221
5081
Tin tức
tintuc
/vanhoa/tintuc/
795116
Gửi và nhận lời chúc đại lễ Phật đản qua VietNamNet
1
Article
443
Văn hoá
vanhoa
/vanhoa/
Gửi và nhận lời chúc đại lễ Phật đản qua VietNamNet
,

(VietNamNet) - Sắp đến thời khắc Đại lễ Phật đản lần đầu tiên được cử hành trên toàn thế giới, qua VietNamNet, bạn hãy gửi và nhận lời chúc hoặc cảm xúc của chính mình tới người thân quý. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục các lời chúc tại đây.

>> Bấm vào đây để gửi và nhận lời chúc nhân ngày Lễ Phật đản

Soạn: AM 775027 gửi đến 996 để nhận ảnh này
   > Gửi lời chúc tại đây:
 
Năm 2006, tổ chức UNESCO công nhận ngày Phật đản là ngày lễ tôn giáo của thế giới và ngày mai, rằm tháng tư (âm lịch), tăng ni, phật tử trên toàn thế giới lần đầu tiên vui mừng cử hành đại lễ Phật đản. Càng gần đến giờ cử hành đại lễ, không khí mừng vui pha chút nghiêm cẩn càng khiến người ta nhớ đến các giới răn khuyến thiện lánh dữ, suy nghiệm về tám con đường tri nhận thế giới (Bát chính đạo), về bốn lý giải cơ bản (Tứ diệu đế) sâu xa của cõi người ta...
 
Minh triết của đạo Phật cũng là minh triết của đạo làm người: gần điều thiện, xa lánh điều ác xấu...

Nhân đại lễ Phật đản lần đầu tiên được cử hành trên toàn thế giới, qua VietNamNet, bạn hãy gửi và nhận lời chúc hoặc cảm xúc của chính mình tới người thân quý.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật lời chúc của các bạn tại đây:

Soạn: AM 775021 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ngôi đền dựng lên nơi Đức Phật thành đạo

Nguyễn Thu Giang ( autumnriver1982@yahoo.com):

Xin gửi tới Giáo hội Phật giáo VN, các tăng ni, khất sĩ, tín đồ Phật tử  lời chúc mừng hoan hỉ nhất. Làm một điều lành là phúc đẳng hà sa, chỉ cần một cọng hành thôi là có thể giải thoát khỏi kiếp luân hồi lên thẳng cõi trời Đâu suất. Mong sao chúng ta được là chính mình, buông dao thành Phật để có nhiều người noi theo đường Bồ Tát làm điều lành, tránh điều xấu thanh thản trong cõi người ta.

Hoàng Ngọc Anh (ngocanhdmit@yahoo.com):
Chúc cho mọi người theo Phật và không theo Phật sẽ luôn đạt được những gì mà mình mong ước.Cầu chúc cho mọi người luôn mạnh khoẻ, yêu đời và vui tươi trong cuộc sống.

Phạm Thị Thu Huyền (damchua_a4@yahoo.com):

Chị à ! Hôm nay là ngày Phật Đản đấy! Em cũng không biết ý nghĩa của nó lắm nhưng chắc là linh thiêng lắm đấy. Chúc chị an lành, may mắn ,hướng thiện , luôn " cầu được ước thấy" nhé . Và nhất là thi đỗ đại học...Để có thể tự do hơn.

Nguyễn Viết Khoa (embebill@yahoo.com.au):

Kính chúc chư tôn đức và toàn thể Phật tử Việt nam một mùa Phật đản an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trang nghiêm thanh tịnh, tăng chúng đồng tu, vững bước hành trình Trao truyền chánh pháp- Hộ quốc an dân. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trung Nguyên ( trungnguyen8227@yahoo.com):

Kính mừng Phật Đản 2006! Mong rằng ngày Phật Đản sẽ trở thành ngày hòa bình trên toàn thế giới, con người sẽ biết giác ngộ để nhìn lại những gì đã làm được và chưa làm được để hướng tới chân, thiện, mỹ để cùng đón mừng lễ Phật Đản 2006. Chúc Phật Đản 2006 thành công tốt đẹp!

Tran Van Nghia (tran_nghia@hopthu.com):

Toi mong mọi người trong cả nước hãy hưởng ứng ngày này, hãy làm việc lành, việc thiện thì chúng ta có một xã hội văn minh và nhân ái. Mọi người đều được yêu thương, sống trong tình bao dung, vị tha.

Nguyen Dang Tuan (dangtuanhn@yahoo.com):

Kính gửi Đại Đức Thích Minh Hiển, Trụ trì Chùa Hương (Hương Sơn - Hà Tây) nhân ngày Đại lễ Phật đản.  Con xin kính chúc Đại Đức luôn mạnh khoẻ, vạn sự cát tường.

Bùi Văn Hùng ( bvhp1vn@yahoo.com):

Chúc mọi người trên thế gian này làm những việc tốt cho đời để tất cả chúng ta được an khang thịnh vượng và hạnh phúc trường thọ.

nguoi mai xa roi (thuhien_ht102@yahoo.com):

Cũng không biết ngày ni có ỹ nghĩa gì nữa nhưng người đầu tiên muốn chúc lại là người mình không rõ vì sao, chúc người luôn vui vẻ học tốt mãi vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu chúc tất cả đến với người là niềm vui.

Trần Thị Nụ ( nhtvn2001us@yahoo.com):

Nhân ngày Lễ phật đản của đất nước, chúc gia đình em bình an, sức khoẻ và hạnh phúc. Riêng em sẽ mãi đẹp xinh, và là người bạn, người tình, nguời yêu, và người vợ diu dàng của anh.

 Anh mãi là anh ( xuhuemuaroiknb@yahoo.com):

Anh không biết đây là ngày gì nữa nhưng anh chúc em vui vẻ sức khỏe học tập tốt chúc mọi điều em mong muốn đều thành sự thật thế nhé cố gắng và cố gắng thất nhiều.

lehtri ( lehtri1@inbox.com):

Thật là vui mừng và xúc động biết bao khi người dân Việt nói được câu này, hơn 75 năm rồi còn gì! Quả như lời Phật dạy! Dù không phải là Phật tử nhưng người dân đều thấy mừng vì nhiều lẽ. Hạnh phúc không chỉ có cơm ăn và áo mặc, Nam mô a di đà phật !

Đỗ Văn ( vanilikey2003@yahoo.com):

Nhân dịp mừng lễ Phật đản năm nay, xin kính chúc các tăng ni Phật tử luôn mạnh khoẻ, vui tươi và làm nhiều việc thiện hơn nữa để giúp đỡ người khác. Chúc lễ Phật Đản năm nay thành công rực rỡ và xứng đáng với tầm cỡ Quốc Tế. Đồng thời cầu chúc cho Gia đình, họ hàng chúng tôi luôn may mắn để đạt được mọi điều mong muốn.

Phạm Văn Thanh ( thanhkhds@yahoo.com):

Lần đầu tiên ngày lễ phật đản đã được UNESCO công nhận ngày lễ tôn giáo của thế giới, mình nghĩ đây không chỉ là niềm vui của những người phật tử mà còn là tất cả những ai quan tâm đến những điều tốt đẹp trong xã hội. Bởi minh triết của đạo phật chính là minh triết của đạo làm người : gần điều thiện xa lánh điều ác. Vì vậy, mình mong bạn luôn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mong bạn luôn luôn vui và cười tươi như Phật Di Lặc dù cuộc sống đang có những sự thật không vui... levietnhankhds@

Phạm Thị Minh Nguyệt ( baraterin99@yahoo.com):

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2550, mọi người trong gia đình chúc Nguyệt yêu quý khỏe mạnh, học giỏi, vui tươi, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đức Phật từ bi sẽ luôn luôn che chở và mang tuệ giác, phước lành đến cho dì!

Soạn: AM 775023 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hào quang chiếu toả khi Phật sinh.

Thị Lâu_ GĐPT Long Thơ Đ N ( danynguyenkc@yahoo.com):

Chiều nay,khi đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng Phật nhân mùa đại lễ Phật Đản, tôi lại nhớ về những tháng ngày ở Đà Nẵng. Thật lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác đó. Ngày đó ở ĐN không như bây giờ, người ta cũng làm xe hoa rước kiệu Phật, nhưng các tín đồ Phật tử không đi xe máy như đêm nay ở HCM, mà họ đi bộ thành dòng như tưởng chừng như vô tận. Vâng, lâu lắm rồi tôi mới lại thấy xe hoa nhiều đến thế. Lòng tôi vui lắm, vì từ ngày tôi rời xa quê đến nay mới lại thấy cảnh này. Ngày đó cứ đến mùa Phật Đản, tôi ăn ngủ tại chùa và làm việc công quả. Chùa nào cũng vậy, phải mất ít nhất nữa tháng cho việc trang hoàng lễ đài và xe hoa kiệu Phật. Đến ngày Phật Đản thì rất nhiều chùa có ca nhạc hát mừng và có lẽ vui nhất là nhà nhà kéo nhau đi ...ăn cơm chùa. Ở Đà Nẵng từ những năm 85 trở đi người ta đã náo nức đón mừng Phật Đản như thế này rồi, nên hôm nay mặc dù lần đầu tiên tổ chức lớn đến thế nhưng tôi vẫn còn thấy thiếu thiếu điều gì đó... chắc là vài câu hát "vui mừng gặp ngày nay , ngày rằm tháng tư" hay " Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Trung Nam từ nay ..." Song, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng ghi cảm xúc của mình ra đây. Để thấy mình vui lắm, tự hào lắm. Bạn sẽ thấy mình trở nên trẻ nhỏ khi đi đằng sau xe kiệu Phật và nghiêu ngao " vui mừng gặp ngày nay ...."

 khanhlan (khanhlan@volny.cz):

Chung con nhung chung sinh song tren tran gian Xin chuc mung ngay phat dang 2500 nam.Cau chuc Phat dang vui ve.Xin hay cho chung con nhung dieun yen va tot dep.Con lay 9 phuong troi.Con lay 10 phuong Phat. Khanhlan Praha.

 Nguyễn Thị Thu Huyền (Giotnang_giotnang@yahoo.com):

Con được sống và thật vui mừng khi được chứng kiến phép màu của Phật pháp. Cầu xin phép nhiệm màu của mười phương chư Phật phù hộ cho mọi gia đình đều giác ngộ Phật pháp, đường tu tinh tấn và đưọc an lành . Cầu xin cho các vong linh, hương linh nương nhờ oai thần của chư Phật sớm được siêu thoát.

 Kithsiri Liyanage ( kithsiri_liyanage@watersps.org.vn):

On the occasion of Buddha's birthday, I wish you and your family happiness, being in peace. Thuong

Soạn: AM 775025 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đức Phật sơ sinh

Phúc Tiến ( quoctuan41a@yahoo.com):

Một mùa Phật Đản đã về trên hành tinh. Mùa an lạc khi những bông sen trắng đang báo hiệu ngày kiết hạ. Những đoá ưu đàm đang khoe sắc chào đón Đản sinh. Trong lòng những người Phật tử từ Bắc vào Nam, từ trong nước đến nước ngoài đều nô nức đón chào lễ phật đản thứ 2550. Nhân đại lễ lớn, ngày vui của nhân loại, chúng con, nam nữ Phật tử cúi đầu dâng nén tâm hương chư Phật, nguyện cho khắp nơi an lành dưới mái nhà từ bi, nhân ái, vô ngã, vị tha mà Đấng Thế Tôn đã dạy.

gia lac ( mercedes_yuenan@yahoo.com):

Khi mo trang web vnn.vn thi thay chuan bi toi ngay PHAT DAN, minh dang o rat xa que huong viet nam,boi vay trong long rat nho ve que huong to quoc nho nhung ngay cung ban be,anh chi em di vieng PHAT, len chua dot nhang cau nguyen,hom nay nhan ngay PHAT DAN minh cung cau chuc cho rieng minh va moi nguoi tren toan the gioi duoc hoa binh,song cuoc song am no va hanh phuc.

Trương Quang Thuận ( vangtrangdoncoi1985@yahoo.com):

Em yêu ! Nhân ngày lẽ Phật đản anh có vài lời chúc đến em. Hãy sống tốt và sống cho thật lòng nhé em. Đừng làm gì để cho người khác thất vọng về mình. Riêng anh thì mãi mãi yêu em. Chúc em mãi mãi vui vẻ và thành công trong mọi lĩnh vực. Hãy giữ gìn sức khoẻ nha em.

(Tiếp tục cập nhật)

  • Ban Văn hoá VietNamNet.
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,