221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1015244
Chùm ảnh: Trước giờ G, chen chân mua mũ bảo hiểm
1
Article
null
Chùm ảnh: Trước giờ G, chen chân mua mũ bảo hiểm
,

(VietNamNet) - Khi mà thời gian quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy chỉ còn được tính bằng giờ thì nhiều người dân Hà Nội bắt đầu hối hả đi mua mũ bảo hiểm.

Không chỉ các tuyến phố chuyên bán mũ bảo hiểm như Phố Huế, Hàng Bài, Kim Mã, Ngọc Khánh..., các điểm bán mũ bảo hiểm "mọc" lên san sát trên nhiều tuyến phố để kịp phục vụ các thượng đế.

Giờ tan tầm chiều 14/12 các quầy mũ bảo hiểm tới tấp tràn xuống vỉa hè các phố Huế, Bà Triệu, Hàng Bài... khiến người - xe qua khu vực này kẹt cứng.

Người đã có mũ bảo hiểm cũng xuống đường mải mê mua bán, tranh thủ mua hộp đựng mũ gắn sau xe máy. Giá mặt hàng này tăng vọt từ 250.000đ lên 500.000đ/hộp.

Theo quan sát của phóng viên VietNamNet , sẽ khó có ai không mua được mũ do các tiều thương đã "gom" hàng từ rất lâu để tung ra bán vào những ngày cuối cùng. Vấn đề đặt ra là chất lượng mũ không được kiểm soát, đã có rất nhiều mũ không dán tem tiêu chuẩn Việt Nam được bày bán.

Đem thắc mắc hỏi người bán hàng thì được trả lời: Do hàng nhập về vội quá nên chưa kịp mang đi kiểm định dán tem, mua nhanh đi, còn mấy tiếng nữa là bắt đội rồi".

Chùm ảnh: Hà Nội 12h trước khi mũ bảo hiểm xuống đường

Chiều 14/12, các tuyến Phố Huế, Hàng Bài... tấp nập người mua mũ bảo hiểm.

Với các chị em thì ngoài chất lượng mũ bảo hiểm còn phải đáp ứng các yếu tố thời trang, màu sắc...
Trong dòng người đi mua mũ bảo hiểm chiều nay có cả người nước ngoài...

Nhiều chàng trai muốn mũ bảo hiểm phải đáp ứng cả yếu tố... thời trang...

Mũ bảo hiểm có thương hiệu luôn được người tiêu dùng xếp hàng chọn mua...
...chiến thắng thuộc về số ít.

Thượng đế tần ngần giữa "rừng" mũ bảo hiểm.

Mua hộp đựng bảo hiểm gắn sau xe.
Giá tăng từng phút, mua càng muộn càng đắt.

Các "shop" mũ bảo hiểm tràn cả xuống đường. (ảnh chụp trên phố Bà Triệu - Hà Nội chiều 14/12)

  • Phạm Hải
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,