221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1264468
“Bán mình” để đánh bạc tại casino
0
Article
null
“Bán mình” để đánh bạc tại casino
,

Nếu hết tiền, con bạc tự “cầm cố” chính mình để đánh bạc. Ngày 23-2, người dân Bến Cầu bàn tán chuyện con bạc tên H. đang bị bắt giữ bên kia biên giới vì không tiền trả nợ cờ bạc.

H. từng là khách VIP của các casino và đã nướng hết tiền bạc, đất đai thỏa máu đỏ đen. Trước Tết, vợ H. chạy đôn đáo lo tiền chuộc chồng về nhưng không kịp.

Mô tả ảnh.

Tại ngay cửa khẩu Mộc Bài, các “cò” kéo khách qua casino bên Campuchia đánh bạc.

Trước đây, giới “tín dụng đen” trong các casino bên Campuchia chỉ nhận thế chấp tài sản như nữ trang, xe ôtô, giấy tờ nhà, đất… Gần đây, các con bạc có thể “cầm” mình cho casino hoặc tìm người “thế chấp” để lấy tiền đánh bạc. Nếu thua bạc, “con tin” sẽ bị đánh đập, giam cầm cho đến khi chủ sòng đòi được tiền chuộc.

Muốn giành khách nên “cầm người”

Hà, một tay chơi từng tung hoành ở các xới bạc vùng biên, nay chuyển nghề bắt mối dẫn khách cho casino, kể với chúng tôi: “Lỡ chơi hết tiền thì thế người. Giá một người là 2.000 USD, nếu đồng ý phía cho vay giữ giấy CMND và cho đàn em theo giữ người đã thế. Sau đó, cứ gọi người nhà đưa tiền đến chuộc. Phải đánh đau, thúc ép thì “con tin” mới cầu cứu và người nhà mới nhanh đưa tiền đến chuộc mạng”.

Tôi hỏi: “Đã giữ giấy tờ sao còn canh chừng người?”. Hà đáp: “Lỡ mày trốn họ biết tìm đâu”.

Trừ khi dân chơi có máu mặt tại casino thì giá “cầm” một người từ 1.000 đến 2.000 USD. Tuy nhiên, phía cho vay không đưa tiền đô mà quy đổi thẳng ra phỉnh và buộc con bạc phải chơi cho đến hết phỉnh cuối cùng. Theo quy luật, nếu “cầm mạng” được 2.000 USD phải mất tiền xâu 200 USD, hoặc con nợ đánh 100 USD thì chủ nợ thu xâu 10 USD.

Hiện nay, tại Bavet (tỉnh Soài Riêng, Campuchia) chỉ cách cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) một cây số đã có 11 casino hoạt động. Sở dĩ xuất hiện loại dịch vụ “cầm người” là do các casino mới mọc cạnh tranh, giành khách, muốn lôi kéo dân cờ bạc từ Việt Nam vào sòng.

Có mặt tại casino Royale, chúng tôi nhìn thấy bà K., vợ của một ca sĩ nổi tiếng tại TP.HCM, đang chen chân vào sòng. Trên tay bà cầm tờ bạc 50 USD và một mớ tiền đô lẻ. Giới cờ bạc tại đây đều biết bà K. có “thâm niên” đánh bạc hơn sáu năm tại casino. Vài năm trước, bà K. luôn rủng rỉnh trong túi cả chục ngàn USD, là khách VIP của nhiều casino, nay thì đã khác. Trong năm 2009, bà K. bị ba casino ở Bavet dán ảnh và thông báo cấm vào casino sáu tháng. Nguyên do bà K. bị bảo vệ phát hiện, bắt quả tang đang móc túi khách đánh bạc. Bởi cháy túi, bà K. nhiều lần “cầm” mình đánh tiếp, càng đánh càng thua không tiền chuộc mạng, bà cứ bám sòng chờ người thắng bạc để xin tiền... đánh tiếp.

Giữ mạng đòi tiền

Tại casino Macau, bà M., một “đại gia” nổi tiếng tại Lâm Đồng, từng đánh bạc liên tục ba ngày không nghỉ, thậm chí lúc bà M. chợp mắt thì miệng vẫn nhắc người hầu đặt tiền lên sòng bạc. Sau nhiều lần thua xiểng niểng, bà M. đang bị giam lỏng trong casino, chờ người nhà bán đất mang hơn 1 triệu đô qua trả nợ.

Mô tả ảnh.

Một casino tại Bavet trưng bày biển quảng cáo mời khách bằng tiếng Việt.

Chúng tôi tiếp xúc với L. (ngụ thị xã Tây Ninh), một cô gái vừa bị lừa vào casino thế mạng. L. kể cô quen bạn trai tên Nam nên cận Tết Nam gọi điện thoại tâm sự và rủ L. đi casino chơi. Vừa lọt qua biên giới, Nam nói mình có việc bận, sẽ quay lại đón L. nhưng cô chờ mãi không thấy Nam tới rước. Sau đó L. mới biết mình bị Nam “thế chấp” để lấy 60 triệu đồng đi đánh bạc. Suốt bốn ngày bị giam giữ chờ người nhà đưa tiền chuộc, L. bị bảo vệ sòng bạc đánh bằng dây thắt lưng.

Nhiều con bạc máu mê sát phạt rồi không có tiền trả nên bị giam cầm hàng tháng trời.

Hùng “xoăn”, nhân viên phục vụ casino S., tiết lộ: “Người kinh doanh dịch vụ “cầm người” hoạt động độc lập với chủ casino. Nếu báo cảnh sát mà để chúng biết thì “con tin” sẽ bị chuyển chỗ giam giữ. Đôi khi bị đưa về giam giữ nơi bí mật mà cảnh sát địa phương không thể biết”.

Người thắng thì ít, kẻ thua thì nhiều cho nên không ít trường hợp còn bị giam giữ xứ người chưa biết bao giờ dứt nợ cờ bạc để được về nhà.

(Theo Pháp luật Tp HCM)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,