 9 quý bà, để tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Đàm Đệ

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,