221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
884740
Nguyễn Vĩnh Tiến mơ chuyện... "kiến giết voi"!
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Nguyễn Vĩnh Tiến mơ chuyện... 'kiến giết voi'!
,

(VietNamNet) -  Tôi không hướng tới dòng nhạc này theo những biểu hiện bề mặt của nó, tôi hướng tới... “siêu thị trường". Tôi hướng tới, không có nghĩa là tôi sẽ đạt được...

Soạn: HA 1004135 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Nguyễn Vĩnh Tiến

Nguyễn Vĩnh Tiến của năm 2006 có vẻ “mất mùa” âm nhạc so với 2005? 

- Tôi âm thầm chuẩn bị cho album riêng của mình. Năm 2006, theo cảm nhận của riêng tôi thì vẫn "được mùa" trên các lĩnh vực khác, đặc biệt là kiến trúc với giải nhất về thiết kế tháp đôi tại Hà Nội và lần đầu tiên bước vào thị trường kinh doanh... mỹ phẩm. 

Trắng tay sau khi tái ngộ Bài hát Việt 2006, Nguyễn Vĩnh Tiến "mất mùa" vì “không chuyên” về nhạc và “ghi điểm” nhờ “ăn may”?

- “Ăn may” thì đã sao? Chúng ta cứ cố gắng sáng tạo và lao động một cách lương thiện, còn kết quả thì đúng là nhiều khi phải cảm ơn ông trời, chỉ có điều tôi không bao giờ nản chí. Việc hai tác phẩm Giấc mơ dai dẳngLời hát vòng nước xoáy chỉ lọt vào liveshow Bài hát Việt đã là một thành công bởi chúng đã được vang lên, được đến với công chúng. 

Hiện nay có nhiều kiểu “chuyên nghiệp” và tôi không cần một định nghĩa nào hết. Tôi sáng tạo theo kiểu của tôi và tôi có kết quả để cống hiến cho mọi người. Tôi không có ý định kiếm tiền bằng âm nhạc, cũng không coi đó là cuộc chơi. Nó là máu chảy trong người.

Nghe nói anh còn có một kho những bài... nhạc thị trường chưa công bố với đủ thể loại pop, rock, R&B, hip hop?

- Nhạc thị trường là một khái niệm khá mới và gây nhiều tranh cãi. Tôi không hướng tới dòng nhạc này theo những biểu hiện bề mặt của nó, tôi hướng tới... “siêu thị trường”, đó là những ca khúc vượt thời gian và ở thời đại nào cũng có thể được vang lên và các tác phẩm đó nói lên thời đại của chúng ta. Tôi hướng tới, không có nghĩa là tôi sẽ đạt được, nhưng thiếu ý nghĩ đó tôi sẽ rơi vào những sự vụ thông thường của cuộc sống.

Soạn: HA 1004137 gửi đến 996 để nhận ảnh này
"Ăn may thì đã sao?". Ảnh: Việt Đức

Là một nhà thơ, anh nghĩ như thế nào về cách Ngọc Khuê “đạo” bài thơ “Cha và mùa thu” của bạn trẻ Nguyễn Thị Minh Thương?

- Tôi theo dõi sự việc và thấy rằng mọi việc không nhất thiết phải được phóng to lên như thế. Một hành động nho nhỏ như chép tặng cha một bài thơ của người khác, rồi dẫn đến hiểu lầm, rồi hệ thống những câu hỏi chớp nhoáng của “chàng phóng viên đẹp trai nọ”, rồi sự bướng bỉnh của Ngọc Khuê… Những điều này nên được cấu trúc cho một... cuốn tiểu thuyết (!?). Chắc sẽ ăn khách. Còn ở đời thường, có lẽ chúng ta sẽ khoan dung hơn để làm những việc khác có ích hơn.

Mới đây, trong cuộc đọa đàm về nhạc sĩ trẻ của Hội Nhạc sĩ anh được mời tham gia và đóng vai trò ngồi im lặng lắng nghe? Anh đã “nghe” được gì?

- Không khí cuộc toạ đàm theo tôi cảm nhận là sự thân thiện và đầy lo âu. Giống như các cuộc toạ đàm khác thường thấy tại Việt Nam, các chủ đề được đưa ra nhiều và việc phát triển chủ đề cũng như đối thoại gần như không có. Mỗi người một ý kiến về “con voi” nhạc trẻ. Có người còn định “bắn bỏ” nó, tất nhiên là bắn bỏ khái niệm về “con voi” chứ bản thân nó đã quá to và quá... vớ vẩn. Chữa bệnh cho nó thật khó vì nó rất khoẻ, lại có nhiều fans. Nó cũng vô tư đến mức không nghĩ mình có bệnh gì cả và tiếp tục len lỏi về các tỉnh lẻ và nông thôn.

Tôi không muốn phát biểu gì vì thấy mình là người mới nhập gia. Tôi chỉ thoáng nghĩ tới con kiến nhỏ, ước gì nó sẽ xuất hiện và chui vào tai con voi khổng lồ kia!

  • Bùi Dũng (thực hiện)

Ý kiến của bạn?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,