(VietNamNet) - Ở Quế Phong (Nghệ An) trong những ngày này, chỉ thấy hàng trăm người dân tụ lại 2 bên các bờ sông, theo chân những người tìm kiếm mong nhận dạng những người thân đang mất tích. Ngày 7/10, quặn lòng nghe tiếng khóc, chứng kiến cảnh khói hương dọc ven bờ sông Hiếu...
Vượt qua gần 200 km từ thành phố Vinh, cuối cùng, chúng tôi cũng đã có mặt tại huyện Quế Phong (Nghệ An) - nơi chỉ cách đây mấy ngày, trận lũ lich sử năm 2007 đã cuốn trôi đi hàng chục mạng người.
Mỏi mòn đợi tin người thân bên bờ sông Hiếu, đoạn qua xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An sáng 7/10. Ảnh: Hoàng Sang. Đường về tâm lũ Quế Phong hôm nay. Ảnh: Vũ Hoàng.

Ở Quế Phong những ngày này, đi đến đâu, chúng tôi cũng chỉ thấy cảnh hoang tàn và đổ nát, đi đâu cũng chỉ nghe những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng khóc than của vợ tìm chồng, mẹ tìm con.
Đầu bạc khóc đầu xanh
Người phụ nữ lặng im bên linh cữu của chồng. Nước mắt của chị đã chảy hết trong những ngày chờ báo tin người chồng mất tích trong dòng lũ. Hai đứa trẻ khóc òa bám chặt bên mẹ nhìn theo người ta đang đưa cha về thế giới bên kia. Người cha già mắt ngấn nước vừa khóc thương cho một người con vừa kêu tên một người con bị lũ cuốn vẫn chưa được tìm thấy.

Đó là đám tang của nạn nhân xấu số đầu tiên được tìm thấy tại Quế Phong. Anh Mong Văn Tuấn, một giáo viên người dân tộc Khơmú, đã được nguời thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Anh Mong Văn Tuấn, sinh năm 1973, người ở bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, đã bị lũ cuốn trôi vào trưa ngày 04/10/2007 cùng với em trai là Mong Văn Thân.
Chị Lê Thị Miên nghẹn ngào: "Chồng tôi và em trai đi lấy thuốc lá (thuốc chữa bệnh) về cho người thân bị ốm. Đến lúc về, do cần phải sang sông gấp 2 anh em đã bơi vượt dòng lũ để về nhà. Giữa dòng, lũ quá mạnh đã cuốn cả hai người đi. Trên bờ có một vài người nhìn thấy nhưng không thể cứu được...".
Dòng người đi tiễn đưa anh Tuấn gồm họ hàng anh em, chính quyền địa phương và các sỹ quan quân đội.
|
Lúc 15h30’ ngày 7/10, một máy bay trực thăng của Ban Cứu hộ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tiếp cận khu vực Quế Phong (Nghệ An), đáp xuống đền Chín Gian thuộc địa phận xã Châu Kim để chuyển 2 tấn mỳ tôm cứu trợ. Có 2 chuyến bay, chuyến thứ nhất đến lúc 10h, rải hàng. Chuyến thứ 2 đến vào buổi chiều, đáp xuống và giao hàng cho lực lượng cứu trợ địa phương. Hiện đường bộ lên Quế Phong cực kỳ khó khăn, số lượng đất đá sạt xuống lấp đường cứ máy cứ múc lại tràn ra. Đến cuối giờ chiều nay, vẫn chưa có chuyến xe chở người và hàng cứu trợ nào lên được với huyện vùng núi này. Lúc 10h sáng 7/10 ông Hồ Xuân Hùng (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) dẫn đoàn công tác lên Quế Phong kiểm tra tình hình thiệt hại trận lũ lịch sử sau bão số 5 gây ra. |
Anh Tuấn bị nước cuốn từ ngày 4/10 nhưng đến hôm 5/10 thi thể của anh mới được tìm thấy. Và đến hôm nay (7/10), khi nước đã rút bớt đi thì gia đình mới có thể tiễn đưa anh về với tổ tiên. Ngần ấy thời gian cũng đủ làm khô cạn dòng nước mắt của người vợ góa đáng thương. Chị chỉ òa lên khi hai đứa con gọi tên bố.
Một người đau đớn đến tan nát lòng. Đó là ông Mong Xuân Thành, cha ruột của anh Tuấn. Khi người khác hỏi thăm, ông thường lắc đầu im lặng. Hai đứa con của ông đã cùng một lúc bị lũ cuốn đi. Một người đã tìm thấy được, người kia không biết trôi dạt về đâu. Ông không thể thốt nên lời, khi đầu bạc khóc đầu xanh.
Làng xóm láng giềng đưa tiễn vừa xót xa kể lại cho nhau nghe tình hình người mất tích, xác người chết tìm được tại địa phương. Trong tâm thức của họ, những ám ảnh của cơn lũ lịch sử này sẽ còn dai dẵng mãi.
Những người bạn đi cùng anh Tuấn hôm đó cúi mặt tiếc thương anh. Không một ai có thể trách cứ họ. Sự thực trước dòng nước hung hãn họ phải nén lòng mình lại không thể ra tay cứu giúp được hai người đồng hành của mình.
Theo lời kể, hôm ấy có 6 người cùng đi. Bất kể lệnh cấm của chính quyền họ vẫn bơi qua sông Hạnh Dịch để trở về. 4 người qua sông Hạnh Dịch, anh Tuấn và anh Thu bơi sau bám sát nhau và cùng bị lũ cuốn trôi.
Nước đã rút 2 ngày nay nhưng mực nước sông Quang, đoạn qua cầu Châu Kim vẫn đang... mấp mé. Ảnh: Hoàng Sang.

Trong ký ức của những người đồng hành có lẽ không bao giờ quên được những giây phút hãi hùng hôm đó. May mắn cho họ là họ đã thoát được dòng lũ. Nếu không có thể chính họ đã phải trả giá cho hành động liều lĩnh của mình bằng chính mạng sống của họ.
Cùng đồng hành với những người đưa tang lễ là những dân quân trong xã. Hôm anh Tuấn xảy ra tai nạn không biết họ đang ở đâu để phòng chống bão lũ, ngăn chặn những người dân liều lĩnh vượt sông. Hôm nay, họ đến tiễn đưa anh và mong rằng sẽ không còn những người dân phải bỏ mạng vì sự liều lĩnh thiếu hiểu biết nữa.
![]() |
|
Đường 48 nhiều đoạn bị sạt mấy 1/2 mặt đường. Ảnh: Vũ Hoàng. |
Chính quyền địa phương đã chia sẻ đau thương cùng gia đình bằng những phần quà hỗ trợ ý nghĩa. Đó thực sự là một sự chia sẻ khó khăn giúp cho gia đình anh Tuấn giảm bớt thiệt hại về vật chất.
Nhưng chắc rằng, nếu chính quyền địa phương có những biện pháp mạnh để ngăn chặn người dân không di chuyển đến những nơi nguy hiểm khi lũ về, đảm bảo được công tác cứu hộ thật tốt, chắc chắn, sẽ không có những sự cố đau lòng.
Ngóng chờ nơi dòng lũ dữ
Vừa rời khỏi bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, chúng tôi nhận được tin: phát hiện thêm một nạn nhân xấu số bên dòng sông Quàng (bản Luống- xã Mường Noọc). Dưới sông, dòng nước đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy xiết.
Lúc chúng tôi có mặt, đã có rất đông người tụ tập ở đây, tìm mọi cách để đưa người xấu số lên mặt đất. Khói hương nghi ngút cả một đoạn sông.
Trên bờ, rất đông người nhà của nạn nhân ngồi ngóng trông xuống dòng nước. Họ đang chờ đợi xem đó có phải là xác người thân trong gia đình hay không. Họ khóc, giọng khản đặc. Đó là tiếng khóc của người vợ đang tìm chồng, mẹ tìm con.
Mất khoảng 2 giờ đồng hồ, thi thể nạn nhân mới có thể đưa lên khỏi mặt đất. Nạn nhân là một người nam giới, khoảng 30 tuổi, chưa xác định được danh tính, thi thể đã trương phình, mất một chân.
![]() |
|
Thêm một người thiệt mạng, vừa tìm thấy thi thể chiều 7/10. Ảnh: Bùi Thống. |
Thi thể nạn nhân vừa đưa lên, khoảng 7- 8 người ùa theo, một cụ già không thể chạy theo kịp, ngã xuống đất. Đám người cứu hộ bị gạt phăng ra một bên.
Không phải là người nhà, mọi người thất thểu quay trở lại, mắt vẫn không quên dõi theo dòng nứoc chảy xiết. Bóng họ liêu xiêu trong bóng chiều đang phủ xuống rất nhanh trên huyện miền núi Tây Nghệ An này.
Anh Lô Văn Thái, một người dân ở bản Luống, xã Mường Nọoc khoát tay về phía bãi bồi cho biết: " Từ hôm qua tới giờ, đã tìm thấy 6 thi thể nạn nhân trong quãng bãi bồi này. Hầu hết thi thể các nạn nhân đều không một manh áo che thân, xác đã trương phình và thối rữa. Khúc sông này là nơi nằm lại của những nạn nhân trong cơn đại hồng thủy".
Vừa dứt lời, lại thấy nhốn nháo ở đằng xa. Chúng tôi nghe rõ mồn một giọng của người dân trong cơn hoảng loạn: lại tìm thấy thêm một xác chết nữa rồi. Đám thanh niên tìm kiếm thi thể nạn nhân ùa theo.
Vừa đào được mấy nhát quốc, cánh thanh niên vội dừng lại bởi đây là xác của một con trâu bị lũ cuốn trôi. Thân nhân những nạn nhân xấu số lại ùa theo và lại thất vọng quay trở lại.
Kinh nghiệm của một số người dân tìm kiếm thi thể nạn nhân ở đây cho biết: Chúng tôi chỉ đào bới ở những chỗ có ruồi bu lại nhiều. Những xác chết mà chúng tôi tìm thấy đều là những chỗ mà ruồi lằng bám đầy trên mặt đất.
Đến 4 giờ chiều, tên tuổi nạn nhân xấu số đã được xác định. Nạn nhân là Lô Văn Châu (35 tuổi) ở bản Pục (xã Nậm Giải).
![]() |
|
Bất chấp nước lũ, những người dân địa phương vẫn mò mẫm ra các triền sông, suối kiếm gỗ trôi từ thượng nguồn về. Ảnh: Vũ Hoàng. |
Được biết, lực lượng tìm kiếm nạn nhân ở đây đều là người dân trong các bản gần đây. Anh Lô Thái Bá, một người cứu nạn cho hay: " Nhà ta trôi hết rồi, nhưng còn may hơn nhà nhiều người trong bản. Ta còn sống, vợ con ta còn sống là may mắn rồi. Ta và thanh niên trong bản cố gắng tìm cho hết xác chết của trai làng trong bản. Mỗi lúc nhìn thấy xác người, ta đau lắm".
Trời cuối chiều, mưa bắt đầu nặng hạt. Khi chúng tôi rời hiện trường để chuyển bản tin này về toà soạn, bên tai vẫn rõ mồn một những tiếng khóc nghẹn ngào - tiếng khóc lạc vào dòng nước dữ cuồn cuộn chảy xiết.
Khi bản tin này đến với bạn đọc, hai phóng viên của VietNamNet vẫn đang bị kẹt lại tại xã Nậm Giải. Lê Anh Dũng và Quang Cường đã bằng mọi cách tìm đường tiếp cận 2 bản Méo và bản Pục từ sáng sớm hôm nay, nhưng nước lũ đã lại một lần nữa phá tung con đường từ Quế Phong lên bản vùng sâu này, cắt đứt đường về.
|
Tin mới nhất lúc 16h30’ phút ngày 07/10/2007, con số người thiệt mạng vì lũ tại huyện Quế Phong- Nghệ An đã lên đến 16 người. Một số người hiện nay đang được xác định mất tích. |
-
Văn Tuấn - Vũ Hoàng - Hoàng Sang - Chí Hiếu
Quý vị có thông tin, hình ảnh về trận lũ đang hoành hành trên diện rộng ở miền Trung và miền Bắc, hãy gửi đến VietNamNet tại đây:




