(VietNamNet) - Theo nhiều người dân, cơ sở giữ trẻ chui của bà Hoa đã bị người dân phát hiện, tố giác nhưng chính quyền địa phương kiểm tra rồi bỏ đó.

Bà Hoa nhận nuôi giữ trẻ ngay tại nhà khoảng 3 năm nay. Hiện có tất cả 7 cháu được phụ huynh gởi bà Hoa trông nom với tiền công từ 200.000 ngàn đến 600.000 ngàn đồng/tháng.
Bà Hoa khai nhận đã giữ trẻ từ năm 2004, cơ sở này không được cấp phép nhưng luôn nhận giữ từ 7-10 trẻ từ 1 đến 6 tuổi.
Kiểm tra rồi bỏ đó!
Ông Trần Thanh Quang – Phó phòng Giáo dục Biên Hòa cho biết, cách đây vài tháng, bức xúc với cách nuôi dạy trẻ tàn nhẫn của bà Hoa, người dân biết chuyện đã gọi điện đến Phòng báo tin. Ngày 13/11/2007, Phòng giáo dục Biên hòa đã phối hợp cùng UBND phường Quyết thắng kiểm tra đột xuất cơ sở của bà Hoa.
Đoàn phát hiện cơ sở có nhiều sai phạm như: Địa điểm giữ trẻ là hành lang của nhà bà Hoa (chỉ rộng khoảng 1,5m), chưa đủ yêu cầu về diện tích và vệ sinh cho trẻ, bà Hoa nhận giữ trẻ nhưng không hề có giấy phép, không có chuyên môn sư phạm.
Bà Hoa đã giải thích không có việc đánh các cháu mà chỉ dùng thước kẻ dọa cho các cháu chịu ăn cơm…
Do không có cơ sở về hành vi bạo hành trẻ em nên Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Hoa phải thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục đào tạo về trang bị cơ sở vật chất cũng như phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.
Đồng thời Phòng Giáo dục cũng đề nghị UBND phường tiếp tục theo dõi cơ sở này vì theo Nghị định 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì việc này do phường thực hiện. Nhưng sau vài lần cử cán bộ đến kiểm tra không phát hiện hành vi đánh trẻ của bà Hoa, phường cũng dần… quên lãng.!
Ông Phạm Mạnh Hoàng - Phó chủ tịch phường thừa nhận có sự thiếu chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát nên để xảy ra cớ sự.
Liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở nuôi dạy trẻ của bà Hoa còn có hai người là Lâm Anh (20 tuổi, con bà Hoa) và Quảng Thị Kim Tuyết (cháu ruột bà Hoa). Cả hai người này đều có liên quan trực tiếp đến việc giữ trẻ và có hành vi đánh đập các cháu bé. Hai người này đã bỏ đi TP.Hồ Chí Minh nên cơ quan công an đang tiến hành mời họ đến cơ quan để làm việc. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, ngày 13/11/2007, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Phòng giáo dục TP.Biên Hòa, UBND Phường Quyết Thắng, Trường mẫu giáo Quyết Thắng đã đến kiểm tra cơ sở này theo phản ánh của phụ huynh. Biên bản ghi nhận, địa điểm giữ trẻ chưa đủ diện tích và vệ sinh. Phó trưởng Phòng GD Tp.Biên Hòa Trần Thanh Quang cho biết: “Phòng chỉ có chức năng quản lý nhưng cơ sở này chỉ giữ chứ không dạy".
Phụ huynh “đồng lõa”?
Hàng ngày, phụ huynh đưa các cháu đến gởi ở nhà bà Hoa vào lúc 7h sáng. Đến khoảng 6-7h tối thì họ đến đón con về. Mọi việc chăm sóc, làm vệ sinh và cho các cháu ăn uống đều do bà Hoa đảm nhận. Thế nhưng, trong lúc cho ăn, một số cháu biếng ăn liền bị bà Hoa mắng chửi, đánh đập đến khi các cháu chịu ăn mới thôi.

Bà Hoa đã bị bắt giam.
Sự việc diễn ra gần 3 năm qua, nhiều người dân ở xung quanh đều chứng kiến, nhưng phụ huynh các cháu bé lại không hề biết mà hàng ngày vẫn vô tư đưa con mình cho bà Hoa trông nom.
Anh Nguyễn Thanh Hoàng bố cháu Nguyễn Hoàng Thanh Vy (3 tuổi) cho biết, do bận rộn việc kinh doanh nên khi cháu Vy được 6 tháng tuổi vợ chồng anh gởi con nhờ bà Hoa trông nom với tiền công mỗi tháng 550 ngàn đồng. Bản thân anh có nghe thông tin bà Hoa đánh đập các cháu bé nhưng nhiều lần ra vào kiểm tra không thấy con mình bị đánh nên anh không dám tin có chuyện này.
Tương tự, anh Đoàn Ngọc Sang (bố cháu Đoàn Ngọc Ẩn, 4 tuổi) cũng thừa nhận là chỗ bạn bè với bà Hoa nên tin tưởng gởi con ở đây. Anh không hề biết việc bà Hoa hành hạ trẻ em.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là bà Quảng Thị Kim Ngà, người gởi 3 đứa con từ 2-5 tuổi ở cơ sở của bà Hoa lại có thái độ biện minh cho bà này dù đã “giật mình” khi chứng kiến cả 3 đứa con của mình bị đánh hết sức tàn nhẫn trên tivi.
Thậm chí, khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Ngà còn tự nhận chính mình đã khuyến khích bà Hoa đánh các cháu nếu con mình lười ăn bởi… chúng gầy và lười ăn quá.
|
Nạn bạo hành trẻ em, học sinh gần đây được báo chí phản ánh nhiều. Chỉ tính riêng ở Đồng Nai thôi đã có rất nhiều vụ người lớn bạo hành trẻ em, ngay cả trong học đường. Một giáo viên mầm non dùng kim tiêm dọa chích vào mặt chỉ vì trẻ biếng ăn, một học sinh lớp 5 bị giáo viên chủ nhiệm đánh đến bầm vai vì dám nghịch hộp kim tuyến trong giờ học, một giáo viên dạy nhạc dùng compa và tre tầm vông đánh học sinh chỉ để truy tìm “thủ phạm” đốt que diêm trong phòng máy... |
-
Thu Trang