221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
886896
Sài Gòn: Tóc mây ai dựng giữa trời!
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Sài Gòn: Tóc mây ai dựng giữa trời!
,

(VietNamNet)- Nói thế là để an ủi giới mày râu tóc dài ở Sài Gòn chứ tóc dài có nhiều kiểu và dường như để kiểu nào cũng bị... càm ràm.

Soạn: HA 1008407 gửi đến 996 để nhận ảnh này

MPK, Quang Đạt, Quang Minh (hàng trên)
Nguyễn Đạt, Hoàng Thái, Hồ Quang Hưng

Rocker Sài Gòn: Tóc ngắn xài sao nổi!

Từ thuở phong trào hippi khai sinh đến ngày rạng rỡ, tóc dài trở thành một phần không thể thiếu của rock. Tư tưởng của nó gắn liền với sự trở về - trở về với những giá trị tự nhiên và khoáng đạt. Ngoài yếu tố xã hội thì đây cũng là một nét thời trang được đấng mày râu ưu ái. Nuôi tóc không phải để nữ tính hóa mà để chứng tỏ chất đàn ông của mình. Nước ngoài đã thế và rocker Việt Nam cũng chẳng phải ngoại lệ.

Soạn: HA 1007993 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Rocker Nguyễn Đạt

Thế cho nên từ năm 18 tuổi, Đạt cận đã để tóc dài từ âm hưởng của hippi, của rock, của Led Zeppelin, Black Sabbath, Ozzy Osbourne... đang khuấy đảo thời ấy. Gã thanh niên mê rock nuôi tóc dài và tập tành chơi rock giờ đã trở thành cây đa cây đề trong làng rock Việt. Gần 30 năm trôi, trải qua bao thử thách, nghề nghiệp, mái tóc của gã vẫn như xưa, chỉ có điều lúc quăn xù buông xõa, lúc lại mềm mại và óng mượt như tơ.

Ai mà nói gã tóc xấu, dị hợm là... gã không chơi với người ấy nữa. Ai đố gã "cho anh 50 triệu đổi lại với mái đầu cắt ngắn", gã mỉm cười "có hơn cũng chẳng đổi được ngần ấy thời gian tôi dưỡng nó và cũng chẳng đổi được tình yêu tôi dành cho nó".

Tình yêu đó, mái tóc dài, đi theo Đạt cận qua bao nhiêu năm tháng, nếu chưa kể một lần gã bị bệnh nằm viện hơn tháng và cuối cùng phải hớt trụi lủi.

Soạn: HA 1007997 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nguyễn Đạt

Soạn: HA 1007999 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Gã kể hồi xưa để tóc dài khó khăn lắm, một phần do định kiến xã hội, phần khác ra đường mà dân quân tự vệ thấy là hốt về liền, lướt cho vài đường kéo là coi như đi đời mái tóc. Thế là cứ nhác thấy áo xanh từ đằng xa là gã lủi, mà lủi khéo lắm, ngược chiều cũng kệ, leo lề cũng chơi. May cho gã, chưa bao giờ phải vô công an phường vì mái tóc.

Nói thế đôi lần gã cũng gặp phiền hà với mới tóc của mình. Một lần đi diễn vùng sâu vùng xa, con nít cứ thấy gã là bỏ chạy, hét toán loạn. Khổ thân hơn, có mấy bà, mấy cô thấy Đạt cận từ đằng xa là cứ "Úi giời! Đàn bà gì nhìn mà gớm thế!".

Tủi thân, gã về mách vợ. Mà vợ gã thì yêu mái tóc gã lắm. Yêu mới lấy! "Người duy nhất ở lại sau bao người bỏ đi vì mái tóc của tôi đó", Đạt cận hồ hởi. Chị nhà bảo rằng "chỉ yêu đàn ông tóc dài thôi, tóc ngắn không... xài được".

Tóc ngắn không xài được, đó cũng là quan điểm của Phan Hoàng Thái, DJ chương trình Rock on the radio trên Đài phát thanh và cũng là tay guitar rock có máu mặt ở Sài Gòn.

Dưỡng tóc từ thời sinh viên, được bạn bè ưu ái đặt thành "Thái xù". Ngày trẻ nuôi tóc để mong ước mình trở thành Slash (tay guitar của nhóm Guns 'n roses), 10 năm sau vẫn mái tóc ấy nhưng "không phải để trở thành Slah bông xù mà nó đã trở thành một phần của mình".

"Cái một phần của mình" ấy lúc đầu vô công an phường tác nghiệp lấy tin cho Đài thì chẳng ai chịu tin trước mặt mình là nhà báo. Thế là "Giấy tờ đâu? Ở đâu đến?" cứ là liên tục. Giờ thì khác, với mái tóc dài của mình gã đi tác nghiệp coi bộ lại dễ dàng hơn với với đồng nghiệp khác.

Soạn: HA 1008005 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Phan Hoàng Thái

Gã o bế mái tóc của mình lắm. Mái tóc gã vốn quăn, lại thêm dày nên khi để dài nhìn ngồ ngộ. Một ngày gã dành rất nhiều thời gian... trước gương. Chưa chính xác, phải có 2 cái, gương trước gương sau. Tay cầm lược, tay cầm kéo. Thế là tỉa. Ngọn nào quăn là gã tỉa hết, có lần tỉa trắng cả một góc đầu. Mà đầu gã thì giống... quả dưa hấu đâm cũng chẳng có cái mũ nào chịu nổi gã cả.

Giờ thì đỡ hơn, có keo và thuốc duỗi nên mái tóc gã chợt mềm và óng mượt lạ. Dù xõa tóc hay cột lại gã vẫn luôn tự tin về vẻ đẹp của mình.

Sức ép ư? Có đấy, gã bị sức ép liên miên vì mái tóc của mình. Gia đình, công việc... Có lần gã quyết định đi húi. Tất cả đã sẵn sàng, ngồi trước gương trong tiệm hớt tóc, nhìn mất 3 phút rồi... gã đứng lên đi về. "Ừ, chấp nhận hết!", mắt gã long lanh khi kể lại.

Rocker Sài Gòn đa phần cực kỳ yêu mái tóc của mình. Hầu như ban nhóm nào cũng có ít nhất một thành viên để tóc dài. Đó là còn chưa kể lượng fan đông đảo, một lần trình diễn là toàn thấy tóc bay kín cả thính phòng.

Trong đám rocker trẻ, có lẽ phải nói ngay đến Hồ Quang Hưng, trưởng nhóm Little Wings, một người sinh ra chỉ để... tóc dài.

Bởi mái tóc của gã rất đẹp, bởi gương mặt gã rất hợp với mái tóc ấy. Và cũng bởi fan hâm mộ cũng cực kỳ kết mái tóc ấy.

Soạn: HA 1008009 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hồ Quang Hưng

Gã cũng nhận thức được rằng mình để mái tóc ấy là đẹp. May mắn cho gã, gần 12 năm nuôi và dưỡng tóc chưa bao gờ gã bị phiền hà gì bởi quan điểm cũ, gã rất chắc chắn "quan trọng là ái nhân chứ không phải hình thức bề ngoài". Mới đầu tiếp kiến gia đình bạn gái, gia đình có vẻ hơi sốc nhưng chỉ được 5 phút là đâu lại vào đấy.

Soạn: HA 1008013 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hồ Quang Hưng

Soạn: HA 1008041 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
"Tóc dài hay đầu trọc không phải là dị hợm hay du côn mà là phong thái toát ra bên ngoài", Hưng phân trần. Hỏi gã "Vậy đâu là nguyên nhân anh để tóc dài? Đó là quan điểm triết học hay là ý nghĩa thời trang?", gã trả lời "tóc dài thường tượng trưng cho sự bụi bặm và tính nổi loạn của tuổi trẻ. Tính nổi loạn ấy nằm trong sự kìm giữ của bố mẹ suốt mười mấy năm trời nên khi ra đời muốn làm điều gì đó mang tính "quyết định của mình" mà thôi".

Nghe câu này lại nhớ ngay đến bạn gã, Lê Quang Minh, tay trống của Little Wings đồng thời là ông chủ của một phòng thu có tiếng ở Sài Gòn.

Soạn: HA 1008017 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Lê Quang Minh

Minh cũng sống trong một gia đình giống vậy. Có điều khi lớn lên, chơi rock và để tóc dài, về nhà bố mẹ cấm cản, đợi tối khi con trai yêu đang ngủ, cầm kéo cắt lụi mái tóc.

Khoảng vài lần như thế thì gã trốn, ít khi xuất đầu lộ... tóc cho dù trong gia đình xung đột xảy ra liên miên. Mẹ thương con đâm không nỡ mắng, bố thì nhất quyết không ưa nổi mái đầu đó. Thế là gã buồn và quyết tâm phải làm cái gì đó có sự nghiệp ra trò. Và với công việc hiện nay, gia đình êm ấm trở lại, bố gã lâu lâu la mắng nhè nhà vài lần nhưng tuyệt đối không dùng tới... kéo.

Nghệ sỹ tóc dài: Quá nhiều quan điểm

Đụng tới nghệ sỹ là đụng tới hàng tỉ lí do và nếu có dồn họ vào chân tường với câu hỏi gí vào tai "Nói đi, tại sao anh lại để tóc dài?" là coi chừng có nguyên cả một bài xã luận lên án việc để tóc... ngắn.

MPK, tức Michael Phước Khùng, tức tay máy được anh em trong giới cả nể bậc nhất mà mới nhất là bộ ảnh triển lãm chụp mắt... ruồi, để tóc dài từ năm... 10 tuổi.

Soạn: HA 1008021 gửi đến 996 để nhận ảnh này

MPK

10 tuổi mà đã mê đắm phong trào hippi. Cả nhà không ai giống chàng út này. Để tóc dài, đến trường, thầy giáo làng la rầy "dị hợm quá, ngắn đi!". Thế là hôm sau gã đến trường với mái đầu... trọc lóc. Thầy lại la "sao trọc lóc thế này?", gã đối chất "con không hiểu nổi, dài thầy cũng chửi, cắt trọc lóc thầy cũng rầy, con chả biết nên làm gì". 10 tuổi đã thế, nên biệt danh "Phước khùng" mà gã rất tự hào, xem chẳng uổng oan xíu nào.

Lớn lên, gã đi hành tẩu, mái tóc mây đi với gã như hình với bóng. Gã bảo mái tóc giúp gã tự tin hơn và có nhiều ý tưởng hơn. Dù trời nóng bức hay se lạnh, dù lưng đổ mồ hôi hay quấn chăn vì hơi lạnh thì gã vẫn để nguyên mái tóc của mình. Cao gầy, mặt xương nhiều khối, gã đúng tuýp người hợp với tóc dài.

Các nàng nếu tỏ ra khó chịu thì gã chỉ vào đầu "quan trọng là dưới tóc nè", nói xong là gã cười, mà công nhận gã có nụ cười thiệt đẹp.

Soạn: HA 1008025 gửi đến 996 để nhận ảnh này

MPK

Soạn: HA 1008029 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Có lần gã rất muốn chụp một nhà thờ ở Đà Lạt, chụp không gian và những đám cưới ở đó, một công việc sẽ đem lại cho gã khối tiền. Thế rồi gã gặp vị linh mục để xin phép. Vị linh mục rất đồng ý với điều kiện "Con hãy quay lại đây với mái đầu cắt ngắn". Thế là từ hôm sau gã... không đến nữa. Cho dù nhiều người tiếc, với tài năng của gã, công trình kiến trúc ấy sẽ được tôn vinh lên rất nhiều.

MPK chơi tóc từ năm 10 tuổi, Quang Đạt cũng chả kém, từ năm 15 tuổi. Mà gã ngầu lắm, râu lẫn tóc đều mọc xồm xoàm.

Cái gã sở hữu chiếc Lambretta cổ có giá tới... 80.000 USD, dân chơi đồ cổ nổi tiếng, đóng phim cũng dữ, ấy vậy mà hiền khô.

Soạn: HA 1008033 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Quang Đạt

Tóc dài ngoằng, râu kẽm, đầu đội mũ phớt, cứ xuống bến xe là bị xe ôm hỏi "Anh người miền cao à?", Quang Đạt chưa bao giờ thấy phiền muộn về mái tóc của mình cho dù bị bà con cô bác nhìn chằm chằm, mắt thô lố nhìn vào mỗi khi gã xuất hiện.

Gã kể một lần gã  đi đóng phim Giọt đắng. Khu vực ấy toàn là dân giang hồ có cỡ, đoàn làm phim cũng sợ mà bản thân gã cũng e dè bởi bộ dạng của gã dễ bị để ý lắm. Vậy mà cuối cùng, đoàn làm phim không bị gì mà gã còn được tôn vinh bởi giang hồ trông thấy hắn cũng phải vái làm sự phụ.

Soạn: HA 1008037 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Quang Đạt

Soạn: HA 1008039 gửi đến 996 để nhận ảnh này
 
Gã bảo: "Tóc dài là một ý thức thời trang cũng như quan điểm của riêng mỗi người. Tôi không ngại dư luận bởi tôi biết có gì bên trong mình. Ai sợ tôi, chỉ cần 10 phút là tôi lấy lại được cảm tình của họ liền. Nếu cứ đổ đồng nói dân tóc dài là dị hợm và du đãng như nhau thì người bị phê bình là người nhìn nhận nó chứ không phải bọn tôi".

Và đó cũng là quan điểm của rất nhiều đấng tóc dài mày râu ở Sài Gòn. Quan trọng là thứ ở dưới tóc và phong thái thoát ra mà thôi.

  • Cung Tuy

> Đàn ông tóc dài: Quái hay không quái?
> Đầu trọc ở ta: Trọc chỉ để mà ... trọc!
> Sài Gòn trọc: Dễ sợ, dễ thương, không dễ... túm!
> Phương Tây và đầu trọc: Vấn nạn hay phong trào?
> Chuyện xăm mình: Chẳng có gì là ... quái!

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,