- Ngoài phản ứng của thí sinh Trần Thị Thùy Trang, còn có những bức xúc của các thí sinh, phụ huynh và người quản lý... về Cuộc thi Hoa khôi trang sức 2009 vừa kết thúc.
Sau những lùm xùm của lần tổ chức năm 2007, cuộc thi Hoa khôi trang sức Việt Nam 2009 do tạp chí Thời trang vàng và UBND thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức lại có dư luận về những bất cập trong công tác tổ chức đã làm cho nhiều ông bầu, thí sinh, phụ huynh bức xúc và phản ứng dữ dội…
Hoa khôi đi rải tờ rơi quảng cáo bán vé...
Theo kế hoạch, trước đêm chung kết 12/12, các người đẹp sẽ có chuyến từ thiện thăm các trại trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa ở thành phố Cần Thơ. Sau đó, thí sinh sẽ tham gia chụp ảnh ngoài trời với áo tắm, áo dài và trang phục dạ hội.
|
|
| Thí sinh, phụ huynh chất vấn ban tổ chức. Ảnh: An An |
Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc thi kết thúc, nhiều thí sinh cho biết, họ còn bị bắt đi rải tờ rơi, quảng cáo bán vé cho cuộc thi giống như những cô gái tiếp thị ở Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Cần Thơ, nơi có hàng ngàn lượt khách tham quan, mua sắm mỗi ngày. Thí sinh Th., nói: “Tôi từ chối không tham gia việc này vì tôi là thí sinh, không phải nhân viên tiếp thị. Việc phát tờ rơi, quảng cáo, bán vé là việc của ban tổ chức, tại sao lại bắt chúng tôi làm thay?”.
Một số thí sinh khác cho biết, trước đó, họ còn được ban tổ chức mời dự buổi tiệc thân mật với nhiều vị khách lạ tại nhà hàng Đại Thống (khu Công viên nước, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ).
|
Phóng viên liên lạc với ông Lê Ngọc Dũng, Tổng biên tập tạp chí Thời trang vàng, đơn vị tổ chức cuộc thi, đề nghị một cuộc phỏng vấn về những vấn đề tại cuộc thi. Và chúng tôi nhận được sự từ chối. Ông Lê Ngọc Dũng nói: “Hiện tôi rất bận vì còn lo công tác hậu tổ chức. Các anh nên liên lạc với Sở VH-TT-DL hoặc PA25 (phòng an ninh văn hóa- PV) để biết cụ thể về nội dung liên quan và cách xử lý. Chúng tôi đã làm việc và thống nhất với nhau rồi”. Phóng viên yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại, ông Dũng từ chối với lý do: “Tôi chưa biết anh, nói qua điện thoại không tiện…”. |
Anh T., quản lý của người mẫu, thí sinh Ph.Tr., nói: “Chúng tôi đưa các em đến đây là để dự thi, để các em học hỏi kinh nghiệm và đây là một phần trong công tác đào tạo người đẹp của công ty. Chúng tôi không đưa các em đến đây để tiếp khách giùm ban tổ chức!”.
Phụ huynh của thí sinh Th.H. từ TP.HCM, cho biết: “Kiểu tổ chức này làm chúng tôi thấy rất lo lắng, nên đã phải theo em nó từ đầu đến cuối tiệc để giữ!”.
Bất bình về giải thưởng...
Ngay sau khi ba người đẹp đăng quang, một nhóm phụ huynh, thí sinh đã đòi gặp ban tổ chức để chất vấn về việc ban tổ chức loại người nhà của họ ngay trong buổi sáng cùng ngày mà không có lý do chính đáng.
Bên ngoài nhà biểu diễn, một nhóm khác khoảng vài chục người tiếp tục gây náo động.
Anh T., giám đốc một công ty đào tạo người mẫu chuyên nghiệp ở TP.HCM có cử người tham gia, bức xúc: “Tôi không hiểu tiêu chí chọn hoa khôi ở đây là gì. Một người đẹp lọt vào top 5, đoạt cả giải khuôn mặt khả ái nhất và giải ứng xử hay nhất, lại không được danh hiệu hoa khôi hay á khôi nào. Chẳng lẽ cuộc thi này còn chấm tiêu chí nào khác ngoài sắc đẹp và trí thông minh?”.
Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ khi nghe công bố tên người đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi. Dư luận cho rằng với cùng một câu hỏi, các thí sinh này trả lời giống nhau, nói lòng vòng thiếu trọng tâm nhưng lại đoạt giải, trong khi thí sinh ứng xử hay, được khán giả cổ vũ, lại chẳng được giải nào.
... và bất bình về tiền bạc.
Sáng 13/12, sau đêm chung kết, hai nhân viên của cuộc thi, đại diện cho ban tổ chức, đến khách sạn Vũ Bình, nơi tài trợ ăn nghỉ của thí sinh để trao tiền thưởng. Các thí sinh đoạt hai giải phụ (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng) chỉ được hai nhân viên này trao một giải với lý do: quy chế chỉ cho phép nhận giải cao nhất. Nhiều thí sinh và người đại diện phản ứng gay gắt. Nhưng rốt cuộc, chỉ có một trường hợp thí sinh ở Lâm Đồng đoạt hai giải được lĩnh đủ do tranh cãi quyết liệt.
|
|
| Ba giải cao nhất của cuộc thi. Ảnh: An An |
Một thí sinh ở Cần Thơ, bức xúc: “Chúng tôi đi thi sắc đẹp chứ đâu có tham gia bốc thăm trúng thưởng khuyến mãi. Sao lại có quy chế gì kỳ cục vậy?”.
Cũng căn cứ vào quy chế này, ban tổ chức trích 30% tiền thưởng của tất cả các giải mà thí sinh đạt được để làm từ thiện. Các thí sinh phản đối, nhưng hai nhân viên nói trên vẫn trừ tiền, gây tranh cãi, đôi co trong khách sạn. Người đẹp giành hai giải phụ trị giá tổng cộng 30 triệu đồng, sau khi bị trừ 30% tiền “từ thiện” và 10% thuế thu nhập cá nhân, chỉ còn lĩnh 18 triệu đồng cùng hai tờ giấy chứng nhận ban tổ chức chưa kịp ép plastic!
Thí sinh H.Nh. cho biết: “Làm từ thiện tại cuộc thi chúng tôi cũng đã tự bỏ tiền ra mỗi người khoảng vài triệu đồng. Bây giờ nhận giải phụ, tiền thưởng có bao nhiêu đâu mà cũng bị cắt xén!”.
Phụ huynh của thí sinh H.G. (Tiền Giang), bức xúc: “Việc từ thiện thì phải do chúng tôi tự nguyện, tự làm. Ngang nhiên cắt tiền của con em chúng tôi như vậy, ai biết sau này ban tổ chức chi vào việc gì?”.
|
Kiểm phiếu chấm điểm thí sinh... dưới đất Vòng bán kết của cuộc thi diễn ra tại Trung tâm văn hóa thành phố Cần Thơ với 40 thí sinh tranh tài dưới sự chứng kiến của khoảng 10 vị giám khảo, người của ban tổ chức và không tới 50 khán giả!
Trên sân khấu, các người đẹp tranh tài, còn dưới khán phòng, các phiếu chấm điểm của ban giám khảo được bày ra ngay trên sàn, cạnh các dãy ghế. Khoảng bốn người cùng xúm xít sắp xếp, bày biện, rồi ghi ghi, chép chép rất bận rộn. Họ đang thống kê điểm số từ những phiếu chấm điểm của ban giám khảo vừa chuyển sang! |
-
An An


