221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1274414
2 anh em chết khi truyền dịch: Y tá thôn chối biến!
0
Article
null
2 anh em chết khi truyền dịch: Y tá thôn chối biến!
,

(TinnhanhVietNamNet) – Chỉ dùng một bình dịch truyền cho hai anh em, rồi sai cháu cầm bình dịch về nhà, nhưng đến khi cơ quan điều tra hỏi đến, bà Phường lại chối biến.

>>> TIN LIÊN QUAN

Để làm rõ nguyên nhân cái chết của hai anh em La Văn Nghĩa (15 tuổi) và La Văn Vinh (13 tuổi), mới đây, BV Đa khoa tỉnh Bình Đĩnh đã gửi mẫu bệnh phẩm của hai em đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang.

Trong khi cái chết của hai em vẫn đang được các cơ quan nỗ lực làm rõ thì bà Lê Thị Phường, y tá thôn Kim Giao Nam (Hoài Hải, Hoài Thanh Tây, Bình Định) đã trực tiếp truyền dịch lại gây khó khăn cho công tác điều tra.

Ngày 15/4, hai em Nghĩa và Vinh đã lên cơn co giật rồi dẫn đến tử vong sau khi được bà Phường truyền dịch.

Mô tả ảnh.

Người dân thôn Kim Giao Nam thương tiếc đến chia buồn cùng gia đình (Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam)

Gia đình nạn nhân cho biết sau khi truyền dịch, Vinh lên cơn co giật và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Ở nhà, Nghĩa, anh trai Vinh cũng lên cơn sốt và cũng được bà Phường tiếp tục truyền bằng chai dịch đã truyền cho Vinh.

Khi thấy Nghĩa cũng lên cơn co giật và sùi bọt mép, bà Phường sai một người cháu mang cất vỏ bình dịch về nhà.

Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng yêu cầu mang chai dịch đã truyền đến kiểm tra thì bà Phường lại chối không biết ở đâu.

Được biết, từ khi đảm nhận công tác y tế tại thôn Kim Giao Nam năm 2000, bà Phường thường xuyên hành nghề tiêm thuốc, truyền dịch tại nhà.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của hai anh em ruột Nghĩa – Vinh.

  • Ngọc Minh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,